Bức ảnh hoa lan ai nhìn cũng khen, danh tính "phó nháy" và hậu trường chụp ảnh còn thú vị hơn

Min |

Nếu không có ảnh hậu trường, khó ai hình dung được chiêu thức chụp bức ảnh hoa lan này. Nhiều dân mạng đã đặt tên cho tác phẩm này là: "Tôi đã thấy hoa vàng trên quần đen".

Người ta hay bảo chỉ có giới trẻ mới tiếp cận được những "tinh hoa" của công nghệ chỉnh sửa ảnh lung linh ảo diệu thời hiện đại.

Còn thế hệ người già như cha chú bố mẹ hay xa xưa nữa là "ông bà anh" thì may lắm là chỉ biết dùng điện thoại "cục gạch" để nghe rồi gọi hoặc dùng smartphone để chụp vội vài tấm ảnh đơn giản up lên mạng xã hội, chứ nói chi đến việc sử dụng những chiếc điện thoại để chụp choẹt, xong đưa vào các app chỉnh màu, cắt góc... tạo nên một tác phẩm đẹp xinh lung linh.

Vì vậy, khi thấy những bức ảnh đẹp đẽ xinh xắn, thường thì người ta nghĩ ngay rằng đó là tác phẩm của một người trẻ nào đó yêu nhiếp ảnh, rành phần mềm chỉnh sửa. Bức ảnh hoa phong lan dưới đây chẳng hạn.

 Bức ảnh hoa lan ai nhìn cũng khen, danh tính phó nháy và hậu trường chụp ảnh còn thú vị hơn  - Ảnh 1.

Bức ảnh đẹp long lanh như một tác phẩm nghệ thuật (Nguồn ảnh: Cộng Đồng Designer Việt Nam)

Ấy thế nhưng cũng không hẳn tất cả hình dung của chúng ta đều đúng, bởi trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau khi hậu trường chụp ảnh được tiết lộ, ai nấy đều cảm thấy bất ngờ và thích thú.

Đó là một người ông đã có tuổi và biết dùng điện thoại thông minh để ghi lại hình ảnh của một chậu hoa lan với phông nền đen khá "nghệ" và "chất" như dưới đây.

 Bức ảnh hoa lan ai nhìn cũng khen, danh tính phó nháy và hậu trường chụp ảnh còn thú vị hơn  - Ảnh 2.
 Bức ảnh hoa lan ai nhìn cũng khen, danh tính phó nháy và hậu trường chụp ảnh còn thú vị hơn  - Ảnh 3.

Và hậu trường là đây.

Những bức ảnh này vừa được một người dùng mạng đăng đàn trong một hội nhóm có rất đông thành viên với dòng tiêu đề "ông của người ta", ngay lập tức liền thu hút được khá nhiều sự quan tâm với hơn 13.000 lượt like cùng hàng ngàn lượt bình luận.

Tất nhiên, ai ai cũng xuýt xoa trước màn chụp ảnh cao tay của người ông nhân vật chính: "Tài thế nhỉ?", "dạy cháu một khóa nào ông ơi", "ù uôi ảnh nghệ quá nghệ", "huhu còn giỏi hơn cả mình ấy chứ",…

Tuy nhiên, giữa những dòng bình luận xuýt xoa ngổn ngang như trên cũng có không ít bình luận cho rằng người ông này thời trẻ chắc cũng có năng khiếu gì về nghệ thuật, bởi ông có mắt thẩm mỹ tuyệt vời cùng cái đầu cực thông minh khi biết lợi dụng phông nền đen từ chiếc quần (chắc là của bà) đang phơi để làm bật lên tông màu vàng của loài hoa lan kiều dẹt, để rồi cho ra đời một tác phẩm mà chưa chắc người trẻ nào cũng có thể tạo ra được.

Hiện tại, những bức ảnh này vẫn còn đang thu hút được khá nhiều sự quan tâm và trở thành chủ đề "hot" nhất trong hội nhóm đăng tải.

Quả thật, qua đây, qua minh chứng này, ai trong chúng ta cũng phải gật gù đồng thuận với ý kiến: "gừng càng già càng cay, ông càng già càng hay", phải không nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại