Biến cục gạch thành bếp lửa, thánh ăn Tiểu Dã làm hẳn một phần mì cay giữa văn phòng

V. |

Không chỉ giỏi nấu nướng, thánh ăn Tiểu Dã còn khiến người xem phải trầm trồ khi tự mình biến cục gạch thành bếp lửa. Có chuyện gì trên đời mà cô gái nhỏ bé này không làm được không?

Đến hẹn lại lên, cứ cuối tuần là dân tình lại hướng mắt về fanpage của thánh ăn công sở Tiểu Dã để được xem những sản phẩm sáng tạo của cô nàng. Tuần này, Tiểu Dã đã quay trở lại để hướng dẫn mọi người cách làm mì cay hải sản ngay tại văn phòng.

Chẳng cần nồi niêu xoong chảo, chẳng cần bếp điện bếp từ, tất cả những gì bạn cần chỉ là một cục gạch, vài miếng giấy bạc và một số linh kiện điện đơn giản mà thôi!

Ý tưởng làm món mì cay hải sản bắt nguồn từ việc Lu - cậu bạn đồng nghiệp của Tiểu Dã đang đi du lịch biển và gửi về cho cô bạn mình một chiếc hộp lớn toàn nghêu và sò sống. Vì không muốn chui vô bếp hì hục nấu nướng nên Tiểu Dã quyết định "tự xử" tại chiếc bàn thân quen của mình luôn.


Đầu tiên, cô nàng đem rửa đống nghêu sò rồi ngâm thêm với dầu và muối để sạch các cặn bẩn.

Trong lúc chờ đợi, Tiểu Dã ra lại chỗ làm việc để chế chiếc bếp lửa của riêng mình. Cô nàng dùng máy khoan để tạo các đường rãnh trên cục gạch, sau đó lấy dây lò xo để nhét vào các rãnh, gắn mối nối điện, lắp công tắc và thế là ta-đa, cục gạch tưởng chừng vô dụng giờ đã có thể dùng để nấu nướng thoả thích rồi.

Biến cục gạch thành bếp lửa, thánh ăn Tiểu Dã làm hẳn một phần mì cay giữa văn phòng - Ảnh 1.
Biến cục gạch thành bếp lửa, thánh ăn Tiểu Dã làm hẳn một phần mì cay giữa văn phòng - Ảnh 2.

Bước tiếp theo, Tiểu Dã trổ tài ghép giấy của mình để biến miếng nướng bạc thành một chiếc nồi mini và tự nhào bột để làm thành sợi mỳ. Khi nghêu sò đã được làm sạch, cô nàng bắt đầu đi vào phần chế biến hải sản. Cách Tiểu Dã nấu nướng vừa nhẹ nhàng, vừa đẹp mắt nhưng cũng không kém phần điêu luyện khiến ai xem cũng đều phải mê mẩn.

Chỉ sau 20 phút, cô nàng đã làm ra được một phần mì cay hải sản trông vô cùng đẹp mắt và thơm ngon. Không chỉ người xem thòm thèm mà ngay cả cô bạn đồng nghiệp ngồi cạnh Tiểu Dã cũng không giấu nổi ánh mắt "cho tui một miếng" trước phần ăn kia.

Biến cục gạch thành bếp lửa, thánh ăn Tiểu Dã làm hẳn một phần mì cay giữa văn phòng - Ảnh 3.
Biến cục gạch thành bếp lửa, thánh ăn Tiểu Dã làm hẳn một phần mì cay giữa văn phòng - Ảnh 4.

Sau khi đã xử gọn tất cả, Tiểu Dã còn tận dụng nốt phần vỏ nghêu, vỏ sò còn lại để làm thành một chùm dây trang trí văn phòng. Đến đây thì đúng là người xem chỉ còn biết quỳ xuống trước độ sáng tạo và có tâm của thánh ăn công sở mà thôi!

Sau một ngày đăng tải, đoạn clip này của Tiểu Dã đã thu về gần 55k lượt like. Tất nhiên, như thường lệ, phía dưới là hàng trăm bình luận khen ngợi thánh ăn nhà ta vì sự tỉ mẩn và quá nhiều tài lẻ được thể hiện trong cùng một video. Tuy nhiên chỉ nên xem đây là một sản phẩm giải trí thôi, không nên bắt chước thánh ăn tại nhà nhé, nhất là khi liên quan đến bếp núc, điện đóm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại