Bóc phốt đồ ăn vặt "cao cấp" không khác gì xiên quen 2k cổng trường, chủ thớt lại bị sỉ vả vì lý do khó đỡ

Miss Hóng |

Đã bực bội vì gặp cảnh "ảnh 1 đằng, đồ ăn giao 1 nẻo" thì chớ, bạn trẻ D.L còn bị dân mạng quay lưng vì lý do: Dùng tài khoản chính mà review!

Mua hàng online dù tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro. Và phổ biến nhất có lẽ là ảnh quảng cáo 1 đằng, sản phẩm nhận về 1 nẻo. Bất kể mặt hàng gì từ quần áo, giày dép cho tới đồ ăn, thức uống... đều có thể bị như vậy.

Mới đây, một facebook có tên D.L chia sẻ tình huống tương tự mình gặp phải lên group chuyên review đồ ăn nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Bóc phốt đồ ăn vặt cao cấp không khác gì xiên quen 2k cổng trường, chủ thớt lại bị sỉ vả vì lý do khó đỡ - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, bạn trẻ D.L này bị hấp dẫn bởi ảnh quảng cáo đồ ăn vặt cao cấp tại cửa hàng F.B (Hà Nội). Thêm vào đó, combo đồ ăn vặt này lại đang được giảm giá 30%, giá chỉ còn 110k nên D.L thích và nhích ngay không đắn đo gì nhiều.

Bóc phốt đồ ăn vặt cao cấp không khác gì xiên quen 2k cổng trường, chủ thớt lại bị sỉ vả vì lý do khó đỡ - Ảnh 2.

Ảnh quảng cáo của cửa hàng F.B - Thế giới đồ ăn vặt trên trang vận chuyển đồ ăn online.

Thế nhưng khi mở được hộp đồ ăn thì bạn trẻ này thấy thất vọng vì thực tế khác hoàn toàn so với quảng cáo. Ngoài hình thức không bắt mắt như màu sắc nhợt nhạt, hình thù kém hấp dẫn thì chất lượng cũng khá tệ. Đồ ăn bị thiếu nên rất ít, vị thì nhạt. D.L bức xúc tuyên bố cạch mặt cửa hàng này và đăng đàn nhằm cảnh báo những ai có ý định mua ở cửa hàng F.B như mình.

Bóc phốt đồ ăn vặt cao cấp không khác gì xiên quen 2k cổng trường, chủ thớt lại bị sỉ vả vì lý do khó đỡ - Ảnh 3.

Đây là thực tế hộp đồ ăn trị giá 110k mà D.L nhận được.

Sau khi nghe xong toàn bộ sự tình, một số người cũng phải sửng sốt vì combo đồ ăn vặt cao cấp này không khác gì mấy xiên qua 2k ngoài cổng trường: "Nhìn giống xiên 2k hay ăn vậy ta. 110k chắc ăn buốt ví lắm", "Thế mới bảo không tin vào quảng cáo", "Y chang xiên que 2k ngoài cổng trường luôn"...

Bên cạnh đó, một vài thành viên cũng lên tiếng bênh vực cửa hàng đồ ăn vặt kia và cho hay:

- Ảnh màu khác thôi chứ thực ra kia không phải mấy cái viên 2k rẻ tiền đâu.

- Ê, nhưng mà mấy cái viên này thuộc dạng viên thả lẩu đắt phết đấy! Như cái tàu hũ phô mai vuông kia mua gói cũng 55k được có 10 miếng thôi. Nó khác loại viên xiên cổng trường 2k chứ nhỉ!

- Cái viên da cam là viên thả lẩu hình như 135k/0,5kg. Lão chồng mình nghiện cái đấy suốt ngày đòi mua về ăn.

Thế nhưng, đáng chú ý là đa phần dân mạng lại không đánh giá về chất lượng của sản phẩm mà lên lớp khổ chủ. Và lý do thì hơi hài hước: Không dùng nick thật, hay làm màu, tỏ vẻ sang chảnh, đi review quán này nhưng cố tình dìm hàng quán khác...

- Lúc nào cũng review toàn đồ trên N, nhưng toàn chờ lúc nó giảm giá xong chê. Chả bao giờ thấy dám up giá phải trả thực tế trên app đó đòi phốt. Xin phép cười cái, kêu có tiền cơ mà!

- Chủ tus làm gì mà các cậu chửi ghê thế? Có drama gì à?

- Nếu như các bạn tự hỏi huyền thoại D.L là ai hãy gõ từ khoá tên bạn này trong nhóm. Up cái gì cũng phải chêm câu hạ thấp hãng trà sữa T.C xuống. Ảnh thì toàn lấy trên mạng, đọc bài review nào so sánh cũng thấy chối tai.

- Lại là bạn này à?

- À, cái đứa khen G.C ở mọi nẻo đường và bài nào cũng đi dìm T.C đây à? Không đọc comment mình không biết luôn, đọc cái bài đá với cả không đá chối tai không chịu được.

Bóc phốt đồ ăn vặt cao cấp không khác gì xiên quen 2k cổng trường, chủ thớt lại bị sỉ vả vì lý do khó đỡ - Ảnh 4.
Bóc phốt đồ ăn vặt cao cấp không khác gì xiên quen 2k cổng trường, chủ thớt lại bị sỉ vả vì lý do khó đỡ - Ảnh 5.

Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, dân mạng vẫn đang bình luận rôm rả ở bài đăng này của D.L.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại