Bị Quyền Linh, Lê Hoàng "chất vấn" chuyện bán hàng online, Puka căng thẳng, lúng túng

Tùng Ninh |

"Diễn viên mà phải đi bán hàng online là điều vô cùng đau lòng" – đạo diễn Lê Hoàng nói.

Tối thứ 7 tuần này, tập 5 chương trình 9 người 10 ý sẽ lên sóng, với nhiều màn tranh luận kịch tính, sôi nổi. Tại tuần này, các khách mời sẽ bàn về chủ đề "nghệ sĩ đi bán hàng online".

Là một trong những nghệ sĩ từng livestream cho các nhãn hàng online, diễn viên Puka liên tục bị MC Quyền Linh và đạo diễn Lê Hoàng chất vấn. Vừa vào chương trình, MC Quyền Linh đã hỏi Puka: "Có bán hàng Online không?".

Bị Quyền Linh, Lê Hoàng chất vấn chuyện bán hàng online, Puka căng thẳng, lúng túng - Ảnh 1.

Puka chối và khẳng định mình chỉ livestream giới thiệu sản phẩm cho các nhãn hàng. Cô nói thêm: 

"Bán hàng online không có gì sai hết có điều mình phải ý thức được sản phẩm mình giới thiệu hoặc bán, nếu đó là mặt hàng chất lượng thì rất tốt vì có thể giới thiệu đến cho mọi người…".

Ngay lập tức, MC Quyền Linh và đạo diễn Lê Hoàng nói xoáy: "Nếu có tên tuổi thì người ta đâu có bán online".

Tiếp đó, MC Quyền Linh và đạo diễn Lê Hoàng còn chất vấn Puka thêm một số câu hỏi khác, khiên cô lúng túng, tỏ vẻ lo lắng khi trả lời vì sợ bị hiểu lầm là đang bán hàng online. Nghệ sĩ Trịnh Tú Trung thấy vậy phải đỡ lời.

Không những vậy, đạo diễn Lê Hoàng còn bày tỏ quan điểm với Puka: "Ở những nước có nền nghệ thuật phát triển, người diễn viên làm việc của họ thôi đã đủ chết rồi. Diễn viên các nước có nghệ thuật phát triển chẳng sức đâu mà bán hàng online.

Bị Quyền Linh, Lê Hoàng chất vấn chuyện bán hàng online, Puka căng thẳng, lúng túng - Ảnh 3.

Diễn viên Puka căng thẳng, lúng túng khi bị "chất vấn".

Bán hàng online vốn không xấu, nhưng làm nghệ sĩ thật sự trong một nền văn hóa cao, người ta sẽ bận rộn, không còn sức mà đi bán hàng online đâu.

Bán hàng online không hề nhàn hạ. Đừng có tưởng ngồi nói mấy câu vào điện thoại là có tiền, chết luôn. Cả ngày phải ngồi với cái điện thoại, rồi đối diện với tiền, ship, thanh minh, phân trần, khóc lóc. Vô cùng mệt.

Thậm chí không có ngủ đêm, càng đêm càng bán, nên nghĩ bán hàng online nhàn là sai, phờ phạc luôn.

Có cô diễn viên bán hàng online đắt khách nói với tôi: "Anh ơi giờ em lười nhận phim lắm vì đóng phim kiếm không bằng bán hàng online. Em đi làm phim chỉ để người ta nhớ đến tên mình, rồi lấy tên tuổi đó ra bán hàng online thôi, chứ cát-xê đóng phim của nghệ sĩ không bằng tiền bán hàng online".

Bị Quyền Linh, Lê Hoàng chất vấn chuyện bán hàng online, Puka căng thẳng, lúng túng - Ảnh 4.

Như thế thì nghệ sĩ đâu còn quan tâm đến tác phẩm nghệ thuật nữa đâu. Tôi không trách được diễn viên trong vấn đề này vì phim không nuôi sống được họ thì họ đi bán hàng online thôi.

Nhưng nhiều khi nghệ sĩ bán hàng cứ làm quá lên. Ai cũng kêu bán hàng độc quyền, chất lượng cao trong khi chẳng phải thế. Sản phẩm chẳng có gì mà họ cứ làm quá lên.

Tôi xem bán hàng online vui lắm vì có những người bán hàng duyên lắm, duyên cực kỳ duyên. Có những người bán hàng online sex lắm, bán quần áo mà cởi đồ, thay luôn.

Họ biết cởi đồ như thế là kỳ nhưng đông người xem nên cố tình làm để câu like, câu view. Họ thay đồ lộ liễu trên livestream.

Tôi không phê phán bán hàng online vì đó là nghề lương thiện. Nhưng diễn viên mà phải đi bán hàng online là điều vô cùng đau lòng. Tôi mong nghệ sĩ Việt sau này không còn đủ thời gian bán hàng online nữa vì làm nghệ thuật đã đủ mệt rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại