Bức ảnh này đẹp mê hồn cho đến khi bạn nhìn kỹ hơn để thấy một sự thật kinh dị

Đ.L |

Trong bức ảnh này có bao nhiêu loài vật nhỉ? Nhìn kĩ xem, ít nhất là 3.

Đây là bức ảnh "Under Water" do nhiếp ảnh gia Quing Lin chụp được khi đang lặn biển ở Vịnh Lembeh, phía bắc đảo Sulawesi của Indonesia.

Bức ảnh tuyệt đẹp này lọt vào chung kết cuộc thi Wildlife Photographer of the Year 2017 (Ảnh động vật hoang dã năm 2017).

Bức ảnh này đẹp mê hồn cho đến khi bạn nhìn kỹ hơn để thấy một sự thật kinh dị - Ảnh 1.

Quing Lin kể rằng khi anh đang lặn biển thì phát hiện từ xa một đàn cá hề nhỏ nhắn đáng yêu. Và bạn biết không, chúng đang bơi giữa những chiếc xúc tu của con hải quỳ đó.

Mọi người hay nhầm hải quỳ là thực vật, thậm chí còn được gọi là "bông hoa của biển". Nhưng kì thực chúng là động vật săn mồi sống dưới nước, ví dụ như ăn thịt con sên biển.

Những chiếc xúc tu có độc tố của hải quỳ khiến con mồi và nhiều loài cá phải khiếp vía, nhưng cá hề thì không. Vì cá hề đã tiết ra dịch nhầy khắp da, khiến hải quỳ chạm vào mà cứ như đang... tự mân mê, vuốt ve mình vậy!

Thế là từ lâu, hai loài này đã quyết định sống cộng sinh với nhau. Hải quỳ cho cá hề mượn chỗ tránh kẻ thù (mấy loài cá khác rất sợ hải quỳ chích). Cá hề lại còn được "ăn mót" động vật phù du bám trên hải quỳ nữa.

Đổi lại, cá hề sẽ bơi qua bơi lại giúp lưu thông dòng nước, đồng thời thu hút những con mồi ngây thơ bơi đến cho hải quỳ đánh chén.

Đáng tiếc, dưới biển không phải loài vật nào cũng sống "tình thương mến thương" như thế. Sau một hồi ngắm nhìn, nhiếp ảnh gia Quing phát hiện ra có gì đó "sai sai"!

Ơ kìa, chẳng phải mỗi chú cá hề đều có thêm 2 CẶP MẮT sáng trưng bên trong... miệng của chúng hay sao?!

Bức ảnh này đẹp mê hồn cho đến khi bạn nhìn kỹ hơn để thấy một sự thật kinh dị - Ảnh 2.

Đến đây, xin giới thiệu với các bạn sinh vật thứ 3 trong bức ảnh này: con ký sinh trùng Cymothoa exigua, có bà con với con mối.

Loài này đích thị mới là nỗi sợ hãi cùng cực của nhiều loài cá, bởi vì nó sẽ ĂN MẤT LƯỠI của vật chủ!

Bức ảnh này đẹp mê hồn cho đến khi bạn nhìn kỹ hơn để thấy một sự thật kinh dị - Ảnh 3.

Bạn không nghe lầm đâu. Từ khi còn là ấu trùng, những con ký sinh này đã thâm nhập vào mang cá, sau đó di chuyển đến miệng và bám móng chặt cứng vào gốc lưỡi. Kế tiếp, chúng hút cạn máu, khiến lưỡi cá teo lại, rụng xuống gần hết và thay vào đó là con ký sinh trùng – nay đã thành một "chiếc lưỡi" thay thế!

Loài Cymothoa exigua này được miêu tả khoa học từ rất sớm, vào năm 1884. Được biết, ngoài việc thay thế lưỡi cá và "xin tý máu" thì nó không gây ảnh hưởng đến các chức năng sống khác của vật chủ.

Bức ảnh này đẹp mê hồn cho đến khi bạn nhìn kỹ hơn để thấy một sự thật kinh dị - Ảnh 4.
Bức ảnh này đẹp mê hồn cho đến khi bạn nhìn kỹ hơn để thấy một sự thật kinh dị - Ảnh 5.
Bức ảnh này đẹp mê hồn cho đến khi bạn nhìn kỹ hơn để thấy một sự thật kinh dị - Ảnh 6.

Tuy nhiên, nhiều tài liệu lại khẳng định rằng Cymothoa exigua có thể sống bám nhiều năm trong lưỡi cá, gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng cho vật chủ. Nó không gây ảnh hưởng gì đến con người trừ khi bị bắt sống, lúc đó nó cắn khá đau đấy (theo BBC).

Bức ảnh này đẹp mê hồn cho đến khi bạn nhìn kỹ hơn để thấy một sự thật kinh dị - Ảnh 7.
Bức ảnh này đẹp mê hồn cho đến khi bạn nhìn kỹ hơn để thấy một sự thật kinh dị - Ảnh 8.

Ở Puerto Rico thuộc Bắc Mỹ, người dân từng đâm đơn kiện siêu thị khi phát hiện con ký sinh trùng Cymothoa exigua được "đính kèm" bấc đắc dĩ trong lô hàng cá chỉ vàng.

Tuy nhiên, vụ kiện bất thành do loài này không gây hại gì cho con người kể cả khi ăn phải.

Đúng thật là đại dương có những điều hết sức kì dị mà, phải không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại