Bị đùa quá trớn, phó GĐ Khương Dừa bực mình, bắt trợ lý đạo diễn đi lau xe cho Trấn Thành

Tùng Ninh |

Thành Chương phải cầu xin hết lời Khương Dừa mới đồng ý không đuổi việc. Nhưng thay vào đó, anh bắt nhân viên này phải xuống làm công việc lau xe cho Trấn Thành, Trường Giang tại trường quay.

Vừa qua, trợ lý của phó giám đốc Điền Quân Khương Dừa là Thành Chương (cũng là một thí sinh gây bão Thách thức danh hài mùa 5) đã đùa quá trớn khi nộp đơn xin nghỉ việc. Khương Dừa không nói không rằng, thằng tay ký vào đơn và quyết đuổi việc.

Bị đùa quá trớn, phó GĐ Khương Dừa bực mình, bắt trợ lý đạo diễn đi lau xe cho Trấn Thành - Ảnh 1.

Thành Chương phải cầu xin hết lời Khương Dừa mới đồng ý không đuổi việc. Nhưng thay vào đó, anh bắt nhân viên này phải xuống làm công việc lau xe cho Trấn Thành, Trường Giang tại trường quay.

Mới đây, trên kênh Youtube của Khương Dừa đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh xuống trường quay thăm Thành Chương và thấy nhân viên này đang cặm cụi lau xe cho Trấn Thành.

Khương Dừa thấy vậy mới nhắc nhở: "Xe này của anh Trấn Thành, phải lau thật sạch đấy".

Thành Chương giãi bày: "Em phải cố gắng lau xe anh Trấn Thành cho sạch. Anh Trấn Thành đã giúp đỡ em nhiều trong Thách thức danh hài nên phải lau cho sạch.

Bữa giờ chuyển qua làm việc này anh em ở đây cũng hỗ trợ em nhiều. Ngoài việc điều chuyển xe đúng vị trí, em còn phải giữ xe cho các nghệ sĩ.

Bị đùa quá trớn, phó GĐ Khương Dừa bực mình, bắt trợ lý đạo diễn đi lau xe cho Trấn Thành - Ảnh 3.

Từ lúc anh Khương Dừa cho em nghỉ việc tới giờ, em làm ở đây cũng được nửa tháng rồi. Thôi là con người mà, sai thì sửa, biết sai là được rồi.

Em ra ngoài đường khán giả vẫn nhận ra em nên không ăn mặc luộm thuộm được, buộc phải ăn mặc chỉn chu dù là làm lau xe. Emcũng vừa được nhà sản xuất Giọng ải giọng ai kêu vào diễn nên phải make up chút".

Khương Dừa nghe vậy liền nghiêm giọng: "Anh bảo em qua đây làm giữ xe, sửa xe chứ ai cho em lên diễn".

Thành Chương giải thích trong sợ hãi: "Lâu lắm em mới được diễn anh ơi, mà phải đợi thí sinh thi xong mới được lên".

Bị đùa quá trớn, phó GĐ Khương Dừa bực mình, bắt trợ lý đạo diễn đi lau xe cho Trấn Thành - Ảnh 4.

Khương Dừa không nể nang, bắt nhân viên của mình phải lau thêm nhiều xe nữa: "Anh cũng thương lắm, nhưng cố gắng lên. Xe kia đang bẩn, lau luôn đi. Bây giờ em phải lau hết các xe chứ không riêng gì xe nghệ sĩ, kể cả xe nhân viên, khách hàng cũng phải lau hết".

Thành Chương thắc mắc: "Xe này của người nhà mình sao em lại phải lau?".

Khương Dừa răn dạy: "Em cứ như thế này thì không thể phát triển nghề nghiệp được. Em quá phân biệt nghệ sĩ với người thường. Em lau xe cho Trấn Thành sạch bong mà xe của ekip thì không lau? Bây giờ làm việc ở đây là phải làm hết, lau cho sạch đi".

Thành Chương thấy vậy liền cúi mặt làm việc và không quên xin xỏ: "Thôi để em lau. Anh ơi, việc đã lỡ xảy ra rồi, em cố sửa đổi rồi, anh cho em làm lại vị trí trợ lý đạo diễn chứ thế này thì con đường của em nó mịt mù quá".

Bị đùa quá trớn, phó GĐ Khương Dừa bực mình, bắt trợ lý đạo diễn đi lau xe cho Trấn Thành - Ảnh 5.

Khương Dừa vẫn cứng rắn: "Ly nước hắt đi có lấy lại được em? Cơ hội mất đi có tìm lại được không? Chưa làm gì được hết mà đã đòi hỏi. Làm gì cũng phải đầu tư, công sức, thời gian. Sao em không xin qua làm cho Trấn Thành đi?".

Thành Chương vẫn cố than phiền và xin được chuyển qua làm trợ lý cho Trấn Thành: "Nãy giờ em phải lau mười mấy cái ô tô, mấy chục cái xe máy rồi, anh xem xét cuối năm khen thưởng em chứ".

Điều này khiến Khương Dừa hết sức thất vọng và không nói gì nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại