Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: "Mỗi tấc đất đều có xương máu của cha anh"

Đình Thức |

Ngày 26/7, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khánh thành công trình tháp chuông tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị.

Đây là công trình do Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn VNPT tài trợ xây dựng để tri ân các liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, đặc biệt là các liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đầu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị.

Có mặt tại đây, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn xúc động chia sẻ: "Tôi đã từng là một người lính, nhập ngũ tại Quảng Trị, tôi tham gia Trung đoàn 853, thuộc vùng lũy thép Vĩnh Linh. Hơn ai hết, tôi hiểu được những hy sinh, mất mát của các anh chị thương binh đang ngồi đây, các liệt sỹ đang nằm đây trong khuôn viên nghĩa trang này.

Mỗi tấc đất của Quảng Trị đều có xương máu của cha anh chúng ta hòa vào đấy. Khi bước đi trên đất Quảng Trị chúng ta hãy nhẹ bàn chân… bởi mỗi tấc đất đều có xương máu của các thế hệ cha anh đi trước".

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Mỗi tấc đất đều có xương máu của cha anh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tham dự lễ khánh thành tháp chuông

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Mỗi tấc đất đều có xương máu của cha anh - Ảnh 2.

Giây phút xúc động khi Bộ trưởng Tuấn gặp lại những người lính từng tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Theo Bộ trưởng Tuấn, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và ngành thông tin truyền thông sẽ không ngừng phấn đấu, học tập, trau dồi kiến thức để tiếp bước cha anh đi trước.

Trong ngày 26/7, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã đến thăm hỏi một số gia đình có công tại xã Vĩnh Lâm (huyện Vĩnh Linh), gặp gỡ thân mật với lãnh đạo xã Vĩnh Lâm và lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại