Bộ ảnh kỷ yếu như "thước phim kinh dị", cả lớp bị thợ chụp block vì đòi trả lại tiền

Trình Ca |

Bộ ảnh kỷ yếu "dưới sự kỳ vọng" đã khiến cả lớp học nổi giận, yêu cầu thợ chụp trả lại tiền.

Những bức ảnh kỷ yếu khá "dị"

Cuối cấp, lớp nào chẳng muốn chụp một bộ ảnh kỷ yếu để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của thời học sinh, sinh viên.

Để chuẩn bị cho bộ ảnh quan trọng đó, ai cũng cố gắng xúng xính váy áo, trang điểm thật xinh đẹp. Các bạn nữ thuê áo dài, makeup, làm tóc. Các bạn nam thường ngày xuề xòa cũng sơ mi, áo vest. Ai ai cũng muốn có sự chuẩn bị tốt để lên hình được đẹp nhất.

Ấy thế nhưng thực tế đời không như mơ. Một bộ ảnh kỷ yếu kỳ công chuẩn bị, tốn kém vật chất của một lớp học tại Thái Nguyên lại trở nên như "thước phim kinh dị" vì thợ ảnh chẳng có tâm.

"Trên đời làm gì có cái ảnh kỷ yếu nào kinh dị hơn ảnh kỷ yếu lớp em nữa. Bây giờ đòi lại tiền không thèm trả thậm chí còn block luôn rồi. Anh thợ ảnh vì chụp quá có tâm nên đang bị nhiều người "bóc phốt". Thật sự 250 nghìn đồng/người là một con số không hề rẻ mà ảnh như thế này đây.

Ảnh anh ấy đăng lên quảng cáo thì chỉnh sửa mà ảnh của bọn em lại thế này", bài viết của facebook N.N.K.L.

Bộ ảnh kỷ yếu như thước phim kinh dị, cả lớp bị thợ chụp block vì đòi trả lại tiền - Ảnh 1.
Bộ ảnh kỷ yếu như thước phim kinh dị, cả lớp bị thợ chụp block vì đòi trả lại tiền - Ảnh 2.

Những tấm ảnh kỷ yếu ám ảnh đến nghẹn ngào.

Nhiều dân mạng đã không nhịn được cười bởi sản phẩm thật sự khó chấp nhận. Thậm chí nhiều người dùng từ "ám ảnh như ma" khi nhìn vào các bức hình.

Ảnh kỷ yếu lại được chụp với tông màu rất u ám. Bầu trời xám xịt như sắp đổ xuống cơn dông. Có bức ảnh được chỉnh sáng sủa thì chói lóa quá, ánh sáng giả tạo cảm giác vô duyên.

Thợ ảnh này cũng có trang bị đầy đủ là flycam nhưng bức hình chụp từ trên cao còn tồi tệ hơn nhiều. Không chỉ lấy mỗi hình ảnh của lớp vào bức hình mà cả một chiếc ô tô, một hàng xe máy cũng được "chiếu cố" cho vào ảnh trông rất lem nhem, lộn xộn.

Bộ ảnh kỷ yếu như thước phim kinh dị, cả lớp bị thợ chụp block vì đòi trả lại tiền - Ảnh 3.
Bộ ảnh kỷ yếu như thước phim kinh dị, cả lớp bị thợ chụp block vì đòi trả lại tiền - Ảnh 4.

Flycam hiện đại đã cho ra đời các tác phẩm trừu tượng thế này đây.

Thậm chí có tấm ảnh chụp bên bờ sống, flycam có vẻ bay quá cao nên cả bức hình chẳng nhìn ra được gì. Đấy là chưa kể cách làm màu thật sự rất nghiệp dư, trông khá quê.

Có bộ kỷ yếu như vậy, chẳng trách cả lớp của K.L muốn được trả lại tiền để chụp lại vào một ngày khác.

Ấy vậy nhưng khi phàn nàn, nhiếp ảnh gia tên B. còn cho rằng sao không đưa mấy cái ảnh đẹp lên mà lại đăng ảnh "dìm nhau" thế. Thậm chí, anh ta còn yêu cầu học sinh "tập trung vào mà ôn thi" khiến cả lớp không khỏi bức xúc.

Khánh Ly, cô gái đăng tải câu chuyện chia sẻ:

"Bọn em chụp ảnh vào hôm Giỗ Tổ Hùng Vương (25/4) nên có mưa khá to buổi sáng. Tuy nhiên, anh ấy hứa hẹn sẽ ghép mây, chỉnh sáng để ảnh được đẹp như mong đợi.

Hiện tại, bọn em vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với anh B. về vấn đề này. Anh ấy sau khi bị nhiều bạn bình luận quá nên block hết học sinh trong lớp.

Ảnh gốc của lớp giờ cũng không xin lại được, bọn em chỉ nhận được ảnh gốc từ nháy mà anh ấy thuê thôi. Không chỉ có bọn em mà nhiều trường khác cũng đã phàn nàn rồi. Chất lượng và thái độ phục vụ ở chỗ anh này không tốt.

Lúc buổi sáng hôm đó, khi chúng em đang makeup, anh ấy bảo nếu trời mưa sẽ không xuống. Thậm chí chị makeup cho bọn em cũng không hài lòng về thái độ của anh ấy".

Bộ ảnh kỷ yếu như thước phim kinh dị, cả lớp bị thợ chụp block vì đòi trả lại tiền - Ảnh 5.

Bức ảnh chụp vào buổi chiều, trời tạnh mưa.

Lời trần tình từ nhiếp ảnh: Có những đội cạnh tranh không lành mạnh...

Nhiếp ảnh T.B là nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện trên. Anh kiên quyết khẳng định sẽ không có chuyện trả lại tiền cho lớp sau khi đã chụp ảnh kỷ yếu.

"Mình thấy tất cả các bức ảnh đều ở mức độ bình thường. Mình làm dâu trăm họ làm sao mà chiều lòng hết được tất cả. Vừa rồi việc cũng nhiều nên chẳng thể chiều được hết. Mình đã ghép mây, chỉnh sáng, tất cả đều đầy đủ.

Các em đó yêu cầu quá cao. Ảnh có hai thể loại là ảnh chân dung và ảnh phong cảnh. Các bức hình đó thuộc dạng phong cảnh, nhưng họ cứ đòi hỏi nọ kia, còn đòi phải nhìn rõ mặt. Mấy em đó vặn vẹo đủ điều.

Đấy là chưa kể hôm đó họ "bóc phốt" mình ăn chặn vì lớp mất quần áo dài, phải đền 50 nghìn đồng. Mình nói thẳng luôn cái quần đó ai lấy làm gì, việc làm mất thuộc về ý thức, không giữ gìn đồ đạc thì phải đền là bình thường.

Mình cũng đã nói thẳng trước đó rồi, không có chuyện trả tiền lại. Mình chỉ làm việc bình thường, đang in ảnh và trả ảnh như hợp đồng thôi".

Bộ ảnh kỷ yếu như thước phim kinh dị, cả lớp bị thợ chụp block vì đòi trả lại tiền - Ảnh 6.
Bộ ảnh kỷ yếu như thước phim kinh dị, cả lớp bị thợ chụp block vì đòi trả lại tiền - Ảnh 7.

Ảnh chụp khi trời đã đẹp hơn.

Nói về chất lượng các bức ảnh, anh B. cũng đưa ra nhận định của mình.

"Buổi sáng lúc trời đang mưa có vài bức mình cũng biết là không được đẹp. Cái đó do thời tiết không ủng hộ thôi, ảnh buổi chiều buổi tối đều bình thưởng cả.

Mình cảm thấy ảnh chẳng có gì là quá xấu cả. Đợt vừa rồi khách đông nên làm chưa được chỉn chu lắm thôi. Vả lại, có những đội khác cạnh tranh không lành mạnh, khích bác", anh B. chia sẻ thêm.

Bộ ảnh kỷ yếu như thước phim kinh dị, cả lớp bị thợ chụp block vì đòi trả lại tiền - Ảnh 8.

Bức ảnh đã được chỉnh sáng.

Bộ ảnh kỷ yếu như thước phim kinh dị, cả lớp bị thợ chụp block vì đòi trả lại tiền - Ảnh 9.
Bộ ảnh kỷ yếu như thước phim kinh dị, cả lớp bị thợ chụp block vì đòi trả lại tiền - Ảnh 10.

Ảnh chụp buổi tối.

Anh B. cũng tâm sự rằng anh chỉ block những thành phần nói láo, chửi tục trong facebook. Những người bình thường thì vẫn có thái độ tốt, không vấn đề gì hết.

"Mình không lừa lọc, làm việc hết sức mình, mình chẳng thấy có vấn đề gì cả. Hôm đó chụp nhiều bức ảnh đẹp tại sao cả lớp không đưa lên, lại đưa ảnh xấu để dìm hàng. Đây là lần đầu tiên mình gặp phải trường hợp như thế này", anh B. tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại