Bọ lặn - Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho những sinh vật bé nhỏ dưới nước: Nạn nhân chỉ biết phó mặc cho số phận

Thái Hoàng |

Ẩn sau dáng vẻ bình thường đến mức “tầm thường” này, bọ lặn lại thực sự là một "cơn ác mộng" cho những sinh vật bé nhỏ dưới nước.

Ảnh: Smithsonian Magazine

Ảnh: Smithsonian Magazine

Bọ lặn ưa thích sống ở môi trường nước ngọt, có dòng chảy chậm kèm theo môi trường thực vật đa dạng để dễ dàng ngụy trang.

Bọ lặn sau khi trưởng thành có lưng và vỏ cánh màu nâu (đen) sẫm và có màu vàng ở bụng và chân. Bọ lặn đực sở hữu một bộ cánh sáng bóng, trong khi bọ lặn cái lại có những rãnh mịn xuyên suốt bề mặt cánh.

Vốn là một loại côn trùng săn mồi phàm ăn, chúng có thể săn mọi loại côn trùng có kích thước tương đương hoặc nhỏ hơn mình, thậm chí những chú cá nhỏ cũng không phải là ngoại lệ trước sự tàn bạo của chúng.

Bọ lặn - Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho những sinh vật bé nhỏ dưới nước: Nạn nhân chỉ biết phó mặc cho số phận - Ảnh 1.

Bọ lặn ưa thích sống ở môi trường nước ngọt.

Bọ lặn - Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho những sinh vật bé nhỏ dưới nước: Nạn nhân chỉ biết phó mặc cho số phận - Ảnh 2.

Sử dụng môi trường để ngụy trang là sở trường của bộ lặn.

Bọ lặn - Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho những sinh vật bé nhỏ dưới nước: Nạn nhân chỉ biết phó mặc cho số phận - Ảnh 3.

Một chú cá xấu số vô tình bơi vào lãnh địa của bọ lặn.

Bọ lặn - Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho những sinh vật bé nhỏ dưới nước: Nạn nhân chỉ biết phó mặc cho số phận - Ảnh 4.

Ngay lập tức kẻ săn mồi lao đến phía nạn nhân.

Bọ lặn - Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho những sinh vật bé nhỏ dưới nước: Nạn nhân chỉ biết phó mặc cho số phận - Ảnh 5.

Trước hàm răng chắc khỏe của bọ lặn, chú cá xấu số chỉ biết phó mặc cho số phận.

Bọ lặn - Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho những sinh vật bé nhỏ dưới nước: Nạn nhân chỉ biết phó mặc cho số phận - Ảnh 6.

Thôi thì quy luật mà, chỉ trách hôm nay đi chơi mà không... "xem ngày".

Theo Smithsonian Magazine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại