Ca sĩ Du Thiên bị khán giả cà khịa, lao vào đấm khi hát tại Vĩnh Phúc

Thảo Nguyên |

Sau khi đấm ca sĩ Du Thiên và bị phản kháng lại vị khán giả kia đã lẩn vào đám đông đi mất.

Tối 13/5/2019, Du Thiên biểu diễn trong 1 sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình biểu diễn, Du Thiên bị 1 vài khán giả gây hấn và xảy ra xô xát.

Rất nhiều khán giả có mặt tại đây đã ghi được khoảnh khắc Du Thiên và vị khán giả nọ lời qua tiếng lại và xô xát với nhau.

Liên hệ với Du Thiên, nam ca sĩ tỏ ra khá bình thản trước sự việc. Anh cho rằng đây chỉ là 1 tai nạn nghề nghiệp mà thôi:

"Tối qua tôi là người hát cuối trong sự kiện đó. Mặc dù tới lúc tôi biểu diễn, khu vực đó bị mất điện, nhiều khán giả đã bỏ về nhưng vì băng rôn đã in tên và hình ảnh của tôi nên tôi yêu cầu BTC dù hát chay cũng để tôi lên sân khấu hát phục vụ bà con.

Ca sĩ Du Thiên bị khán giả cà khịa, lao vào đấm khi hát tại Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Ca sĩ Du Thiên.

Sau khi trình bày 2 ca khúc, tôi giới thiệu tiếp ca khúc thứ 3 có tên Xa em. Một vài khán giả ở dưới nói vọng lên rằng tôi đạo nhạc và hát ca khúc của Noo Phước Thịnh. Tôi đã bình tĩnh giải thích rằng đây là ca khúc của tôi, còn nếu anh ấy không muốn nghe tôi hát hoặc ghét tôi thì hãy để tôi hát xong rồi nói chuyện trực tiếp.

Khi tôi hát xong, một số khán giả ở hậu trường chờ sẵn để chụp hình cùng tôi. Khi tôi đang chụp hình với mọi người thì những vị khán giả khi nãy xuất hiện và có những lời lẽ, hành động rất xúc phạm tới tôi".

Du Thiên cho hay, theo cảm nhận của anh, vị khán giả quá khích nói trên đã sử dụng rượu bia nên khi nói chuyện và hành động rất gay gắt. Bản thân Du Thiên luôn ý thức được rằng mình là người của công chúng nhưng khi bị xúc phạm thái quá và bị tấn công, anh buộc phải tự vệ:

"Trước mặt đông đảo khán giả, tôi đã giữ bình tĩnh để giải thích và mong anh ta bình tĩnh lại. Nhưng vị khán giả kia vẫn tiếp tục xô đẩy, tát vào mặt tôi và nói những lời rất khó nghe. Và khi anh ta lao vào đấm tôi 2 phát, tôi bắt buộc phải có những hành động tự vệ.

Toàn cảnh vụ xô xát giữa Du Thiên và khán giả tại Vĩnh Phúc

Rất may mắn là tôi thường xuyên tập boxing nên phản xạ khá nhanh nhẹn và né được 2 cú đấm của anh ta. Với hình thể to cao như anh ta, nếu tôi không kịp phản xạ mà hứng trọn 2 cú đấm đó thì có lẽ hôm nay tôi đã vỡ hàm hoặc phải nằm viện rồi.

Thấy bản thân bị tấn công, tôi không thể không có hành động tự vệ. Tôi đã đấm lại anh ta 2 cú. Lúc này, người thân của anh ta ở xung quanh lao vào định đánh tôi, nhưng có sự xuất hiện của lực lượng bảo an nên sự việc lắng xuống. Còn vị khán giả đánh tôi thì đã lẩn vào đám đông và đi mất".

Du Thiên cho hay việc bị khán giả quá khích gây hấn, xô xát... chỉ là 1 tai nạn nghề nghiệp mà các ca sĩ hát ở hội chợ hoặc các sự kiện ngoài trời thường xuyên gặp phải:

"Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp chuyện như thế này. Với những ca sĩ thường xuyên biểu diễn ở sân khấu ngoài trời, hội chợ thì việc bị khán giả gây hấn, dọa đánh... là chuyện hết sức bình thường.

Trước tôi, có rất nhiều đàn anh trong nghề như anh Tuấn Hưng, anh Duy Mạnh hay Trường Giang... đều đã gặp phải những tình huống tương tự.

Ca sĩ Du Thiên bị khán giả cà khịa, lao vào đấm khi hát tại Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

"Tôi đánh trả, đó là hành động tự vệ mà thôi"

Có những người gặp phải tình huống này thì sẽ sợ hãi rồi trốn, nhưng tôi thì không như thế. Tôi nghĩ bản thân mình không làm gì sai, tôi cũng chưa có bất cứ câu nào nặng nề hay xúc phạm đến ai nên chẳng có lý do gì để tôi phải trốn hay lánh đi cả. Còn việc tôi đánh trả, đó là hành động tự vệ mà thôi.

Là con người, ai cũng có cảm xúc, có tự trọng. Khi bị khiêu khích, bị xúc phạm tới 1 mức độ nhất định, tôi tin rằng ai rồi cũng phải phản kháng lại mà thôi. Tôi là ca sĩ đi hát phục vụ bà con, bản thân tôi cũng đã rất ý thức được việc phải giữ gìn hình ảnh rồi.

Nhưng trong tình huống như thế, tôi chẳng thể làm gì khác được. Rất mong khán giả có cái nhìn công tâm về sự việc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại