Bữa cơm đầu tiên sau đêm "đi bão" và chiếc mâm xấu xí khiến dân mạng bật cười

Quân Anh |

Sau một đêm được chủ mang "đi bão" cùng, những chiếc mâm, những chiếc xoong nồi nay đã quay trở lại với đúng nhiệm vụ.

Khi ĐT Việt Nam lên ngôi vương tại giải bóng đá Đông Nam Á, hàng triệu người hâm mộ đã đổ ra khắp các con phố trên cả nước "đi bão" ăn mừng. 

"Đi bão" thôi là chưa đủ để diễn tả sự sung sướng, hạnh phúc, mỗi người còn tự chuẩn bị cho mình những cách cổ vũ, khuấy động không khí sôi động theo cách rất riêng. Không chỉ trống, kèn mà xoong, chảo, mâm... đều được mang ra tận dụng trong suốt "lễ hội ăn mừng chiến thắng".

Và sau một đêm, những vật dụng này đã quay trở lại với đúng nhiệm vụ của chúng. Bữa cơm đầu tiên sau đêm "đi bão" với những chiếc mâm, chiếc xoong méo mó xấu xí, bẹp dúm được chia sẻ trên khắp mạng xã hội và khiến số đông bật cười thích thú.

Bữa cơm đầu tiên sau đêm đi bão và chiếc mâm xấu xí khiến dân mạng bật cười - Ảnh 1.

Không có kèn, không có trống, nhiều NHM cầm theo cả xoong, nồi, chảo đi cổ vũ, ăn mừng chiến thắng.

Bữa cơm đầu tiên sau đêm đi bão và chiếc mâm xấu xí khiến dân mạng bật cười - Ảnh 2.

Sau một đêm sôi động, chiếc xoong bỗng trở nên méo mó, bẹp dúm.

Bữa cơm đầu tiên sau đêm đi bão và chiếc mâm xấu xí khiến dân mạng bật cười - Ảnh 3.

Các vật dụng đều đã được sử dụng hết công suất.

Bữa cơm đầu tiên sau đêm đi bão và chiếc mâm xấu xí khiến dân mạng bật cười - Ảnh 4.
Bữa cơm đầu tiên sau đêm đi bão và chiếc mâm xấu xí khiến dân mạng bật cười - Ảnh 5.
Bữa cơm đầu tiên sau đêm đi bão và chiếc mâm xấu xí khiến dân mạng bật cười - Ảnh 6.

Bữa cơm sau ngày "đi bão" với chiếc mâm méo mó, xấu xí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại