Ca sĩ Ngọc Ánh: "Họ trả cát-xê nhiều tiền quá, mình phải mua vàng cầm cho gọn"

Hương Hương |

"Có lần tôi đi show ở Hà Nội, hát 2 điểm là 5 cây vàng", Ngọc Ánh nói.

Mới đây, trong chương trình "Hạnh phúc ở đâu", ca sĩ Ngọc Ánh kể về thời hoàng kim trong sự nghiệp ca hát của mình.

Ngọc Ánh nói: "Có khi, 1 ngày tôi chỉ ngủ được 3, 4 tiếng đồng hồ thôi. Lịch trình dày đặc, mình không nỡ từ chối ai, không nỡ bỏ ai. Đã nhận show là phải làm, không lý do gì mà bỏ show, Người sau mời có trả nhiều tiền hơn cũng từ chối.

Bởi hồi đó, bầu show thương mình tới độ, họ không làm show theo lịch của họ mà đợi lịch của mình. Mình còn trống lịch ngày nào, họ làm show ngày đó, chỉ để có Ngọc Ánh hát. Khán giả yêu thương mình và bầu show cảm thấy, có tên mình thì bán vé được nên mình cảm thấy hạnh phúc lắm.

Ca sĩ Ngọc Ánh: Họ trả cát-xê nhiều tiền quá, mình phải mua vàng cầm cho gọn - Ảnh 1.

Ngọc Ánh chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.

Lúc đó, tôi không nghĩ mình nổi tiếng. Gặp mọi người chỉ kịp chào hỏi rồi lên hát, không có thời gian nói chuyện, mỗi người lên sân khấu chỉ có 10 phút thôi. Mình chạy lên sân khấu hát đúng 2 bài rồi chạy đi, làm gì có thời gian cười giỡn "tám chuyện" như bây giờ. Tới sân khấu, tay cầm lược, tay cầm chai nước. MC giới thiệu Ngọc Ánh là chải tóc rồi lên sân khấu hát.

Công việc bận rộn như thế nên mình ở nhà mà cũng không có thời gian gặp ba mẹ. Nhưng thương nhất là dù mình hát về khuya cỡ nào, ba mẹ cũng chờ.

Có những hôm, về tới nhà là 4 giờ sáng mà 7 giờ sáng lại đi quay rồi nên tài xế không được về nhà, phải ngủ lại nhà Ngọc Ánh luôn. Hồi đó mình còn khỏe, về tới nhà, đặt lưng lên giường là ngủ liền, không biết mệt là gì. Chỉ ngủ 3,4 tiếng là khỏe lại, giống như được nạp năng lượng. Sáng dậy là hưng phấn lại liền".

Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh cũng lên tiếng giải thích về tin đồn được trả cát-xê bằng vàng. Chị nói "Không ai trả cát-xê bằng vàng hết. Họ trả bằng tiền nhưng tiền nhiều quá, mình mua vàng cầm cho gọn lại. Đi show ở tỉnh, 1 đêm là 3 cây vàng. Có lần tôi đi show ở Hà Nội, hát 2 điểm là 5 cây vàng. Đó là năm 1996".

Ca sĩ Ngọc Ánh: Họ trả cát-xê nhiều tiền quá, mình phải mua vàng cầm cho gọn - Ảnh 2.

Thập niên 1990 và những năm đầu 2000, Ngọc Ánh là cái tên bảo chứng phòng vé cho hầu hết các chương trình ca nhạc từ trong nước tới hải ngoại.

Ngọc Ánh cũng bày tỏ suy nghĩ của mình khi được đồng nghiệp, khán giả dành tặng cho danh xưng "Nữ hoàng nhạc rock".

Chị tâm sự: "Tôi được khán giả yêu mến, tặng cho danh xưng đó vì tôi hát nhạc rock rất nhiều, từ rock nước ngoài tới rock Việt Nam. Tới giờ, tôi vẫn thích hát nhạc sôi động. Khi được khán giả yêu mến đặt cho danh hiệu đó là phước báu của một ca sĩ. Tôi rất mang ơn khán giả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại