Bị đánh vì làm thơ đăng Facebook, nạn nhân nói gì?

Tin - ảnh: Quang Nhật |

Người đàn ông bị đánh sau khi làm thơ đăng Facebook nói rằng mục đích mình sáng tác thơ để cho vui khi nghe nhiều người bức xúc về giải bóng chuyền.

Sáng 16-10, Công an huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình đã cử cán bộ vào Bệnh viện Trung ương Huế để thăm hỏi, nắm tình hình sức khoẻ và làm việc với ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thuỷ) - người bị đánh phải nhập viện sau khi làm thơ đăng Facebook, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bị đánh vì thơ trên Facebook: Lời kể từ nạn nhân - Ảnh 1.

Con trai ông Lư phải xin nghỉ việc để từ Đà Nẵng ra chăm cha mình nằm viện sau khi bị những kẻ côn đồ đánh do làm thơ đăng Facebook.

Ông Lư đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Trung ương Huế. Theo Bệnh viện Trung ương Huế, lúc vào viện, bệnh nhân khai bị đánh nhưng không rõ bị đánh bằng gì. Hiện tại tỉnh táo, đau ngực vừa, bầm tím mắt phải, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Kết quả chụp CT ngực cho thấy có dập phổi hai bên sát thành ngực. Vào hôm nay, ông Lư được tái khám mắt theo lịch hẹn của bác sĩ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động khi nằm trên giường bệnh, trong thể trạng mệt mỏi, ông Lư cho biết sức khoẻ của ông đã có hồi phục, nhưng đầu vẫn còn choáng vì chấn động nặng do bị đánh sau khi làm thơ đăng Facebook. 

Ông Lư cho biết mình bị các đối tượng đánh tới tấp vào nửa đầu bên phải nên đến nay mở mắt phải ra là có cảm giác mù, choáng. "Nói chung toàn thân tôi đều bị chúng đánh, nhưng nhiều nhất là ở sau lưng nên nay vẫn bị đau nhức" – ông Lư bức xúc.

Bị đánh vì thơ trên Facebook: Lời kể từ nạn nhân - Ảnh 2.

Ông Lư không ngờ mình làm thơ đăng Facebook chỉ để cho vui nhưng lại bị hành hung, ảnh hưởng đến sức khoẻ bản thân và cuộc sống gia đình.

Theo ông Lư, vào khoảng từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 10-10, khi vợ và cháu nội của ông đang ngồi ăn cơm trong nhà thì có người đến gọi cửa. Đứa cháu nghe thấy liền gọi ông ra xem. Cứ tưởng ai đó gọi cửa để hỏi việc nên ông Lư đến mở. "Tôi mới hé cửa ra thì các đối tượng xộc vào nhà và đánh tôi tới tấp. Đó là hành vi rất côn đồ, xem thường tính mạng người khác. Tôi mong muốn cơ quan công an làm tới nơi tới chốn, trừng trị những đối tượng côn đồ, theo quy định của pháp luật" – ông Lư đề nghị.

Nói về mục đích làm thơ đăng Facebook, ông Lư cho biết giải bóng chuyền thể hiện tinh thần quê hương, xóm làng đoàn kết, người dân các thôn xóm đều cảm thấy vui vẻ. "Tôi không bức xúc gì hết. Thấy người thôn trong, thôn ngoài phản đối khi giải đổi luật chơi, người dân không chơi nữa và bỏ về. Tôi là một nông dân, tuổi đã lớn nên làm bài thơ cho vui vậy thôi, nhưng không ngờ bị những người này đánh" – ông Lư nói thêm.

Ngoài ảnh hưởng sức khoẻ, từ khi bị đánh đến nay khiến cuộc sống gia đình ông Lư bị ảnh hưởng nặng nề vì phải nhập viện, không thể lao động kiếm sống. Vợ và con trai của ông Lư cũng phải bỏ việc để vào chăm ông. Do chứng kiến cảnh ông nội bị hành hung dã man nên đứa cháu nội của ông Lư có ảnh hưởng tâm lý, luôn lo sợ, đặc biệt khi gặp người lạ.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, có khoảng 7-8 người ở thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy, đi 2 ô tô ập vào nhà ông Lư và đánh ông chấn thương. Nguyên nhân ông Lư bị hành hung xuất phát từ câu chuyện vào ngày 9 và 10-10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền, do công tác tổ chức không chặt chẽ, dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Chính vì thế, ông Lư đã viết một bài thơ châm biếm kể về giải bóng chuyền này và đăng lên tài khoản Facebook cá nhân của mình. Sau đó, ông bị nhóm người đến nhà hành hung phải nhập viện. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại