Bị ông Đoàn Ngọc Hải cho kéo ô tô về phường, chủ xe phản ứng bất ngờ

Viết Dũng |

Chiều 20/9, mặc dù trời mưa, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 vẫn dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành quận đi xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trái phép.

Khi đi đến đường Trần Cao Vân, ông Hải phát hiện chiếc ô tô đậu trước một cây xăng chắn hết lối đi của người đi bộ nên đã yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý.

Bị ông Đoàn Ngọc Hải cho kéo ô tô về phường, chủ xe phản ứng bất ngờ - Ảnh 1.

Một ô tô lấn chiếm vẻ hè bị niêm phong, cẩu về trụ sở phường xử lý.

Trước một quán ăn trên đường Phạm Ngọc Thạch, đoàn liên ngành phạt ôtô đậu trên vỉa hè.

Tại đây, một người đàn ông tự nhận là chủ chiếc xe trên đến phân bua:

"Tôi là chủ của quán ăn và chiếc xe này. Do không có chỗ đậu xe nên tôi đậu trên vỉa hè một vài phút để lấy hàng thì các anh đến bắt. Các anh làm gì cũng phải xem xét cái lý cái tình. Tuy nhiên, tôi vẫn nhất trí cách làm của các anh để xây dựng một thành phố văn minh. Tôi xin chấp nhận đóng phạt".

Ông Hải giải thích và yêu cầu lập biên bản xử phạt theo đúng quy định.

Bị ông Đoàn Ngọc Hải cho kéo ô tô về phường, chủ xe phản ứng bất ngờ - Ảnh 2.

Ông Hải trực tiếp ký vào các biên bản xử phạt.

Trên vỉa hè đường Võ Văn Kiệt, một ô tô vi phạm cũng bị niêm phong, cẩu về trụ sở. Trong khi xe cẩu đang di chuyển thì chủ phương tiện xuất hiện nói mong được bỏ qua.

"Đoàn kiểm làm việc ở đây đã rất lâu nhưng anh không hề có mặt. Giờ xe chúng tôi đã niêm phong và chuẩn bị cẩu đi nên anh theo xe cẩu về công an phường để được nộp phạt và nhận xe lại ngay", ông Hải nói với chủ xe.

Chủ phương tiện vi phạm sau đó vui vẻ bắt tay và cảm ơn Phó chủ tịch quận 1 đã nhắc nhở.

Bị ông Đoàn Ngọc Hải cho kéo ô tô về phường, chủ xe phản ứng bất ngờ - Ảnh 3.

Chủ phương tiện vi phạm bắt tay và cảm ơn Phó chủ tịch quận 1 chiều 20/9.

Trao đổi với PV, ông Hải cho biết đã gửi văn bản đến UBND TP HCM và lãnh đạo quận 1, đề xuất luân chuyển ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh theo hướng hạ chức vụ.

Động thái này được ông Hải dựa trên chỉ thị của Thành ủy TP HCM hồi đầu năm về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Theo đó, ông Tiến chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, với tư cách lãnh đạo phường nhưng đã buông lỏng quản lý suốt 8 tháng qua không xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Qua kiểm tra các tuyến đường Cô Bắc, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thái Học… thuộc địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, đoàn liên ngành quận vẫn phát hiện nhiều quán nhậu vẫn bàn ghế, cầu thang dẫn, mái hiên di động… chiếm vỉa hè. 

Đặc biệt, trên đường Cô Bắc góc giao Nguyễn Thái Học tồn tại hai bãi giữ xe đã hết phép 7 tháng. Vị trí này cũng gây mất vệ sinh, mỹ quan thành phố khi nhiều người căng bạt, bày bàn ghế, quăng rác thải làm nơi sinh sống của chuột.

Bị ông Đoàn Ngọc Hải cho kéo ô tô về phường, chủ xe phản ứng bất ngờ - Ảnh 4.

Bị ông Đoàn Ngọc Hải cho kéo ô tô về phường, chủ xe phản ứng bất ngờ - Ảnh 5.

Bị ông Đoàn Ngọc Hải cho kéo ô tô về phường, chủ xe phản ứng bất ngờ - Ảnh 6.

Một xe ô tô đậu chiếm hết phần đường của người đi bộ bị đoàn liên ngành lập biên bản xử phạt.

Bị ông Đoàn Ngọc Hải cho kéo ô tô về phường, chủ xe phản ứng bất ngờ - Ảnh 7.

Một số nguời câu cá bị nhắc nhở, tịch thu cần câu.

Bị ông Đoàn Ngọc Hải cho kéo ô tô về phường, chủ xe phản ứng bất ngờ - Ảnh 8.

Bị ông Đoàn Ngọc Hải cho kéo ô tô về phường, chủ xe phản ứng bất ngờ - Ảnh 9.

Một số người đi xe trên vỉa hè cũng bị lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, lập biển xử phạt

Bị ông Đoàn Ngọc Hải cho kéo ô tô về phường, chủ xe phản ứng bất ngờ - Ảnh 10.

Ông Đoàn Ngọc Hải liên tục nhận được điện thoại phản ánh của người dân về việc vỉa hè bị lấn chiếm trên địa bàn quận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại