Bị ung thư và không có con, nữ ca sĩ này vẫn được bố mẹ chồng yêu quý

Long Phạm |

Chuyện đời của nữ diva này giống như một câu chuyện cổ tích thấm đẫm nước mắt giữa đời thường.

Trong thời gian qua, bộ phim Sống chung với mẹ chồng đang khiến nhiều chị em cảm thấy ái ngại khi phải lấy chồng vì áp lực sinh con, đặc biệt là con trai. Nhiều người sợ hãi về việc không thể có con sẽ khiến mình bị nhà chồng hắt hủi.

Nhưng đừng quên rằng, trong cuộc sống vẫn còn nhiều mầm non của tình yêu đang nảy mẩm. Một trong số đó là câu chuyện cảm động về So Hyang – diva xứ Hàn.

Lấy chồng sớm và bị ung thư, phải cắt bỏ buồng trứng

Kim So Hyang sinh ngày 5/4/1978 tại tỉnh Gwangju, Hàn Quốc. Là một người theo đạo Thiên Chúa, ngay từ bé, So Hyang đã được học hát và tham gia ca hát ở các nhà thờ. Tuy nhiên, cô gái trẻ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

Bị ung thư và không có con, nữ ca sĩ này vẫn được bố mẹ chồng yêu quý  - Ảnh 1.

So Hyang

Vào năm 1996, khi mới 18 tuổi, tiếng hát của So Hyang đã vô tình lọt tới tai nhà truyền đạo Jo Hwan Gon khi đang tập hát. Sớm nhận ra tài năng của So Hyang, nhà truyền đạo này đã mời cô thu âm ca khúc Teacher. Đây cũng chính là bài hát đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Thu âm xong bài hát, So Hyang được Jo Hwan Go mời vào đoàn truyền đạo của ông để đi hát, biểu diễn nhạc kịch. Trong thời gian này, cô đã quen biết và trở thành ca sĩ hát chính cho nhóm POS, cũng là một nhóm nhạc truyền đạo gồm 4 anh em ruột.

Từ đây, So Hyang bén duyên và kết hôn với tay trống của POS là Kim Hee Jun. Năm đó, cô mới tròn 20 tuổi.

Bị ung thư và không có con, nữ ca sĩ này vẫn được bố mẹ chồng yêu quý  - Ảnh 2.

So Hyang và chồng

Hạnh phúc tưởng chừng như viên mãn với So Hyang khi được làm dâu một gia đình khá giả, còn chồng thì cô cùng đẹp trai. Nhưng không, chỉ 3 tháng sau khi kết hôn, cô thấy đau bụng dữ dội và phát hiện ra mình bị ung thư cổ tử cung.

Rất may cho So Hyang, bệnh ung thư của cô mới ở giai đoạn đầu. Nhưng để cứu sống bản thân, cô đã phải cắt bỏ buồng trứng và vĩnh viễn không thể có con. Đó là nỗi đau tột cùng mà So Hyang tưởng chừng như không thể vượt qua được.

Không thể sinh nở nhưng vẫn được bố mẹ chồng yêu thương

Thế nhưng, bên cạnh So Hyang vẫn còn có gia đình. Nhà chồng khi ấy đã hết lòng cứu chữa và luôn ở bên động viên, chăm sóc cô tận tình.

Mẹ chồng So Hyang cũng từng bị ung thư nhưng đã chữa khỏi nên thấu hiểu hoàn cảnh của con dâu và yêu thương cô nhiều hơn.

Bị ung thư và không có con, nữ ca sĩ này vẫn được bố mẹ chồng yêu quý  - Ảnh 3.

So Hyang kể lại rằng: "Nếu tôi không lấy chồng sớm, chắc tôi sẽ chết. Tôi luôn biết ơn bố mẹ chồng và chồng đã luôn ở bên tôi trong những ngày tháng khó khăn nhất, giúp tôi đứng vững đến bây giờ.

Còn chuyện có con, bố mẹ chồng và chồng tôi hầu như không nhắc tới. Cũng không ai nói về việc xin con nuôi hay nhờ đẻ thuê. Mọi việc đều tùy thuộc vào vợ chồng tôi. Chỉ cần chúng tôi hạnh phúc thì cuộc sống như hiện tại là quá ổn rồi".

Kể từ khi phải cắt bỏ buồng trứng tới nay đã gần 20 năm, So Hyang cũng đã có tuổi, nhưng chưa bao giờ nhà chồng cô có ý kiến về việc con dâu không thể sinh nở. Ngược lại, họ vẫn yêu thương cô hết mực và tạo mọi điều kiện cho cô được thỏa đam mê ca hát cũng như viết lách của mình.

Bố chồng thậm chí còn trở thành quản lí riêng của So Hyang để đứng sau giúp đỡ sự nghiệp cho cô.

Vợ chồng So Hyang hầu như không mấy khi to tiếng với nhau. Gần 20 năm qua, họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau như một cặp vợ chồng son và dành nhiều tình yêu cho nhau.

Bị ung thư và không có con, nữ ca sĩ này vẫn được bố mẹ chồng yêu quý  - Ảnh 4.

Vợ chồng So Hyang luôn tình cảm mặn nồng

Có lẽ vì thế mà So Hyang đã hát rất cảm xúc ca khúc Never ending story (Đừng bao giờ kết thúc chuyện tình này), với từng lời ca như rút ruột rút gan từ tình yêu của chồng cô, khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt.

Như điều kì diệu trong những thước phim, đôi ta lại bên nhau

Nhớ về em, tôi lại mong điều đó thành sự thật

Thật đớn đau khi tôi chẳng thể bảo vệ em qua những ngày khó khăn

Tất cả vẫn là của em những ngày đẹp tươi

So Hyang lấy nước mắt khán giả bằng tiếng hát của mình

Nhờ tình yêu thương vô bờ bến đó mà So Hyang tuy đã gần 40, lại mang trọng bệnh trong người, nhưng vẫn trẻ như ngoài 20 và tính cách lúc nào cũng hồn nhiên, yêu đời.

Tất cả mọi người khi tiếp xúc với So Hyang đều thấy rằng cô ấy rất dễ thương, thân thiện và trong sáng.

Đặc biệt, So Hyang lúc nào cũng lạc quan trước cuộc đời. Cô ít khi để mình phải buồn phiền, luôn cười trong mọi hoàn cảnh và đối xử tốt với mọi người.

Được đón nhận nồng nhiệt ở Việt Nam

So Hyang là một tài năng hiếm có của nền âm nhạc Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Cô sở hữu một giọng nữ cao thiên phú với kĩ thuật vô cùng cao cấp. Tìm cả châu Á này cũng khó có ai hát note cao bằng giọng thật tuyệt vời như So Hyang. Tiếng hát của cô thậm chí còn được so sánh với các diva thế giới.

Tài năng là thế, nhưng So Hyang chưa bao giờ có ý định tham gia vào môi trường ca hát chuyên nghiệp. Cô chỉ muốn được đi hát truyền đạo và từ thiện.

Bị ung thư và không có con, nữ ca sĩ này vẫn được bố mẹ chồng yêu quý  - Ảnh 6.

So Hyang thường hát tại các nhà thờ

Seth Riggs, một giáo sư thanh nhạc nổi tiếng, người đã dạy cho nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới như Michael Jackson, Stevie Wonder, Barbra Streisand, Madonna, Michael Bolton… khi gặp So Hyang đã kinh ngạc trước giọng hát của cô và phải thốt lên: "Đây là ca sĩ châu Á duy nhất có thể vượt qua bức tường thành của các ca sĩ Mỹ".

Sau đó, Seth Riggs muốn lăng xê cho So Hyang, nhưng cô từ chối để về lại Hàn Quốc vì chỉ muốn hát theo đam mê của mình. Cô nói rằng: "Tôi đi hát để xoa diụ đi nỗi đau của những con người khốn khổ".

Bị ung thư và không có con, nữ ca sĩ này vẫn được bố mẹ chồng yêu quý  - Ảnh 7.

Mãi tới 2012, So Hyang mới được khán giả biết tới khi tham gia chương trình I am singer II. Kể từ đó, tên tuổi của cô lên như diều gặp gió, nhanh chóng vươn tới những đỉnh cao nhất của nghiệp hát.

Giờ đây, nhắc tới So Hyang, ai cũng biết đó là nữ diva xứ Hàn với giọng hát đẳng cấp.

Ở Việt Nam, So Hyang có khá nhiều fan, một trong số đó là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Anh từng ca ngợi So Hyang là một ca sĩ tuyệt vời và liên tục lấy nhạc của cô phối lại cho thí sinh của mình. Bởi thế mà trong nhiều năm gần đây, nhạc của So Hyang thường vang lên trong các chương trình âm nhạc lớn như The Voice, The Voice Kid.

Bị ung thư và không có con, nữ ca sĩ này vẫn được bố mẹ chồng yêu quý  - Ảnh 8.

So Hyang có nhiều fan ở Việt Nam

Nổi tiếng và được ca ngợi, nhưng So Hyang vẫn rất khiêm tốn, chỉ muốn đi hát truyền đạo và tham gia giảng dạy. Mỗi khi được hỏi, cô thường tự nhận mình còn nhiều yếu kém và cần học hỏi thêm.

Không thể có con nhưng vẫn yêu thương con trẻ

Chính vì không thể có con nên So Hyang dành tình yêu thương vô bờ bến cho trẻ em.

"Tôi có tình yêu đặc biệt với trẻ nhỏ. Chúng như những mầm non của sự sống cần được nuôi dưỡng" – So Hyang chia sẻ.

Bị ung thư và không có con, nữ ca sĩ này vẫn được bố mẹ chồng yêu quý  - Ảnh 9.

So Hyang rất thích hát cùng trẻ em

So Hyang rất thích hát cùng trẻ nhỏ trên sân khấu. Những lúc như vậy, cô cảm thấy thích thú và tràn đầy sức sống. Cô cũng thường hát những ca khúc hướng về trẻ em.

Một nhà báo ở Hàn Quốc từng nói rằng: "Nếu gặp So Hyang ở ngoài, bạn sẽ rất bất ngờ vì cô ấy như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng nói cười hớn hở và hồn nhiên".

Tiếng hát lộng lẫy của So Hyang

Hiện tại, So Hyang vẫn phải uống thuốc mỗi ngày để bệnh ung thư không tái phát. Cô còn bị viêm phổi và sức khỏe đang yếu dần. Tuy nhiên, So Hyang vẫn luôn lạc quan trước cuộc đời vì có tình yêu của người thân bên cạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại