Bốc thuốc sinh con trai nhưng “tòi” ra gái, mẹ trẻ điếng người khi nghe phán: “Bỏ đi, liều sau chị không lấy tiền!”

BÔM BỐP NF |

Vì mong muốn có một mụn con trai nên mẹ trẻ này đã đi bốc thuốc nam chọn giới tính, kết cục cuối cùng thật khiến người ta ngao ngán.

Mặc dù xã hội ngày nay vẫn luôn đề cao sự bình đẳng giới, cũng như khuyến khích các ông bố bà mẹ không chọn giới tính cho con mà sinh con ra thuận tự nhiên.

Nhưng ở một số vùng miền và đối với một số người, mong muốn trong nhà có một mụn con trai vẫn là mong muốn tột bậc.

Chính vì lý do này, nhiều chị em đã tìm hết các cách từ khoa học lẫn nghe đồn thổi để hy vọng "săn" được con trai, để rồi phía sau đó là những câu chuyện đáng buồn.

Mới đây, trên một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ, người mẹ trẻ tên V.V đã chia sẻ bài tâm sự của mình với nỗi niềm như sau:

Bốc thuốc sinh con trai nhưng “tòi” ra gái, mẹ trẻ điếng người khi nghe phán: “Bỏ đi, liều sau chị không lấy tiền!” - Ảnh 1.

Khi được báo giới tính thai nhi là gái, người bốc thuốc phán một câu khiến chị V.V lạnh cả người.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của chị V.V khiến rất nhiều bà mẹ phẫn nộ.

Đa số dân tình đều không thể chấp nhận được thái độ dửng dưng, lạnh lùng và vô trách nhiệm của người "bốc thuốc nam" khi người này gợi ý chị bỏ cái thai trong bụng và tiếp tục bốc liều sau kèm theo khuyến mãi "không lấy tiền".

Tuy nhiên, bên cạnh cơn lửa giận dành cho người bán, hội chị em cũng tỏ ra ngán ngẩm và trách người mẹ trong câu chuyện này với tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Nếu không có cung ắt hẳn sẽ chẳng có cầu, nếu chị V.V không tha thiết mong con trai và đặt niềm tin sai chỗ thì đã không mất tiền oan uổng, lại bị người ta xúi giục bỏ con.

Bốc thuốc sinh con trai nhưng “tòi” ra gái, mẹ trẻ điếng người khi nghe phán: “Bỏ đi, liều sau chị không lấy tiền!” - Ảnh 2.

Dân tình đều cho rằng chị em đừng trọng nam khinh nữ mà bị những thành phần bất hảo lừa gạt.

Có lẽ niềm vui duy nhất le lói trong câu chuyện éo le này chính là quyết định của người mẹ, khi chị V.V vẫn muốn giữ lại con mình dù có là con gái đi chăng nữa.

Để ủng hộ cho quyết định này, hội chị em đã gửi lời an ủi tới với chị V.V như sau: "Con nào cũng là con mình, số trời rồi thì không làm khác được đâu mẹ nó à. Đừng bỏ con mà tội nghiệp!"

Hiện tại, bài đăng vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều bình luận từ phía dân tình. Hy vọng rằng qua câu chuyện này, các chị em hãy sáng suốt hơn trong những quyết định của mình về việc sinh nở và làm mẹ.

Làm mẹ vốn đã là thiên chức thiêng liêng của phụ nữ, chỉ cần là đứa trẻ do mình sinh ra, được tạo thành bởi tình yêu thương, chăm sóc bằng niềm hy vọng thì dù là con trai hay con gái cũng đều là những món quà quý giá nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại