*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nhà lãnh đạo Nhóm Đối thoại 4 bên về An ninh (Bộ Tứ/Quad) ngày 22/9 đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các động thái cưỡng ép và đe dọa ở Biển Đông, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh hàng hải…
Theo AFP, những bình luận của ông Biden đáng lẽ chỉ được chia sẻ kín trong nhóm Bộ Tứ cùng các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Nhật Bản và Australia.
Cách đây 6 năm, hội bạn thân Gen Z gồm Linh Ka, Long Bi, Chi Bé và Long Hoàng bất ngờ trở nên nổi tiếng. Sau đó, trừ Linh Ka, cả 3 thành viên còn lại dường như lui về ở ẩn và không còn xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội. Giờ đây, sau 6 năm, mỗi thành viên đã đều có cho mình một lối đi riêng nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.
Một người đàn ông đã tới đồn cảnh sát địa phương để yêu cầu bỏ tù mình do không muốn tiếp tục sống cùng vợ.
Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Kong Xuanyou ngày 18-5 chỉ trích nhóm Quad (còn được gọi là Bộ tứ kim cương gồm Mỹ-Nhật-Ấn-Úc) mang tư tưởng chiến tranh lạnh và 100% lỗi thời.
Khi Tổng thống Moon Jae-in gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào thứ 6 này, hai bên có thể bàn bạc về cách Seoul sẽ hợp tác với Bộ Tứ.
Trung Quốc đã nhiều lần hỏi xem Hàn Quốc có tham gia liên minh 'Bộ tứ' do Mỹ dẫn dắt hay không, cho thấy Bắc Kinh ngày càng lo ngại nguy cơ khối này mở rộng để đối phó với ảnh hưởng gia tăng của họ ở khu vực, các nguồn tin ngoại giao cho biết.
Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ thúc giục nỗ lực đối trọng với Trung Quốc khi ông tham gia hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với các nhà lãnh đạo của nhóm “Bộ tứ”, ngoài Mỹ còn có Australia, Ấn Độ và Nhật Bản trong ngày 12/3.
Cùng với tăng cường hợp tác với Mỹ, Ấn Độ cũng sẽ mở rộng điều phối với Nhật Bản, Australia và một số nước khác để kiềm chế Trung Quốc.
Tổng thống Trump đe dọa bỏ tù một nhà báo của Time khi anh này cố chụp ảnh lá thư viết tay mà Chủ tịch Kim Jong-un gửi cho ông.
Ít ai biết được đằng sau vụ án này, đã có 10 luật sư tốt bụng, tự nguyện trợ giúp cho người cha bằng cả tấm lòng.
Và rồi người ta tự nguyện bỏ tù nhau, bằng cách nào? "Cạch cạch cạch, ăn cơm chưa? Cạch cạch cạch, đang làm gì đó? Cạch cạch cạch, ngủ dậy chưa?"