*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau thời gian dài điều trị tại BV Hồi sức Covid-19, đến ngày bác sĩ thông báo tin vui được trở về nhà, bà cụ 84 tuổi không giấu nỗi xúc động nghẹn ngào.
Nằm trên giường bệnh, ông G.N (60 tuổi) rưng rưng nước mắt sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh. Ông không ngờ mình có thể sống sót sau khi nhiễm trùng, tắc ruột bởi khối u đại tràng trên nền bệnh viêm phổi, nguy kịch do SARS-CoV-2.
"Nhiều lúc bệnh nhân trên lầu đột ngột ngưng thở, cần đặt nội khí quản, anh em liền leo thang chạy đi. Bây giờ chỉ cần bác sĩ rảnh tay thì làm cả công việc của điều dưỡng, điều dưỡng làm cả việc của hộ lý", BS Trần Thanh Linh chia sẻ.