*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Con người hiếm khi được nhìn thấy những sinh vật kỳ dị này.
Khó có sinh vật nào sống sót được trong môi trường độc hại này. Nên hồ nước đó bị coi là nghĩa trang dưới đáy đại dương. Vì sao lại như vậy?
Anh Tavish Campbell đã tình cờ phát hiện ra luồng máu chảy xối xả ra biển ở British Columbia, Canada.
Thực tế, chúng không thể đập cánh như chim nhưng vẫn có thể chao lượn trên không trong 1 khoảng thời gian nhất định!
Các nhà nghiên cứu từng đưa ra một số giả thuyết lý giải vì sao cả đàn cá voi lao lên bờ biển. Nhưng họ vẫn chưa nghĩ tới tình huống trong đoạn video sau đây.
Những con số sau sẽ giúp bạn hình dung sự sâu thẳm vĩ đại của đại dương, mà con người chúng ta chỉ mới khám phá được khoảng 5%.
Biển đẹp và lãng mạn, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu bạn gặp nạn trên biển một mình thì quả là trải nghiệm đáng sợ. Vậy, làm thế nào để sống sót?
Không may là quá trình này thậm chí còn diễn ra nhanh hơn trước rất nhiều.
Tại sao khi áp tai vào vỏ ốc, những âm thanh tựa như đại dương lại xuất hiện?
Đại dương là ngọn nguồn của tất cả, là khởi sinh của Trái Đất này. Nhưng hãy xem con người đã làm gì với nó?
Vừa khi nở ra, những cô cậu rùa này đã tự tìm đường về với biển; lúc mới nở, chúng có màu đen pha lẫn trắng xám, với chiều dài khoảng 8 cm, ngang khoảng 5 cm.
Là đàn ông "đích thực" nhưng họ lại thích mặc váy, múa cột... thậm chí hóa thân thành "tiên cá".
Tâm điểm