Bồ Đào Nha vs xứ Wales: "Đúng rồi, tôi muốn xứ Wales đi tiếp!"

Đoàn Dự |

Đấy là ước mong của ông Lê Thụy Hải. Nhưng thực tế thì rạng sáng mai, xứ Wales có đủ lực hạ Bồ Đào Nha để đi tiếp hay không?

Wales càng đá càng mê, Bồ càng đá càng nản

Chia sẻ về trận đấu sắp tới giữa Bồ Đào Nha với xứ Wales, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Bồ Đào Nha chỉ trông vào Ronaldo, nhìn trong trận vừa qua, nhiều cầu thủ đá cạnh CR7 còn không muốn chuyền cho anh ấy nữa.

Người ta không còn tin vào anh ấy. Thái độ đó chắc nhiều cầu thủ không hài lòng. Thế nên sẽ bị phân hóa, bất đồng. Bồ Đào Nha thiệt thòi vì thế".

Bồ Đào Nha vs xứ Wales: Đúng rồi, tôi muốn xứ Wales đi tiếp! - Ảnh 1.

Nhiều đồng đội đang phát chán với Ronaldo?

Trong khi đó, ông nhận xét về xứ Wales: "Bale là đầu tàu, chơi tích cực, làm toàn đội ngưỡng mộ, muốn làm điều tốt cho anh ấy và cho tất cả".

Trong cuộc chiến giữa xứ Wales và Bồ Đào Nha, có cuộc cạnh tranh "nho nhỏ" giữa Gareth Bale với Cris Ronaldo. Nhưng thực tế, mặt trận ấy không phải chỉ giữa 2 người, mà nó còn theo sức lan tỏa khác nhau của họ, ảnh hưởng tới toàn đội.

Tính riêng ở khả năng lan tỏa ấy, thì xứ Wales đang được tiếp thêm sức mạnh, còn Bồ Đào Nha như gặp phải điều rủi, yếu đi không ít.

Bồ Đào Nha vs xứ Wales: Đúng rồi, tôi muốn xứ Wales đi tiếp! - Ảnh 2.

Xứ Wales càng đá càng hay và càng lên tinh thần!

Trở lại với cuộc chiến cá nhân của Bale và Ronaldo, không chắc trong trận đấu tới, NHM sẽ được nhìn thấy 2 ngôi sao này tỏa sáng.

Đúng là khi Ramsey vắng mặt vì thẻ phạt, Bale sẽ cần chứng tỏ hơn nữa vai trò của mình ở hàng tấn công. Nhưng cũng có thể, anh sẽ cần chơi đồng đội hơn, để đảm bảo sức mạnh toàn đội và sự chắc chắc cho phía sau.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha rất dễ lại chủ động chơi cửa dưới, như trước Croatia. Và nếu thế, nhiều khả năng Ronaldo sẽ lại chấp nhận đá thấp, để tăng cường khả năng phòng ngự, hơn là làm mũi nhọn tấn công.

Lối đá đó có thể là hợp lý cho một Bồ Đào Nha sẵn lòng xù xì để đạt kết quả tốt. Nhưng chắc chắn, nó sẽ khiến NHM thêm chán nản với "Brazil châu Âu", tập thể đang sở hữu cầu thủ tấn công hay nhất nhì thế giới.

Bồ Đào Nha vs xứ Wales: Đúng rồi, tôi muốn xứ Wales đi tiếp! - Ảnh 3.

Bồ Đào Nha sẽ chấp nhận đá thấp trước xứ Wales như ở trận gặp Croatia?

Trận đấu kịch tính, nhưng lại chờ đá luân lưu?

Nếu Bồ Đào Nha lại chấp nhận đá thấp trước xứ Wales, trận đấu hẳn vẫn diễn ra kịch tính, với tốc độ cao và làm khán giả mãn nhãn. Tuy nhiên việc đôi bên dứt điểm được nhau trong 90 phút chính thức là khá khó khăn.

Bản thân xứ Wales cũng đã có bài học mang tên Croatia, để không quá mải mê dâng cao, rồi dính bẫy phản công của Ronaldo và đồng đội.

Trong bối cảnh đó, 2 đội kéo nhau đến loạt sút luân lưu là điều rất dễ hiểu. Tại đây, số phận người chiến thắng sẽ được thần may mắn lựa chọn nhưng chẳng phải không phụ thuộc vào chính những cầu thủ bước lên chấm 11m.

Bồ Đào Nha đã chứng tỏ sự lợi hại khi sút 11m của mình trước Ba Lan (thành công toàn bộ 5 lần), trong khi xứ Wales cũng có tâm lý thoải mái. Biết đâu đấy, một loạt sút đến cả chục lượt sẽ xảy ra mà vẫn chưa phân định thắng bại?

Dự đoán: Bồ Đào Nha 1-1 Xứ Wales (Bồ Đào Nha thắng luân lưu)

Thông tin lực lượng

Bồ Đào Nha: William Carvalho bị treo giò (nhận 2 thẻ vàng); Raphael Guerreiro và Andre Gomes chưa bình phục chấn thương; Pepe, Ricardo Quaresma và Adrien Silva đã nhận 1 thẻ vàng.

Xứ Wales: Ben Davies, Aaron Ramsey treo giò (nhận 2 thẻ vàng); Neil Taylor, Sam Vokes, Ben Davies, James Chester, Chris Gunter nhận 1 thẻ vàng.

ĐH dự kiến

Bồ Đào Nha: Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Eliseu; Danilo, Renato Sanches, Joao Mario, Moutinho; Ronaldo, Nani.

Xứ Wales: Hennessey; Gunter, Collins, Williams, Chester; Taylor, King, Allen, Ledley, Bale; Robson-Kanu.

Đối đầu

Hai đội gặp nhau 3 lần, BĐN thắng 2, xứ Wales thắng 1.

Thông tin thêm

- Ngoài Euro 2004 trên sân nhà, BĐN chưa từng lọt vào Chung kết.

- Đây là lần đầu tiên xứ Wales vào một VCK Euro. Trước đó, xứ Wales có một lần vào VCK WC 1958, lọt tới Tứ kết.

- Xứ Wales có 18 cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League.

- Tính trong cả khuôn khổ Euro lẫn WC, BĐN là đội đầu tiên chưa thắng trận nào sau 90 phút chính thức, vẫn vào Bán kết.

- Bốn trận vừa qua, BĐN không dẫn trước trong hiệp một. Xứ Wales cũng chưa từng bị dẫn trước sau hiệp một kể từ đầu giải.

- Trong tất cả các trận ở Euro 2016, xứ Wales đều ghi bàn.

- Tính đến hiện tại, BĐN ghi được 6 bàn, xứ Wales có 10 bàn trên đất khách.

- Xứ Wales có 8 cầu thủ nhận thẻ vàng, BĐN là 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại