Bị người yêu quen qua mạng cuỗm sạch tài sản khi về quê ra mắt

Hàn Phi |

Quen nhau từ những lần nói chuyện qua mạng xã hội (facebook) chị H được gã thanh niên xưng tên Tài săn đón, hẹn hò, rủ về quê chơi. Tin lời, chị H cầm tiền, thẻ ATM, điện thoại, nữ trang… bỏ trong cốp xe rồi đi đón “người yêu”. Trong lúc vào tiệm phở nghỉ chân, gã “người yêu” đã lấy xe của chị cùng tài sản phóng đi mất dạng…

Chị H (áo cam) bị "người yêu" lừa lấy sạch tài sản, bỏ chị bơ vơ nơi xa lạ.

Chị H (áo cam) bị "người yêu" lừa lấy sạch tài sản, bỏ chị bơ vơ nơi xa lạ.

Quen nhau từ những lần nói chuyện qua mạng xã hội (facebook) chị H được gã thanh niên xưng tên Tài săn đón, hẹn hò, rủ về quê chơi. Tin lời, chị H cầm tiền, thẻ ATM, điện thoại, nữ trang… bỏ trong cốp xe rồi đi đón “người yêu”. Trong lúc vào tiệm phở nghỉ chân, gã “người yêu” đã lấy xe của chị cùng tài sản phóng đi mất dạng…

Ngày 30/11, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ trình báo của chị N.T.T.H (SN 1983, ngụ Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về việc bị đối tượng quen qua mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của chị H, khoảng 2 tuần trước, thông qua mạng xã hội (facebook) chị H quen với một thanh niên xưng tên Tài. Sau nhiều lần nói chuyện, chị H và Tài nảy sinh tình cảm, Tài nhiều lần tìm đến nơi làm việc của chị H săn đón, hẹn hò. Thấy chị H xiêu lòng, Tài rủ chị H cuối tuần về Vĩnh Long ra mắt gia đình.

Tối 27/11, chị H đem theo giỏ xách chứa tiền, trang sức bằng vàng, thẻ ATM, điện thoại và giấy tờ tùy thân điều khiển xe tay ga từ TP Hồ Chí Minh đến Bến Lức (Long An) đón Tài sau đó cả 2 điều khiển xe hướng về Vĩnh Long. Do vẫn chưa tin tưởng Tài nên chị H cầm lái chiếc xe của mình.

Khi đến khu vực Cầu Voi (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An), Tài kêu chị H vào tiệm phở ăn tối. Sau khi gọi 2 tô phở, chị H vào nhà vệ sinh. Ở bên ngoài, Tài lấy xe máy và giỏ xách của chị bỏ trốn về hướng TP Hồ Chí Minh.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, chủ quán phở cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên khi đối tượng lấy xe đi cũng không ngăn cản lại. Sau khi trấn tĩnh, chủ quán đã gọi điện báo với Công an. Về phần chị H , dù có tình cảm nhưng chị H vẫn cảnh giác, tuy nhiên chỉ một phút lơ là chị H trở thành nạn nhân của người tình trên mạng. Mất tài sản, chị H lại mất thêm cả triệu đồng để đón taxi về lại TP Hồ Chí Minh khi trong túi chỉ còn 200 ngàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại