Bị Mâu Thủy chê bai, "thánh chửi" Mèo Thoại đáp trả: Chị ơi, chị nhìn lại mình đi! Xin lỗi, đây không có hiền

Tùng Ninh |

"Không cần phải rơi vài giọt nước mắt lên truyền hình để nhận lòng thương hại của mọi người" – Mèo Thoại cho biết.

Mới đây, một đoạn clip quay lại cảnh casting chương trình Vietnam’s Next top Model 2019 đã được tung lên mạng. Nhân vật chính trong đó là Mèo Thoại, một nhân vật đang rất hot trong cộng đồng mạng và được mệnh danh là "Thánh chửi".

Vừa bước vào cuộc thi, Mèo Thoại đã tỏ thái độ khó chịu, chê bai bộ đồ của chương trình. Cậu nói:

"Cá tính của tôi là, không ai có được phong cách như tôi. Mặc cái bộ này khó chịu thế, nó như kiểu bị ố vàng do đổ bã chè vào ấy, cảm giác khó chịu lắm, nói chung là không thích.

Nói thật, cái bộ này giống mặc đầm đi chợ, mà đi chợ tôi còn mặc đầm đẹp hơn".

Bị Mâu Thủy chê bai, thánh chửi Mèo Thoại đáp trả: Chị ơi, chị nhìn lại mình đi! Xin lỗi, đây không có hiền - Ảnh 1.

Sau khi thực hiện xong phần thi tạo dáng chụp hình, Mèo Thoại bị Mâu Thủy đánh giá một cách nghiêm khắc:

"Tấm hình vừa rồi có vài dáng không phù hợp, không thể cho lên hình được. Tôi nhớ ra bạn là ai rồi. Khi bạn bước chân vào, tôi đã ngờ ngợ gặp bạn ở đâu rồi, hóa ra bạn chính là Mèo Thoại.

Tôi đã coi live stream của bạn và thấy bạn chửi khá mát tai. Tôi bực mình thì nói vậy thôi, nhưng nhiều khi vì bạn mà chương trình bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạn hiểu không?

Bây giờ quyền trong tay là của tôi, bạn phải làm sao để thuyết phục được tôi".

Từ đó, Mâu Thủy giả làm antifan của Mèo Thoại để xem cách ứng xử của thí sinh này ra sao. Cô nói:

"Thằng này làm người mẫu làm cái gì, vừa lùn vừa màu mè, tùm lum tùm la".

Bị Mâu Thủy chê bai, thánh chửi Mèo Thoại đáp trả: Chị ơi, chị nhìn lại mình đi! Xin lỗi, đây không có hiền - Ảnh 3.

Bị chê bai, Mèo Thoại gay gắt đáp trả: "Người lùn không vô dụng. Chị ơi, chị nhìn lại mình đi! Chị có bị người khác chửi không?

Chị có đẹp toàn vẹn 100% không? Nếu không có những lời người ta nói thì bây giờ chị có trở thành á hậu không hả chị?".

Mâu Thủy nghe xong vẫn cố gắng dồn Mèo Thoại vào tình huống của mình. Cô nói: "Bạn không có cửa nói chuyện với tôi đâu. Tôi đã là á hậu rồi".

Không chịu thua, Mèo Thoại phản bác: "Chị thích bác bỏ thì em xin lỗi, em cứ thi, chị loại thì chị loại, thế thôi. Nếu không có chương trình này, em có chương trình khác, cứ làm như có mỗi chương trình này không bằng.

Nói chung, chị làm ban giám khảo chị muốn nói gì thì nói, còn việc em thi, khán giả sẽ nhìn thấy và đánh giá. Lúc đó, chị sẽ trở thành con người xấu".

Mâu Thủy tỏ ra quyền lực: "Khán giả có nhìn thấy hay không là do tôi. Tôi cắt sóng bạn thì bạn cũng chẳng được lên hình cho người ta thấy đâu".

Mèo Thoại nghe vậy liền xúc động chia sẻ câu chuyện hoàn cảnh của mình, nhưng với thái độ cứng rắn: "Cắt sóng hay không thì em vẫn phải kiếm tiền. Em thì không thích cả nể hay nói nhiều. Nếu được lên sóng, em muốn mọi người nhìn được con người thật của em.

Bị Mâu Thủy chê bai, thánh chửi Mèo Thoại đáp trả: Chị ơi, chị nhìn lại mình đi! Xin lỗi, đây không có hiền - Ảnh 4.

Mèo Thoại

Lúc mới sinh ra, em không được bú sữa mẹ. Hồi 5 tuổi, em đã bị tai nạn gần chết. Cái nghèo cứ đeo đuổi như thế. Tới năm em học lớp 6, bố em tiếp tục bị tai nạn nằm viện, mẹ em phải trông suốt 12 năm liền và nuôi hai anh em em ăn học.

Em không khóc, không cần phải rơi vài giọt nước mắt lên truyền hình để nhận lòng thương hại của mọi người.

Khi người khác nhìn vào, họ khinh thường em vì bố em nằm đó, nhưng xin lỗi, đây không có hiền.

Bị Mâu Thủy chê bai, thánh chửi Mèo Thoại đáp trả: Chị ơi, chị nhìn lại mình đi! Xin lỗi, đây không có hiền - Ảnh 5.

Chẳng ai hoàn hảo, sống như thế nào thì cứ sống đúng như thế với bản thân mình. Tính em thô, nhưng không có gì cả.

Em đang thay đổi rất nhiều và nếu lên sóng, khán giả sẽ thấy em là người có tài năng. Nếu vào nhà chung, em sẽ bán hàng trong nhà chung".

Cuối cùng, Mèo Thoại thừa nhận: "Tôi sợ tôi nói chợ búa quá trên truyền hình, mọi người lại bảo tôi chợ búa rồi ghét tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại