Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong

Mai Anh |

Cuộc sống bên trong Cửu Long Trại Thành, Hong Kong hiện lên đầy ám ảnh, xô bồ, bon chen và ô nhiễm với 33.000 dân thuộc đủ mọi tầng lớp.

Kowloon Walled City (Cửu Long Trại Thành) đã từng là một pháo đài có mật độ đông dân nhất thế giới với 33.000 người thuộc đủ các tầng lớp sinh sống và làm việc.

Đây là hang ổ của đám tội phạm có tổ chức, tội phạm buôn bán ma túy, cờ bạc, mại dâm với điều kiện sống nghèo khổ, thiếu thốn và ô nhiễm trầm trọng.

Do không thuộc sự quản lý của chính quyền nào nên Cửu Long Trại Thành ngập chìm trong các loại tệ nạn xã hội cho đến tận năm 1980 khi Trung Quốc và Hong Kong đi đến thống nhất sẽ phá bỏ khu vực này để thay thế vào đó là 1 công viên rộng lớn.

Mặc dù trong những năm sau đó tỉ lệ tội phạm ở Cửu Long Trại Thành đã giảm nhưng nơi này vẫn là khu vực tụt hậu nhất của Hong Kong.

Nhiếp ảnh gia Greg Girard và Ian Lambot đã mất năm năm để ghi lại hình ảnh của Cửu Long Trại Thành trước khi nó bị phá hủy vào năm 1994.

Dưới đây là một phần trong bộ hình ám ảnh về cuộc sống tại thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 1.

Một xã hội thu nhỏ, nơi mà các gia đình và trẻ nhỏ phải sống cùng các băng đảng xã hội đen và những kẻ nghiện ngập.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 2.

Đây là khu ổ chuột đông đúc và bẩn thỉu nhất Hong Kong.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 3.

Những người chế biến thực phẩm thừa nhận họ chuyển đến đây vì giá thuê nhà rẻ và trốn thanh tra y tế.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 4.

Một người đưa thư khom người tránh đống ống dẫn và dây điện ngổn ngang trên đầu. 

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 5.

Nơi đây không có bóng dáng của cây xanh, người dân phải lên sân thượng lấy ánh sáng mặt trời.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 6.

Công nhân làm việc tại một cơ sở chế biến chả cá trên đường Kwong Ming.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 7.

Cụ bà Law Yu Yi, 90 tuổi, sống cùng với con dâu 68 tuổi trong căn hộ tầng ba nhỏ hẹp chật chội.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 8.

Các khu tập thể cao tầng chen chúc nhau tạo cảm giác ngột ngạt.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 9.

Hành khách trên chuyến bay đến sân bay Kai Tak sẽ nhìn thấy toàn cảnh Cửu Long Trại Thành.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 10.

Người đàn ông trong cuộc biểu tình đòi bồi thường khi khu Cửu Long Trại Thành bị giải tỏa.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 11.

Dân cư cũng đã được tiếp cận một số loại hình kinh doanh và dịch vụ như cắt tóc, khám bệnh.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 12.

Anh Hui Tung Choy kinh doanh mỳ tại nhà cùng vợ và hai con gái.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 13.

Cửa hàng của anh Lee Pui Yuen được ngăn làm hai, một bên là hàng hóa, một bên là phòng ngủ.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 14.

Gia đình anh Pui Yuen sống luôn tại cửa hàng nên bán hàng đến tận lúc cả nhà đi ngủ.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 15.

Ông Chan Pak, chủ một siêu thị nhỏ cùng bảy chú mèo cưng của mình.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 16.

Hình ảnh một con nghiện đang chích thuốc.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 17.

Cửu Long Trại Thành rơi vào tay Hội Tam Hoàng và nổi tiếng với tệ nạn mại dâm, cờ bạc, và thuốc phiện và là vùng tụt hậu của Hong Kong.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 18.

Trên nóc những tòa nhà cao tầng ở Cửu Long Trại Thành chằng chịt hàng chục cột ăngten TV và cáp.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 19.

Cư dân sống trong các khu chật chội và sử dụng ban công để chứa đồ đạc.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 20.

Con hẻm đầy rác và thiếu ánh sáng.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 21.

Nhiều người dân phản đối việc xóa bỏ nơi này. Họ nói rằng mặc dù sống trong điều kiện tồi tàn nhưng họ vẫn rất hạnh phúc.

Bức tranh toàn cảnh thành phố bẩn thỉu và đông dân nhất Hong Kong - Ảnh 22.

Chính phủ đã chi 2.7triệu đô la Hồng Kông để bồi thường và di tản vào năm 1991 và hoàn thành năm 1992.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại