Cả gia đình nghi bị bắn khi đang ăn cơm, 2 vợ chồng trọng thương, con 1 tháng tuổi nguy kịch

Vy Vy |

Đang ăn cơm thì bỗng có tiếng nổ lớn, cả gia đình 3 người đều bị thương, trong đó con nhỏ mới 1 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 21/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang cấp cứu cho một gia đình 3 người gồm anh Đinh Be (SN 2003, trú tại làng Tơ Cắt, xã Đắk Kơ Ning, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) và vợ là Đinh Thị Bel (SN 1993) cùng cháu Đinh Liết (1 tháng tuổi).

Vào ngày 20/12, gia đình anh Đinh Be được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Kong Chro cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với các vết thương do hỏa khí (nghi do súng bắn).

Cả gia đình nghi bị bắn khi đang ăn cơm, 2 vợ chồng trọng thương, con 1 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 1.

Anh Đinh Be bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, vợ chồng anh Be, chị Bel và cháu Liết có nhiều vết thương trên cơ thể do hỏa khí (nghi là súng bắn) gây ra. Kết quả chụp phim cũng xác định anh Be, chị Bel có hơn 10 dị vật là kim loại (nghi là đạn) trên cơ thể. Cháu Liết bị 2 dị vật ở mắt và sọ não dẫn đến mê man, nguy kịch.

Cả gia đình nghi bị bắn khi đang ăn cơm, 2 vợ chồng trọng thương, con 1 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 2.

Cháu Đinh Liết mới 1 tháng tuổi cũng bị thương đang trong tình trạng nguy kịch

Theo anh Be, khoảng 19h tối 29/12, khi cả gia đình anh ngồi ăn cơm trước cửa chòi rẫy tại làng Tờ Cắt thì bỗng nghe tiếng nổ như là tiếng súng. Sau đó, anh thấy người mình và vợ con cùng bị chảy máu đầm đìa. Do ở xa khu dân cư, trời tối nên đến ngày 20/12, gia đình anh mới được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Anh Be cũng cho biết bản thân và gia đình từ trước tới giờ chưa hề có mâu thuẫn gì với ai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại