Ca ngợi nhà ĐKVĐ Uzbekistan nhưng LĐBĐ châu Á lại liên tục tán dương... Việt Nam

Đoàn Dự |

VCK U23 châu Á 2020 sắp đến nên LĐBĐ châu Á (AFC) vừa có một bài viết ca ngợi nhà ĐKVĐ Uzbekistan.

Trong bài viết có tựa đề: "Tiêu điểm: Sự thống trị của những con sói trắng", trang web của AFC mô tả những điểm nhấn chính giúp tạo nên hành trình vô địch cho Uzbekistan, bao gồm khởi đầu chậm chạp ở vòng bảng, chiến tích vượt qua Nhật Bản và Hàn Quốc, cuối cùng là "Đêm Chung kết trong tuyết trắng".

Ca ngợi nhà ĐKVĐ Uzbekistan nhưng LĐBĐ châu Á lại liên tục tán dương... Việt Nam - Ảnh 1.

Ở phần "Đêm Chung kết trong tuyết trắng", AFC hết lời ca ngợi Uzbekistan, song cũng không thể không dành những lời tán dương cho Á quân Việt Nam.

"Đây không phải là trận Chung kết mà nhiều người có thể dự đoán trước, nhưng Uzbekistan và Việt Nam đã chạm trán nhau sau khi thể hiện phong độ đỉnh cao ở các vòng đấu loại trực tiếp trước đó, với hành trình của đội bóng ĐNÁ đã khiến hàng chục nghìn người hâm mộ của họ xuống đường ăn mừng tại quê nhà.

Tuyết rơi dày đặc trong những ngày trước trận Chung kết đã khiến SVĐ ở Thường Châu phủ kín bởi một màn trắng xóa và Việt Nam đã phải thi đấu trong một điều kiện mà hầu hết cầu thủ của họ chưa từng trải qua, thậm chí chưa từng nghĩ đến.

Ca ngợi nhà ĐKVĐ Uzbekistan nhưng LĐBĐ châu Á lại liên tục tán dương... Việt Nam - Ảnh 2.

Uzbekistan sớm kiểm soát trận đấu bằng pha đánh đầu ghi bàn sớm của Rustamjon Ashurmatov sau cú đá phạt góc từ Khamdamov. Nhưng Việt Nam đã chiến đấu để cân bằng tỷ số bằng pha đá phạt không thể tin nổi, tạo nên một đường cong được gọi là "Cầu vồng trong tuyết" khi hiệp 1 sắp kết thúc.

Ca ngợi nhà ĐKVĐ Uzbekistan nhưng LĐBĐ châu Á lại liên tục tán dương... Việt Nam - Ảnh 3.

Các nhân viên đã phải ùa vào dọn dẹp tuyết trên mặt sân, khiến thời gian nghỉ giữa hiệp bị kéo dài. Uzbekistan cũng đổi từ màu áo trắng sang xanh.

Sau khi không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp 2, trận đấu kéo thêm 30 phút bù giờ trước khi nhà vô địch chiến thắng bằng một khoảnh khắc cực kì ấn tượng.

Khi loạt sút luân lưu chỉ còn cách vài giây, Uzbekistan đã có pha cầu may cuối cùng với đường chuyền của Khamdamov từ cánh trái và Andrey Sidorov - người mới vào sân trước đó 2 phút, dứt điểm ở cự ly gần, giúp họ và những NHM được dịp ăn mừng chiến thắng.

Chiến thắng nghẹt thở này là quá khắc nghiệt với Việt Nam, những người đã thắp sáng giải đấu khi lọt vào tới tận Chung kết chỉ để thấy giấc mơ của họ kết thúc theo cách đau lòng nhất ở thời điểm cuối cùng.

Nhưng với Uzbekistan và Xamrobekov - người được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất, màn đăng quang trong tuyết đã mang tới cho NHM của họ một khoảnh khắc vinh quang sau rất nhiều lần bỏ lỡ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại