Bi kịch khi cố lấy chồng, 3 tháng sau người phụ nữ ly dị rồi sống với người yêu đồng giới

Lam Giang |

Từ lúc quen chồng cũ đến khi ly hôn chỉ vẻn vẹn chưa đầy 3 tháng trời, nhưng Myka không thể gắng gượng thêm trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Cố lấy chồng cho bố mẹ vui nhưng nhận lại bi kịch

Nguyễn Thị Huyền (nickname Myka, 24 tuổi) sinh ra trong một gia đình có 4 người con nhưng chỉ có mình cô là con gái. Chính vì thế mà bố mẹ Myka luôn mong cô kết hôn, sinh con như bao người con gái bình thường khác. Có một thời gian, bố mẹ Myka liên tục giục giã cô chuyện chồng con.

Dẫu biết con người thực sự của mình là như thế nào nhưng Myka vẫn miễn cưỡng lấy chồng để làm bố mẹ yên lòng. Cô và chồng cũ đến với nhau một cách chóng vánh, hôn lễ tổ chức nhanh gọn trong vòng 1 tháng. Và từ lúc hai vợ chồng quen nhau cho đến khi ra tòa chỉ vẻn vẹn chưa đầy 3 tháng trời.

Bi kịch khi cố lấy chồng, 3 tháng sau người phụ nữ ly dị rồi sống với người yêu đồng giới - Ảnh 1.

Bi Nguyễn và bạn gái Myka.

Khi ly dị cũng là lúc Myka phát hiện ra mình có bầu, nhưng cô cũng không thể tiếp tục cố gắng với cuộc hôn nhân gượng ép được nữa. Rõ ràng, Myka muốn làm cho bố mẹ vui nhưng rốt cuộc đã đổi lại cho bản thân sự bi kịch.

Tìm thấy bình yên bên người yêu đồng giới

Ly hôn xong, cô gái trẻ rơi vào chuỗi ngày stress, mệt mỏi, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương thêm nữa. Phải đến hơn 1 năm sau, trong buổi đi chơi cùng bạn bè, Myka đã trúng "tiếng sét ái tình" của Bi Nguyễn (tên thật là Nguyễn Thị Kim Xoan, sinh năm 1992).

Bi Nguyễn cũng là một người thuộc cộng đồng LGBT. Cả hai đã rất ấn tượng với ngoại hình của đối phương trong lần gặp đầu tiên, người thích trai đẹp, người mê gái đẹp. Cặp đôi trao đổi số điện thoại nhưng Bi Nguyễn dặn Myka đừng chủ động nhắn tin cho mình vì thời điểm đó anh vẫn đang ở cùng bạn gái khác.

Cả hai gặp nhau lần đầu trong buổi đi chơi cùng bạn bè.

Suốt 2 tuần liền, Myka mong tin từ Bi Nguyễn nhưng không nhận được tín hiệu nào khiến cô bồn chồn, khó chịu và phải nhờ người hỏi giúp. Tới khi nhận được tin nhắn của Bi Nguyễn, Myka vô cùng mừng rỡ và cả hai lên lịch gặp riêng. Sự đồng điệu trong tính cách, suy nghĩ đã khiến họ nhanh chóng trở thành một đôi. Myka là người chủ động hơn trong chuyện tình cảm này.

Bi Nguyễn tâm sự, Myka không phải người thứ ba bởi trước đó anh và bạn gái cũ đã có những mâu thuẫn, rạn nứt, cả hai không còn tình cảm với nhau nhưng vẫn sống chung vì một số lý do khó nói.

Bi kịch khi cố lấy chồng, 3 tháng sau người phụ nữ ly dị rồi sống với người yêu đồng giới - Ảnh 3.

Myka và Bi Nguyễn dự định sẽ tổ chức đám cưới bên bãi biển.

Bi kịch khi cố lấy chồng, 3 tháng sau người phụ nữ ly dị rồi sống với người yêu đồng giới - Ảnh 4.

Cả hai sẽ sớm đón con của Myka lên sống cùng khi cuộc sống ổn định.

Đến hiện tại, Myka và Bi Nguyễn đã dọn về sống cùng nhau được 5-6 tháng. Cả hai làm công việc kinh doanh online. Về sống với Bi Nguyễn, Myka được là chính mình, được bạn trai yêu thương và chiều chuộng hết mực. 

Tất cả mọi việc trong gia đình, Bi Nguyễn đều làm hết, từ nấy cơm, rửa chén, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa,... Dẫu vậy về phía Bi Nguyễn, anh nhận xét bạn gái hơi lười biếng. Dù cưng chiều Myka đến đâu thì Bi Nguyễn cũng mong bạn gái sẽ san sẻ việc nhà với mình. Bởi chỉ có sự đồng cảm, sẻ chia mọi thứ với nhau thì mới có thể duy trì được mối quan hệ lâu dài.

Sau biến cố hôn nhân của con gái, bố mẹ Myka cũng đã suy nghĩ thoáng và cởi mở hơn với giới tính của cô. Ông bà ngoại nhận chăm sóc cháu giúp con gái và rất quý mến Bi Nguyễn.

Trong tương lai gần, Myka và Bi Nguyễn muốn đi chụp hình cưới và tổ chức một đám cưới thật ngọt ngào, lãng mạn bên bờ biển. Và đợi khi cuộc sống ổn định hơn, Myka sẽ đón con lên thành phố để đoàn tụ.

Nguồn: Sống thật - Real life

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại