Thoả đam mê với 720m2 đất vườn chồng tặng

Lam Giang |

Trên mảnh vườn rộng rãi, chị Tưởng thỏa sức vun trồng, chăm sóc cây trái, hoa lá, đó cũng là nơi gia đình chị nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành mỗi dịp cuối tuần.

Chồng mua mảnh đất hơn 720m2 tặng vợ nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Chị Dương Thị Tưởng (38 tuổi, sống tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có sở thích trồng cây từ rất lâu. Vợ chồng chị hiện đang sống ở một căn chung cư ở TP. Biên Hòa, ở đây, chị tận dụng ban công và cửa sổ các phòng để trồng một số loại hoa và dưa. 

Thấy vợ quá đam mê việc trồng trọt, mà ở chung cư diện tích lại chật chội, không đủ để vợ thỏa mãn đam mê. Việc chăm sóc cây cối ở chung cư cũng không được thuận tiện. Do đó năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, ông xã đã mua tặng chị Tưởng một mảnh vườn rộng 720m2 ở Đồng Nai để vợ có thể thỏa sức làm vườn, trồng trọt những loại cây cối yêu thích. 

Biết vợ thích vườn nhưng ở chung cư chật chội, chồng tặng mảnh đất 720m2 để vợ thỏa đam mê - Ảnh 1.

Từ mảnh đất ban đầu, vợ chồng chị Tưởng cho xây dựng nhà vườn.

Biết vợ thích vườn nhưng ở chung cư chật chội, chồng tặng mảnh đất 720m2 để vợ thỏa đam mê - Ảnh 2.

Các khu vực trồng trọt lần lượt được hình thành.

"Khi nhận được món quà của chồng, mình vô cùng hạnh phúc. Hai vợ chồng cùng nhau lên kế hoạch thiết kế cho khu vườn. Vườn chỉ cách chung cư mình đang sống khoảng 15 phút chạy xe nên việc đi lại cũng rất thuận tiện. Ban đầu, trên mảnh đất chỉ có một vài loại cây ăn trái có sẵn do người chủ trước trồng. Vợ chồng mình đã cải tạo, đổ thêm đất và xây dựng các hạng mục. 

Do không ở đó thường xuyên mà chỉ ghé qua vào các dịp cuối tuần nên vợ chồng mình chỉ xây căn nhà nhỏ khoảng 50m2, gọi là có chỗ che mưa che nắng mỗi lần cả nhà về nhà vườn nghỉ ngơi", chị Tưởng chia sẻ. 

Biết vợ thích vườn nhưng ở chung cư chật chội, chồng tặng mảnh đất 720m2 để vợ thỏa đam mê - Ảnh 3.

Kết quả, gia đình chị đã có được khu vườn sum suê cây trái.

Hồ cá Koi điều hòa không khí. 

Trong khu vườn rộng thênh thang, chị Tưởng trồng một số loại hoa yêu thích như: Hoa hồng, hoa hướng dương, hoa lan, hoa mẫu đơn, hoa dâm bụt và rất nhiều các loại hoa khác. Ngoài ra, trái cây trong vườn có: Bưởi, cam, đu đủ, dừa, khế, mít, xoài, vú sữa, dưa chuột, dưa lưới... Rau thì có: Rau cải, đậu bắp, cà tím, đậu đũa, mướp đắng, cà chua... 

Để tô điểm cho nhà vườn, vợ chồng chị Tưởng thiết kế thêm một hồ cá Koi và một cái ao để trồng hoa súng. Hồ cá Koi và ao hoa súng còn đóng vai trò điều hòa không khí, đem lại sự trong lành cho không gian nhà vườn. 

Điểm nghỉ dưỡng lý tưởng mỗi dịp cuối tuần

Vốn đã có kinh nghiệm trồng trọt, chị Tưởng dành thời gian lên mạng, tham gia vào các hội nhóm trồng trọt để giao lưu và học hỏi thêm kiến thức từ mọi người. Để phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây cối, chị Tưởng tự chế hỗn hợp dung dịch tỏi, ớt, gừng và thuốc lào ngâm rượu để phun cho cây. 

Do không ở nhà vườn thường xuyên mà chỉ ghé thăm vào dịp cuối tuần nên vợ chồng chị Tưởng lắp hệ thống tưới tự động, có hẹn giờ để tưới nước cho khu vườn, vừa đỡ vất vả lại có thể tưới nước đều. 

Từ khi có khu vườn như mong ước, chị Tưởng rất vui và hạnh phúc vì được thỏa sức vun trồng, chăm sóc cho cây trái, hoa lá trong vườn rồi ngắm nhìn thành quả của mình. Sau mỗi tuần làm việc, học tập căng thẳng, cả gia đình chị Tưởng lại cùng nhau về nhà vườn để tận hưởng không gian trong lành. Con trai chị Tưởng cũng rất thích thú và hào hứng mỗi lần về thăm vườn, cậu bé cũng tham gia làm vườn, hỗ trợ thu hoạch cây trái. 

Thỉnh thoảng vào những dịp lễ, gia đình chị Tưởng mời thêm bạn bè, đồng nghiệp tới nhà vườn chơi, ăn uống. Không gian xinh đẹp ở nhà vườn cũng là nơi cực kỳ lý tưởng để gia đình và bạn bè đến chơi có những bức ảnh lung linh. 

Biết vợ thích vườn nhưng ở chung cư chật chội, chồng tặng mảnh đất 720m2 để vợ thỏa đam mê - Ảnh 6.

Thỉnh thoảng chị Tưởng mời bạn bè tới chơi.

Hàng tuần, gia đình chị về nhà vườn nghỉ ngơi. 

Rau trái sạch trong vườn chị Tưởng thu hoạch để phục vụ cho bữa cơm gia đình. Chị cũng thường xuyên chia sẻ cho anh chị em trong gia đình và hàng xóm. 

Ngoài nhà vườn, hiện chị Tưởng vẫn duy trì việc trồng một số loại cây ở ban công chung cư như: Lan hoàng dương, dưa gang, dưa lê,... Do thời gian này vợ chồng chị Tưởng khá bận rộn với công việc nên đã thuê một người giúp việc ở nhà vườn để trông nom và chăm sóc ngôi nhà. 

Biết vợ thích vườn nhưng ở chung cư chật chội, chồng tặng mảnh đất 720m2 để vợ thỏa đam mê - Ảnh 8.

Rau trái sạch phục vụ cho bữa cơm gia đình. 

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại