Bình luận viên Quang Huy: Tôi buộc phải lên truyền hình xin lỗi khán giả

Tùng Ninh |

"Tôi tường thuật cả một trận đấu bóng đá chỉ được mấy chục ngàn thôi" - bình luận viên Quang Huy nói.

Bình luận viên Quang Huy là một nhân vật rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, qua nhiều trận đấu bóng đá trong và ngoài nước suốt hơn 20 năm qua. Giọng bình luận của anh đã trở thành một phần ký ức của khán giả.

Mới đây, tại chương trình Ký ức vui vẻ, bình luận viên Quang Huy đã chia sẻ kỉ niệm về quá trình làm nghề của mình. Anh nói:

Bình luận viên Quang Huy: Tôi buộc phải lên truyền hình xin lỗi khán giả - Ảnh 1.

"Tính đến giờ đã 25 năm trôi qua kể từ khi tôi vào nghề và truyền hình cũng thay đổi rất nhiều.

Thế hệ biên tập viên chúng tôi khá may mắn khi Đài truyền hình Việt Nam mở cửa, đất nước đón nhận những giải đấu mới, các liên đoàn thể thao được ưu tiên hơn. Từ đó, bóng đá Việt Nam có được những thành tích bất ngờ.

Tôi vẫn nhớ những đêm đầu tiên phải thức trắng để làm cúp C1 ở châu Âu, lúc đó tôi mới vào đài truyền hình. Thời gian ấy, chúng tôi vẫn phải xin sóng nước ngoài, chứ chưa mua được bản quyền.

Có một trận đấu cúp C1 năm 1997, chúng tôi đã xin được sóng rồi nhưng đến giờ tường thuật lại không có tín hiệu, không tường thuật được. Tôi buộc phải lên truyền hình xin lỗi khán giả.

Bình luận viên Quang Huy: Tôi buộc phải lên truyền hình xin lỗi khán giả - Ảnh 3.

Nhà tôi đêm ấy cũng xác định tôi ngủ lại cơ quan để tường thuật bóng đá rồi nên đóng hết cửa. Không ai mở cửa cho tôi nữa.

Cả đêm hôm ấy, điện thoại tôi réo liên tục. Mọi người gọi điện tới trách móc tôi, nói: "Ông ơi, tôi ngồi đợi trận đấu ông nói cả đêm, đi ăn đến no cả bụng rồi để chuẩn bị tinh thần xem bóng đá, thế mà giờ ông lại hủy, bọn tôi không thể ngủ được. Ông bảo bây giờ bọn tôi phải ngủ làm sao?".

Đó là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ với tôi. Tôi cũng nhớ, thời của anh Lại Văn Sâm, chú Huy Hùng, bác Trần Duy Đức làm biên tập viên hay có câu: "Vì điều kiện kỹ thuật cho phép nên chúng tôi…".

Từ sau năm 1997, Đài truyền hình Việt Nam mua bản quyền thì chúng tôi chia tay câu nói đó.

Bình luận viên Quang Huy: Tôi buộc phải lên truyền hình xin lỗi khán giả - Ảnh 4.

Hồi ấy, tôi tường thuật cả một trận đấu bóng đá chỉ được mấy chục ngàn thôi. Tôi còn nhớ, định mức đầu tiên tôi nhận được trong một tháng là 500 ngàn đồng, vào năm 1996".

MC Lại Văn Sâm nghe vậy liền nói: "Tôi rất nể phục các bình luận viên thời đó vì các bạn ấy có một trí nhớ tuyệt vời. Ngày ấy điều kiện kỹ thuật không như bây giờ. Bây giờ internet phát triển, cần một cái là có thể tra đội hình, tên cầu thủ trên mạng chứ thời đó làm gì có.

Các bạn ấy phải dùng hoàn toàn trí nhớ của mình, đến mỗi trận đấu phải nhớ được từng cầu thủ, chiến thuật của từng đội ra làm sao. Hồi đó, thù lao cho bình luận viên thấp lắm, nhưng các bạn ấy vẫn làm.

Không phải ai cũng có được phẩm chất như Quang Huy. Cậu ấy có tố chất của một bình luận viên bóng đá, đó là sự công tâm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại