Bị quỵt tiền in thiệp cưới, chủ tiệm nhờ dân mạng đòi nợ giúp và cái kết bất ngờ

Ngân Hà |

Dù đã hết lòng tư vấn, chọn mẫu thiệp cưới đẹp với giá cả phải chăng nhưng chàng chủ cửa hàng in ấn vẫn nhận cái kết đắng khi cô dâu, chú rể liên tục hứa hẹn mà vẫn không thanh toán tiền.

Trước thềm Tết Nguyên đán 2019 - cũng được xem là mùa cưới rầm rộ nhất trong năm, những vấn đề mâu thuẫn xung quanh cô dâu chú rể và các bên phục vụ cho đám cưới liên tiếp nảy sinh.

Mới đây, một chàng trai chuyên in ấn thiệp cưới đã chia sẻ lên diễn đàn thu hút sự theo dõi của đông đảo dân mạng về câu chuyện éo le của mình.

Cụ thể, anh chàng có tên Xuân Sự, đến từ Đà Nẵng cho biết, anh đã bị một đôi vợ chồng đến đặt thiệp cưới "quỵt" số tiền in 800 chiếc thiệp.

Chủ tiệm in kể lại: "Ngày 25/12/2018, anh N.C.H.V và chị N.T.B, quê ở Quảng Trị có đến in 800 chiếc thiệp cưới tại cửa hàng mình ở Đà Nẵng.

Mặc dù đã nhiệt tình tư vấn, chọn mẫu và lấy giá vô cùng hữu nghị cho đôi vợ chồng trẻ, nhưng những gì mình nhận lại quá bất ngờ.

Sau khi đóng gói, chia ra thiệp nhà nam và nhà nữ thành 2 túi riêng cẩn thận, mình hẹn chị N.T.B đến nhận thiệp. Nhưng phải sau mấy lần mình nhắc họ mới chịu đến."

Bị quỵt tiền in thiệp cưới, chủ tiệm nhờ dân mạng đòi nợ giúp và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.
Bị quỵt tiền in thiệp cưới, chủ tiệm nhờ dân mạng đòi nợ giúp và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.
Bị quỵt tiền in thiệp cưới, chủ tiệm nhờ dân mạng đòi nợ giúp và cái kết bất ngờ - Ảnh 3.

Anh Xuân Sự cho hay, có quen biết với đôi vợ chồng trẻ nên anh đã rất nhiệt tình tư vấn.

"Một buổi trưa, anh chồng nhờ anh trai ruột là N.C.Đ đến lấy thiệp cưới, anh ấy đến lấy và bảo: "Anh quên mang theo tiền, em cho anh lấy thiệp vì giờ phải gửi xe về quê gấp, chiều nay đúng 5 giờ anh đến trả cho em, yên tâm".

Vì cũng có quen biết sơ sơ, mà nghe nói vậy nên mình cho cầm về. Vậy mà họ hẹn 5 giờ, đến 7 giờ không thấy. Lại hẹn sang 9 giờ, 10 giờ vẫn không tới.

Rồi cứ thế, hẹn rầy hẹn mai, từ tuần này sang tuần khác, cho đến khi mình gọi thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời.

Mình đã tạo cơ hội hết lần này đến lần khác vẫn không chịu trả. Giờ mình bất lực rồi nên nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ".

Bị quỵt tiền in thiệp cưới, chủ tiệm nhờ dân mạng đòi nợ giúp và cái kết bất ngờ - Ảnh 4.

Phẫn nộ vì cô dâu chú rể sau khi nhận thiệp thì "lặn mất tăm", hỏi năm lần bảy lượt vẫn không trả số tiền in thiệp cho mình, chủ cửa hàng quyết lên mạng "vạch trần".

Kèm theo bài đăng, anh Xuân Sự cung cấp số điện thoại, tài khoản Zalo và trang Facebook cá nhân của đôi vợ chồng cùng người anh trai của chú rể, nhờ mọi người trong nhóm…đòi nợ giúp.

Để chứng minh cho lời tố cáo của mình là khách quan và không đổ oan cho người vô tội, anh chàng không quên đăng ảnh chụp màn hình những đoạn tin nhắn giữa anh với cô dâu trong quá trình đặt thiệp.

Bất ngờ hơn khi "khổ chủ" cho biết, số tiền in 800 chiếc thiệp tổng cộng chỉ chưa đến 1.280.000 đồng.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng bắt đầu truy tìm thông tin của cặp đôi trên và người anh trai của chú rể - cũng là người đã "tay không" đến nhận thiệp.

Trang facebook cá nhân và điện thoại của cặp đôi "bùng tiền"  nhanh chóng bị tấn công bởi hàng loạt tin nhắn, bình luận đòi nợ.

Bị quỵt tiền in thiệp cưới, chủ tiệm nhờ dân mạng đòi nợ giúp và cái kết bất ngờ - Ảnh 5.

Đôi vợ chồng bị tố "bùng tiền" in thiệp.

Nối tiếp diễn biến câu chuyện, chỉ sau một thời gian ngắn, chủ cửa hàng in cho biết anh vô cùng bất ngờ và cám ơn trước sự nhiệt tình của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, anh Xuân Sự cũng khá mệt mỏi bởi những hệ lụy không đáng có. Anh chia sẻ: "Hiện tại, họ vẫn chưa trả tiền mà vừa gọi điện cho mình hẹn chiều mai, nếu chiều mai vẫn chưa có thì khất sang Tết và xin mọi người để cho họ yên ổn tổ chức đám cưới.

Trước mắt, mình cảm ơn chân thành đến toàn thể thành viên trong hội vì đã quan tâm đến câu chuyện. Mình không nghĩ sự việc là đi xa đến vậy.

Mong mọi người hãy ngừng tấn công hay có những bình luận khiếm nhã về ngoại hình hay đời tư của cô dâu, chú rể - đó là những chuyện không liên quan đến sự việc này"

Bị quỵt tiền in thiệp cưới, chủ tiệm nhờ dân mạng đòi nợ giúp và cái kết bất ngờ - Ảnh 6.

Cô dâu xin khất đến ra Tết, sau khi cưới xong mới thanh toán được tiền.

"Ngoài ra,  mình nhận nhiều lời đe dọa từ hôm qua đến giờ, mình làm ăn lương thiện nên không muốn vì chuyện nhỏ mà xảy ra điều gì đáng tiếc. Nên có lẽ sự việc nên dừng lại ở đây.

Nếu nhận được tiền, mình sẽ thông báo chính thức và xin giữ lời hứa chuyển toàn bộ số tiền cho Admin của nhóm để làm từ thiện." - Anh Xuân Sự cho hay.

Đáp lại lời chia sẻ của chủ cửa hàng, nhiều người cho rằng anh Sự đã quá nhẹ dạ, cả tin khi không bắt khách hàng đặt cọc trước, thậm chí còn cho họ nhận toàn bộ số thiệp dù chưa trả tiền.

Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm cho anh chủ tiệm in nói riêng cũng như những ai đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ cưới hỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại