Siêu mẫu bị "trai 6 múi" chê bai: Nhiều bạn hỏi sao để đàn ông chọn như mớ rau, con cá

Lê Phương - Design: Mine Linh |

"Tôi cũng khá bất ngờ khi nghe những lời chê bai từ bạn Thông đến tôi và hai bạn nữ còn lại", siêu mẫu Kim Huệ chia sẻ.

Tập 3 chương trình Lựa chọn của trái tim tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi anh chàng Huấn luyện viên Văn Thông loại siêu mẫu Kim Huệ ngay vòng đầu tiên vì lý do không thích nghề nghiệp của cô.

Với hai người chơi còn lại là Duyên Yến (đạo diễn), Hà Đào (nữ sinh năm thứ 3 Đại học Công nghiệp TP.HCM), Văn Thông cũng tìm ra được nhược điểm để không thích.

Sự kỹ tính của "trai đẹp 6 múi" khiến nhiều cư dân mạng ném đá. Và họ cho rằng, đàn ông không thích thì cũng nên chê bai một cách tế nhị đặc biệt là khi lên sóng truyền hình.

Liên hệ với siêu mẫu Kim Huệ khi bị một huấn luyện viên thể hình từ chối thì cảm giác của cô như thế nào? Người đẹp đã có những chia sẻ rất chân thành.

Siêu mẫu bị trai 6 múi chê bai: Nhiều bạn hỏi sao để đàn ông chọn như mớ rau, con cá - Ảnh 1.

"Lúc bạn ấy quyết định loại, tôi hơi buồn một chút"

- Một cô gái xinh đẹp và có danh tiếng như Kim Huệ tại sao phải tìm đến chương trình hẹn hò kiểu kinh dị để kiếm người yêu vậy?

Tôi là một người mẫu nên cũng có rất nhiều đại gia theo đuổi và săn đón. Nhưng tôi cảm thấy không phù hợp và muốn tìm kiếm một tình yêu đích thực.

Thế nhưng vì quá bận rộn với công việc nên tôi không có thời gian rảnh rỗi để đi tìm hiểu và hẹn hò.

Khi nhận được lời mời tham gia chương trình Lựa chọn của trái tim với fomat khá hấp dẫn là người tham gia không biết gương mặt thật của nhau. Họ sẽ tìm hiểu tính cách của đối phương và nếu nảy sinh tình cảm thì đó là tình yêu chân thật chứ không phải ở vẻ bề ngoài.

Vì sự thú vị đó nên tôi đã quyết định tham gia với tinh thần là nếu may mắn tìm được người bạn trai trong mơ thì quá tuyệt nhưng nếu không tìm được thì cũng coi đó là một trải nghiệm thú vị.

- Cảm giác của Kim Huệ như thế nào khi ngay vòng đầu đã bị "trai đẹp 6 múi" loại?

Thật ra, tôi cũng không bất ngờ lắm vì sự quyết định của bạn Thông. Vì trong quá trình gặp gỡ và tìm hiểu, Thông cũng có chia sẻ bạn ấy không thích công việc người mẫu của tôi.

Và tôi cũng không đồng tình với Thông về quan điểm đó. Bạn ấy nói công việc tôi hay đi sớm về khuya thì sẽ không thể chăm lo cho gia đình được.

Thật ra, tôi cũng có giải thích cho bạn ấy hiểu, nếu như tôi đã quyết định chọn một ai đó thì tôi sẽ cân bằng được chuyện công viêc và gia đình.

Tôi sẽ dành thời gian cho tổ ấm nhiều hơn và hạn chế bớt công việc. Nếu đã chấp nhận yêu nhau thì sẽ có sự thông cảm, thấu hiểu và sẽ chia công việc với nhau.

Còn đằng này, bạn ấy hơi ích kỷ một chút vì quá nghĩ cho bản thân mình và không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Vì thế, tôi cũng có một chút mất cảm tình với bạn ấy trong buổi tìm hiểu và trò chuyện.

Lúc bạn ấy quyết định loại, tôi hơi buồn một chút vì đã chia tay chương trình quá sớm nhưng suy đi nghĩ lại, nếu bạn ấy không loại thì tôi nghĩ cả hai cũng không thể đến được với nhau.

Siêu mẫu bị trai 6 múi chê bai: Nhiều bạn hỏi sao để đàn ông chọn như mớ rau, con cá - Ảnh 2.

"Tôi cũng khá bất ngờ khi nghe những lời chê bai từ bạn Thông..."

- Nhưng Kim Huệ có nghĩ việc chê công việc của chị chỉ là một lý do phụ. Có thể "trai đẹp 6 múi" kia có đôi chút sợ hãi sẽ không đủ khả năng kinh tế để yêu một người đẹp?

Khi tìm một người yêu ai chẳng mong muốn mình có thể tìm được một bạch mã hoàng tử vừa giàu vừa giỏi và yêu mình, đúng không nào?

Nhưng đời thực chứ không phải mơ. Chúng ta cần thực tế hơn một chút. Tôi đã tiếp xúc với nhiều đại gia giàu có và tài giỏi.

Nhưng "cái gì cũng có giá của nó", bạn có muốn sống trên một đống nhung lụa mà hằng ngày bạn trai bạn đi với hết cô gái này đến cô gái khác và xem bạn chẳng ra gì, không tôn trọng bạn?Tôi đã gặp phải trường hợp như vậy đó.

Tôi là một người mẫu nên nhu cầu mua sắm và sinh hoạt sẽ cao hơn những người bình thường. Nhưng với mức thu nhập hiện tại, tôi nghĩ tự bản thân tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của mình và thoải mái với nó.

Và tôi dám nói một câu rằng: "Tôi không cần đại gia, vì tôi là đại gia của chính mình rồi".

Còn bạn huấn luyện viên kia có sợ hãi việc không đủ khả năng kinh tế để lo cho tôi hay không thì tôi không biết.

Tôi không cần người đàn ông giàu, chỉ cần anh ấy đủ trách nhiệm và đủ bản lĩnh để quen mình là được rồi. Còn nếu sợ thì chắc chắn anh ấy không phải là người tôi tìm kiếm rồi.

- Bình thường Kim Huệ là người lựa chọn các chàng trai xung quanh mình nhưng khi lên sóng truyền hình thì ngược lại. Chị đồng ý để một người không quen biết nhận xét về mình và chờ họ lựa chọn mình, chị không thấy chạnh lòng sao?

Tôi cảm thấy bình thường thôi. Tôi cũng có đọc bình luận của các bạn khán giả. Các bạn hỏi "vì sao phải để cho bạn nam đi chọn người yêu mà giống như chọn mớ rau, con cá ngoài chợ vậy?" hay "con gái sao mà mất giá quá vậy?".

Nhưng riêng đối với tôi, điều đó là bình thường. Vì đã chấp nhận tham gia cuộc chơi, thì mình áp dụng đúng luật chơi.

Còn việc phải nghe những lời nhận xét và chờ phán quyết từ họ thì tôi lại cảm thấy đó là sự trải nghiệm thú vị của chương trình này. Vì khi đó bạn sẽ biết thêm một khía cạnh và cái nhìn mới từ người khác. Con người thì đâu ai hoàn hảo, tôi cũng vậy.

Đặc biệt hơn, tôi nghĩ trong vấn đề tình cảm, sẽ không có ai hơn ai, quan trọng là ai phù hợp với ai mà thôi. Cuối cùng thì đơn giản chỉ là tôi không phù hợp với bạn Thông thôi.

- Kim Huệ có thấy bạn Thông quá khó tính khi chê bai thẳng thừng cả 3 bạn gái trên sóng truyền hình như vậy không? Và Huệ nghĩ sao khi rất nhiều người ném đá "trai đẹp 6 múi" này?

Tôi cũng khá bất ngờ khi nghe những lời chê bai từ bạn Thông đến tôi và hai bạn nữ còn lại.

Chắc có lẽ bạn ấy vẫn chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ sâu sắc, tâm lý và sự khéo léo khi lên sóng truyền hình. Thật ra, tôi cũng không ấn tượng tốt về bạn ấy từ lần đầu tiên gặp gỡ nhưng vì tôn trọng người cùng chơi và tôn trọng khán giả nên cũng không hề chê bai bạn ấy.

Nhưng cũng mong các bạn khán giả cũng đừng ném đá bạn Thông nhiều quá vì khi tiếp xúc, tôi thấy bạn ấy là một người thật thà, nghĩ gì nói đấy chứ cũng không có ý gì đâu.

- Sau lần tìm bạn trai kiểu này, Kim Huệ có thấy thất vọng không? Chị có tin với những chương trình như thế này có thể kiếm được người yêu?

Thật ra, tôi cũng có một chút thất vọng vì mình không tìm được người bạn trai ưng ý.

Trước khi tham gia chương trình này, thì tôi cũng rất thích chương trình Bạn muốn hẹn hò và đã chứng kiến nhiều cặp đôi đến với nhau và yêu nhau thật sự. Và tôi nghĩ là những chương trình như thế cũng có thể kiếm được người yêu đấy chứ. Chắc tại duyên tôi chưa tới thôi.

Theo mô típ chương trình Lựa chọn của trái tim, tất cả các nhân vật đều được hóa trang với diện mạo quái dị, xấu xí để hẹn hò với nhau. Chỉ đến phút cuối cùng, khi nhân vật được lựa chọn hoặc bị từ chối, họ mới tháo gỡ mặt nạ để phô bày nhan sắc thật của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại