"Biết Conan từ bé, giờ con trai sắp vào lớp 1 nhưng vẫn xếp hàng mua Conan"

Huyền Trang |

Fan Conan từ những đứa nhóc đã lớn lên, trưởng thành và lập gia đình nhưng cậu nhỏ vẫn đang học lớp 1 còn bộ truyện mới chỉ 100 tập.

Những chuyện gì có thể xảy ra trong khoảng thời gian gần 30 năm? Có lẽ khó mà đưa ra được câu trả lời đầy đủ và chính xác bởi ngần ấy thời gian đã là gần nửa đời người, đủ để ai đó được sinh ra, lớn lên, trải qua biến cố và trưởng thành.

Và gần 30 năm cũng là thời gian bộ truyện đình đám Thám tử lừng danh Conan (thường được gọi là truyện Conan) được phát hành ở Việt Nam. Điều này có nghĩa là trong khi cuộc sống của fan thay đổi rất nhiều thì Conan vẫn đang học lớp 1. Riêng với những người không theo dõi sát sao, việc bộ truyện mới chỉ 100 tập cũng gây ra nhiều bất ngờ vì nghĩ rằng số lượng phải lên đến hàng nghìn tập.

Thực tế, tập 100 của Thám tử lừng danh Conan mới được phát hành ở Việt Nam vào ngày 14/11 vừa qua, là tập thứ 2 trong năm nay. Trong nhiều năm trở lại đây, chỉ có khoảng 1 - 2 tập Conan được phát hành mỗi năm. Một tập có trung bình khoảng 10 chương và 5 vụ án nên tính đến hiện tại, Conan đã có 1069 chương với hơn 500 vụ án.

Biết Conan từ bé, giờ con trai sắp vào lớp 1 nhưng vẫn xếp hàng mua Conan - Ảnh 1.

Fan Conan xếp hàng chờ mua tập 100

Biết Conan từ hồi học lớp 1, bây giờ con trai 5 tuổi rồi nhưng vẫn xếp hàng mua Conan

Có thể một bộ phận không nhỏ fan Conan đã là những người kỳ cựu, yêu thích Conan từ hơn chục năm đến vài chục năm.

Thảo Cao (30 tuổi, đang sinh sống ở TP.HCM) cho biết: "Mình đã biết và đọc Conan được 25 năm rồi, từ hồi học lớp 1. Bây giờ dù đã có con trai được 5 tuổi nhưng mình vẫn xếp hàng mua Conan" .

Thảo Cao hào hứng khoe các ấn bản Conan tập 100

Hà My (34 tuổi, đang sinh sống ở Hà Nội) cũng có 21 năm gắn bó với Conan: "Lần đầu tiên mình đọc Conan là hồi lớp 7, khoảng năm 2001. Từ đó đến nay, mỗi lần Conan tập mới là mình đều háo hức đi mua. Có điều khoảng cách phát hành giữa các tập xa nhau quá, truyện cũng dài đến mức quên cả cốt truyện. Thế nên muốn đọc tập mới là phải lục trí nhớ hoặc lôi cả mấy tập trước đó ra để xem diễn biến gần nhất là gì" .

Thu Trang (25 tuổi, đang sinh sống ở Hà Nội) có thời gian gắn bó với Conan ít hơn, nhưng cũng đã ngót nghét 14 - 15 năm. "Lúc bắt đầu đọc mình gọi Shinichi là anh, nếu lấy chồng sớm thì bây giờ đã có con bằng tuổi Conan rồi mà truyện vẫn chưa hết" - Trang nói.

Biết Conan từ bé, giờ con trai sắp vào lớp 1 nhưng vẫn xếp hàng mua Conan - Ảnh 3.

Bức ảnh chụp giá sách của Thu Trang năm 2014

Đều yêu quý, dành nhiều tình cảm và sự gắn bó với Conan cũng như các nhân vật nhưng mỗi người lại có một thái độ khác nhau về chuyện bộ truyện đã kéo dài gần 30 năm trời.

"Nhìn lại thì đúng là một thời gian rất dài đã trôi qua, mình cũng dành rất nhiều sự chờ đợi cho mỗi tập truyện và cảm thấy vô cùng xứng đáng" - Thảo Cao tâm sự.

Thu Trang có cùng quan điểm: "Cá nhân mình không thấy nhàm chán chút nào. Vì chính tác giả Aoyama Gosho cùng đội ngũ thực hiện vẫn không ngừng sáng tạo, thay đổi để bộ truyện và những tác phẩm liên quan đến Conan trở nên ý nghĩa, duy trì sức sống của nó trong lòng độc giả" .

"Tuy nhiên có một giai đoạn, theo cảm nhận khách quan của mình thì có vẻ bác Aoyama hơi 'cạn' ý tưởng. Những vụ án nhỏ lẻ với nguyên nhân và thủ đoạn gây án diễn theo 1 mô-típ khá dễ đoán. Nhưng mình xem đó như một nhịp chững lại để phần sau càng thêm đặc sắc nên đến thời điểm hiện tại mình vẫn rất mong chờ tập mới được ra mắt" - Trang nói thêm.

Biết Conan từ bé, giờ con trai sắp vào lớp 1 nhưng vẫn xếp hàng mua Conan - Ảnh 4.

Trong khi đó, vì muốn theo dõi các diễn biến liên quan đến tổ chức áo đen mà Hà My cũng có những lúc cảm thấy truyện hơi lê thê. "Dù các câu chuyện lẻ cũng khá hấp dẫn, nhiều mô-típ nhưng dài quá nên không tránh được sự lặp lại. Tuy nhiên vì muốn biết kết thúc thế nào nên mình vẫn ráng đọc" - Cô bày tỏ.

Conan là "bầu trời" kỷ niệm, là thói quen suốt vài chục năm

Nhưng không dừng lại ở những vụ án mới hay muốn thỏa mãn trí tò mò, với fan Conan lâu năm, việc vẫn theo đuổi bộ truyện qua vài chục năm còn là vì muốn tìm lại những kỷ niệm ấu thơ.

"Mình còn nhớ như in lần đầu tiên được thấy Conan. Đó là cuốn truyện tranh đầu tiên mình được bố mua cho, bản siêu cũ và đến bây giờ mình vẫn còn giữ. Đó là khởi đầu để mình bước vào 'con đường' mê truyện tranh, gia tài bây giờ đã lên mấy nghìn cuốn. Và đó cũng là sự mong chờ, hào hứng, nôn nóng từng ấy năm. Dù là 5 tuổi hay bây giờ thì cảm giác vẫn không thay đổi, vẫn vui và xúc động khi Conan có tập mới. Tất cả về Conan đều là những kỷ niệm giá trị!" - Thảo Cao nói.

Với Hà My, Conan cũng chứa đựng một "bầu trời" kỷ niệm: "So với thời 8x, Conan là bộ truyện trinh thám cuốn hút đầu tiên, khác hẳn những bộ như Thủy thủ mặt trăng, Bảy viên ngọc rồng, Siêu quậy Teppi hay Đường dẫn đến khung thành,... Phong cách vẽ cũng khác và đẹp hơn nhiều. Còn nhớ hồi đầu phát hành, mỗi tập là một màu và thực sự kích thích thú vui sưu tầm các tập truyện. Hồi đó bố mẹ cũng không thích cho đọc truyện tranh nên mình toàn phải tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua. Mua xong thì lén lút đọc rồi giấu tít lên gác xép để bố mẹ không phát hiện được.

Conan cũng là một thói quen. Dù chỉ ra 1 - 2 tập/năm nhưng đôi khi nhớ ra 'Ơ bao giờ có tập tiếp ấy nhỉ?' là tự khắc mong chờ và nhớ về câu chuyện đó, giống như tự ôn lại kỷ niệm. Mình cũng muốn đọc hết để biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào và xem tác giả còn có thể dẫn người đọc vòng vo đến đâu nữa. Đọc dở mà không biết kết thúc thế nào nó bực bội lắm" .

Biết Conan từ bé, giờ con trai sắp vào lớp 1 nhưng vẫn xếp hàng mua Conan - Ảnh 5.

Ngày 14/11, vì không thể đi mua tập 100 vào sáng sớm nên sau khi tan làm, Hà My đã tạt qua hiệu sách để mua luôn dù biết con đang đợi ở nhà

Thu Trang chọn kiên trì theo dõi Conan còn vì những giá trị mà bộ truyện mang lại: "Thị trường truyện tranh không ngừng lớn mạnh và có tính cạnh tranh cao nhưng Conan vẫn luôn giữ được sức nóng của mình trước những 'đối thủ' lớn. Riêng ở Việt Nam, lượng đăng ký xuất bản của Conan vẫn luôn nằm trong top đầu những bộ truyện tranh.

Thời gian trôi qua, ai cũng phải thay đổi, có bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền và thời gian theo đuổi một điều chỉ mãi nằm ở quá khứ chứ? Ở Conan tình tiết câu chuyện dù dài nhưng chưa từng đứt đoạn. Sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại trong câu chuyện mà tác giả tạo ra có lẽ là thứ khiến độc giả sẵn sàng theo đuổi đến thời điểm này chứ không phải chỉ là 'mua' kỷ niệm".

Nếu Conan hết cũng như chia tay người yêu lâu năm, không nỡ…

Với những chia sẻ này, không khó để nhận thấy sức hút của Conan vẫn còn rất mạnh mẽ. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải đến ngày Conan sẽ kết thúc, chỉ là cảm giác lúc đó của fan sẽ thế nào mà thôi.

"Như người yêu lâu năm vậy, gắn bó quá mà đâu ai nỡ chia tay! Chắc là mình sẽ buồn lắm!" - Thảo Cao chia sẻ ngắn gọn nhưng lại ngập tràn tình cảm dành cho Conan.

Biết Conan từ bé, giờ con trai sắp vào lớp 1 nhưng vẫn xếp hàng mua Conan - Ảnh 6.

Thảo Cao và một tấm áp-phích khác của Conan

Hà My thì nửa đùa nửa thật mong tác giả Aoyama Gosho có thật nhiều sức khỏe để có thể kết thúc Conan một cách trọn vẹn. "Chắc là mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Lúc đó mình cũng sẽ đi mua 1 bộ đầy đủ từ tập 1 để lưu lại làm kỷ niệm và cho con đọc " - Hà My lên kế hoạch khi Conan kết thúc.

Về phần Thu Trang, cô nàng dự đoán Conan sẽ kết thúc trong vòng 5 năm nữa. "Mình tin rằng sau cả một chặng đường dài với những bí ẩn và kịch tính, vui vẻ cùng chia ly thì sẽ có một cái kết viên mãn cho tất cả. Thế nên mình sẽ vui mừng và tiếc nuối một chút".

"Nhưng mình tin rằng tất cả những gì mà Conan mang lại, dù là tình tiết gai góc trong từng vụ án hay tình cảm bình dị đời thường luôn đủ để nó trở thành điểm sáng đối với những người yêu thích thể loại trinh thám" - Thu Trang nói thêm.

Một số sự thật hài hước về bộ truyện Thám tử lừng danh Conan

- Mỗi năm chỉ ra 1 - 2 tập truyện nên nỗi niềm của fan Conan có thể tóm tắt như sau: Đợi 1 năm, đọc 20 phút.

- Nhiều fan đọc Conan từ khi học tiểu học, bây giờ có con bằng tuổi Conan rồi nhưng truyện vẫn chưa ra tập cuối.

- Số người biết Conan là Shinichi ngày càng nhiều nhưng người ở chung nhà là Ran và ông Mori thì vẫn chưa.

- Sau tập phim điện ảnh 20, nhà sản xuất Conan bản điện ảnh dần tập trung vào các nhân vật phụ như Zero, Akai,...

- Thám tử ngủ gật Mori bắn súng cực giỏi, thậm chí còn hơn cả Zero (tức là Amuro Toru).

- Thám tử miền Tây Heji chưa bao giờ tỏ tình thành công, tất cả mới chỉ là… định!

- Chỉ xuất hiện 13/1069 chương, Jinpei Matsuda là nhân vật phụ gây nhiều tiếc nuối nhất cho fan nữ với nickname "người chồng đoản mệnh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại