“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc

P.H |

Những lời đồn "ma ám" sau bi kịch của gia đình người chủ sở hữu đã biến Villa de Vecchi trở thành nơi không một ai dám bén mảng tới hàng trăm năm qua.

Toạ lạc tại Cortenova, Ý là căn biệt phủ được Bá tước Felice De Vecchi chi tiền xây dựng năm 1854. Ông chọn địa điểm gần gũi với thiên nhiên, khí hậu ôn hoà để làm nơi nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho vợ con mình, những người mà ông yêu quý hết mực.

Người được mời đến thiết kế và chỉ đạo cho dự án lớn này chính là Kiến trúc sư nổi tiếng Alessandro Sidoli. Tuy nhiên, khi còn đúng 1 năm nữa là công trình hào nhoáng và sang trọng bậc nhất nước Ý này sẽ hoàn thành thì vị này đột nhiên qua đời. Và dường như cái chết của ông chính là dự báo tăm tối cho tương lai phía trước của ngôi biệt phủ nằm sừng sững giữa núi rừng bao la.

“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 1.
“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 2.

Villa de Vecchi chính là tên gọi được chủ nhân đặt cho căn biệt phủ của mình. Nơi này có tổng diện tích lên đến 130 nghìn mét vuông, xây dựng theo lối kiến trúc Đông - Tây kết hợp hài hòa, tỉ mỉ chi tiết đến từng ngóc ngách.

Với mức đầu tư siêu khủng, bên trong căn villa còn được trang bị nội thất tối tân và hiện đại nhất thời bấy giờ. Không hề quá bất ngờ khi Villa de Vecchi được đánh giá là một trong những công trình hoành tráng và sang trọng bậc nhất nước Ý thế kỷ XIX.

“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 3.

Khung cảnh đẹp đến nức lòng khi nhìn căn biệt phủ ấy từ xa

“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 4.
“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 5.

Thiết kế bên trong Villa de Vecchi chú trọng từng chi tiết nhỏ nhặt nhất

“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 6.
“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 7.

Villa de Vecchi được hoàn thành và sử dụng chưa bao lâu thì vào một ngày năm 1862, Bá tước Felice trở về nhà nào ngờ phát hiện vợ mình đã bị sát hại dã man còn cô con gái thì đã mất tích, không một dấu vết. 

Trong suốt một thời gian dài, ông dùng mọi cách có thể, dốc hết tiền của và sức lực để tìm tung tích của con gái nhưng bất thành. Quá tuyệt vọng và đau khổ, cuối cùng vị bá tước đã tự kết liễu đời mình.

Villa de Vecchi sau đó được trao lại cho anh của Bá tước Felice là Biago. Gia đình của ông chuyển đến đây sống suốt thời Thế chiến II, đồng thời liên tục đăng tin rao bán căn biệt thự nhưng không có ai muốn mua. Cuối những năm 1960, ông Biago dọn đi nơi khác rồi bỏ hoang luôn căn biệt phủ của em trai.

“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 9.
“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 10.
“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 11.
“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 12.

Khung cảnh bên trong căn biệt phủ từng là "biểu tượng kiến trúc" thế kỉ XIX


“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 13.
“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 14.

Suốt nhiều năm không có người sống cũng chẳng ai chăm sóc, quét dọn, Villa de Vecchi từ biểu tượng kiến trúc thời đại trở thành nơi bỏ hoang phủi đầy bụi thời gian và xuống cấp trầm trọng.

Năm 2002, một trận tuyết lở đã quét sạch những ngôi nhà gần đó nhưng căn biệt thự này dường như không bị ảnh hưởng, vẫn đứng vững trước mọi bão giông. 

Người dân địa phương còn đồn rằng Villa de Vecchi bị "ma ám" bởi thỉnh thoảng họ thường nghe thấy tiếng đàn piano ma mị phát ra từ nơi đây. Theo họ, linh hồn những người đã khuất có lẽ vẫn chưa rời bỏ Villa de Vecchi dù đã rất nhiều năm qua đi.

“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 16.
“Biệt phủ ma” giữa lòng nước Ý: Từ công trình hoành tráng bậc nhất đến địa điểm bỏ hoang sau án mạng khủng khiếp của gia chủ hoàng tộc - Ảnh 17.

Cây đàn piano đã bị phá hủy từ lâu nhưng thỉnh thoảng người dân địa phương vẫn nghe thấy tiếng đàn phát ra từ Villa de Vecchi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại