Cả nhà có mỗi chồng đi làm, thu nhập dưới 10 triệu/tháng, bà mẹ U40 vẫn phải chi tiêu hơn 50 triệu cho gia đình 7 con

Nhân Mã |

Sự khác biệt quá lớn giữa thu nhập và chi tiêu của gia đình khiến bà mẹ 7 con phải đau đầu để cân đối. Bọn trẻ cũng không có được một cuộc sống thoải mái.

Thời buổi ngày nay các gia đình thường rất đắn đo trong việc chi tiêu bởi vật giá leo thang, mọi thứ ngày càng trở nên đắt đỏ, đặc biệt là với nhà nào sinh nhiều con.

Chưa kể đến tiền học hành của các con, chỉ riêng tiền ăn uống chi tiêu hàng ngày thôi có lẽ cũng đủ khiến các ông bố bà mẹ phải đau đầu nhức óc để cân đối rồi.

Chị Esther Heng, 40 tuổi đến từ Singapore là một người mẹ của những 7 đứa con.

Và với mức sống cũng như chi phí ở một đất nước hiện đại như đảo quốc sư tử thì số tiền chị phải chi ra mỗi tháng là rất nhiều, lên đến gần 3.000 đô la Singapore (hơn 50 triệu đồng) trong khi chỉ có một mình chồng chị đi làm và là người lao động rất bình thường.

Cả nhà có mỗi chồng đi làm, thu nhập dưới 10 triệu/tháng, bà mẹ U40 vẫn phải chi tiêu hơn 50 triệu cho gia đình 7 con - Ảnh 1.

Gia đình chị Esther Heng có tới 7 đứa trẻ đều đang trong độ tuổi đi học và phát triển thể chất.

Mặc dù ở Singapore các cặp vợ chồng thường có xu hướng có ít con, hoặc thậm chí không sinh con thì một số gia đình như vợ chồng chị Heng vẫn chọn có nhiều con cái.

Và cuộc sống của gia đình chị đã được chương trình "The Red Dot" tới ghi hình để phản ánh lại cũng như tính toán mức chi phí mà họ phải bỏ ra để nuôi dạy các con đồng thời chi tiêu trong gia đình.

Nhà chị Heng hiện tại có tới 7 đứa trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 16. Tất nhiên, chúng đều đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi đi học nên chuyện tốn kém là điều không thể tránh khỏi.

Được biết, chi phí hàng tháng của nhà chị Hengs đều đặn rơi vào khoảng gần 3.000 đô la Singapore (khoảng hơn 50 triệu đồng tiền Việt), và vì thế cho nên họ gần như không để dành được bất kỳ một khoản tiền nào.

Cả nhà có mỗi chồng đi làm, thu nhập dưới 10 triệu/tháng, bà mẹ U40 vẫn phải chi tiêu hơn 50 triệu cho gia đình 7 con - Ảnh 2.

Mỗi tháng nhà chị Heng phải chi phí đến tận hơn 50 triệu đồng.

Nghe đến số tiền tiêu mỗi tháng của nhà chị Heng chắc chắn ai cũng phải bất ngờ, nhưng mọi người chắc sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết được thu nhập của gia đình họ.

Được biết, vì quá đông con nên chị Heng đã nghỉ làm giáo viên từ 5 năm trước và bây giờ chỉ ở nhà để nấu nướng và chăm con. Do vậy, người lao động và kiếm tiền duy nhất trong nhà là anh Heng.

Trước kia, anh Heng làm một công việc khác và vừa mới phải nhảy việc mới đây vì nó ngốn quá nhiều thời gian của anh. Anh Hengs quyết định thành lập công ty riêng của mình.

Trong khi chờ đợi công ty phát triển, anh đã làm việc bán thời gian cho các dự án cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Công việc mới này chỉ cho anh mức thu nhập 500 đô la Singapore mỗi tháng (khoảng hơn 8,5 triệu đồng) một chút mà thôi.

Nếu làm một phép so sánh thì con số này quả thật là quá khập khiễng so với những gì mà gia đình anh phải chi tiêu ra.

Cả nhà có mỗi chồng đi làm, thu nhập dưới 10 triệu/tháng, bà mẹ U40 vẫn phải chi tiêu hơn 50 triệu cho gia đình 7 con - Ảnh 3.

Anh Heng là nhân lực lao động chính trong nhà nhưng mức thu nhập của anh cũng quá bèo bọt.

Khó khăn như vậy nên gia đình chị Heng phải nhờ đến sự giúp đỡ từ nhiều phía như bố mẹ anh Heng, khoản hỗ trợ tài chính từ Bộ giáo dục Văn phòng dịch vụ xã hội hay các chương trình hỗ trợ sức khỏe cộng đồng cho các khoản thuốc thang, đi khám bệnh.

Ngoài ra, thỉnh thoảng nhà anh chị còn nhận được quà từ nhà thờ hoặc là bằng tiền mặt, hoặc là bằng hiện vật. Nhờ vậy mà gia đình chị Heng mới có thể duy trì được cuộc sống trong suốt những năm vừa qua.

Cả nhà có mỗi chồng đi làm, thu nhập dưới 10 triệu/tháng, bà mẹ U40 vẫn phải chi tiêu hơn 50 triệu cho gia đình 7 con - Ảnh 4.

Gia đình nhỏ của chị Heng phải nhờ tới sự hỗ trợ của ông bà nội cũng như các tổ chức xã hội khác để duy trì cuộc sống.

Hiện tại, nhà chị Heng đang sinh sống trong một căn hộ có 5 phòng ngủ nên cũng khá chật hẹp, các con của chị thường phải chia sẻ đồ chơi và phụ giúp bố mẹ làm việc nhà.

Riêng về việc chi tiêu hàng ngày, chị Heng phải cân nhắc rất kỹ trước khi mua bất cứ món đồ nào bởi nguồn thu quá eo hẹp.

Chị Heng từng trả lời phỏng vấn rằng: "Khi mua hàng trong siêu thị, tôi luôn luôn phải kiểm tra giá cả. Bởi vì chúng tôi là một gia đình lớn, chúng tôi phải sống ở mức tối thiểu.

Chúng tôi không được ăn ở nhà hàng thường xuyên. Đôi khi chúng tôi ăn ngoài, nhưng chỉ ở các quán ăn và quán cà phê thôi.

Con của tôi dù còn nhỏ nhưng đã phải biết lựa chọn thứ gì là tốt nhất cho tình hình kinh tế gia đình, ví dụ như thay vì mua một gói quà ăn vặt trị giá 2 đô thì chúng sẽ chọn một ổ bánh mì để cả gia đình có thể ăn cùng với nhau chẳng hạn".

Cả nhà có mỗi chồng đi làm, thu nhập dưới 10 triệu/tháng, bà mẹ U40 vẫn phải chi tiêu hơn 50 triệu cho gia đình 7 con - Ảnh 5.

Mỗi khi đi mua đồ dùng sinh hoạt cho cả nhà là chị Heng sẽ phải cân đối, tính toán rất nhiều.

Và với lối tư duy này, chị Heng đã duy trì cuộc sống của tất cả các thành viên trong gia đình.

Khi chương trình về nhà chị được phát sóng trên truyền hình, đã có những bình luận trái chiều của khán giả được gửi về.

Trong đó cũng có khá nhiều người không đồng tình với việc sinh quá nhiều con của anh chị, bởi vì như vậy là vô tình đã tước đi quyền lợi được sống và học tập, vui chơi một cách đầy đủ của chúng.

Thêm vào đó, nguồn tài chính hỗ trợ từ bên ngoài không phải lúc nào cũng đều đặn như nhau và không thể kéo dài mãi trong khi nhu cầu của bọn trẻ càng lớn sẽ càng tăng cao hơn cho nên họ sớm muộn cũng phải tìm cách để kiếm ra số tiền nhiều hơn ở hiện tại mà anh Heng đang mang về mỗi tháng.

Cả nhà có mỗi chồng đi làm, thu nhập dưới 10 triệu/tháng, bà mẹ U40 vẫn phải chi tiêu hơn 50 triệu cho gia đình 7 con - Ảnh 6.

Các con của chị Heng phải sớm tự lập và giúp đỡ bố mẹ công việc nhà. Điều này khiến nhiều người không đồng tình vì các bé vẫn còn nhỏ.

Mặc dù vậy, ngoài sự chỉ trích thì vẫn còn nhiều người gửi lời động viên gia đình đông con này cố gắng để duy trì cuộc sống bởi vì dẫu sao con cái cũng là thứ tài sản không dễ dàng đánh đổi.

Hy vọng trong tương lai những đứa trẻ này sẽ được hưởng một cuộc sống đủ đầy hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nguồn: Channel News Asia, Mothership

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại