Bị chơi khó trước trận, CĐV Việt Nam vẫn làm điều đáng mừng trên đất Myanmar

Triệu Mẫn |

CĐV Việt Nam đã để lại ấn tượng rất tốt sau chiến thắng của đội tuyển trước Myanmar ngay trên đất khách.

CĐV Việt Nam đã gặp phải nhiều khó khăn trong hành trình cổ vũ cho ĐT trên đất Myanmar. Họ bị làm khó trong việc mua vé, hạn chế mang vật dụng cổ vũ và bị cấm đưa đại kỳ, trống vào sân tiếp sức cho đoàn quân áo đỏ.

Tuy vậy, một Mỹ Đình thu nhỏ vẫn được tạo ra từ số người ít ỏi ấy. Những "cầu thủ số 12" của ĐT Việt Nam hò hét, nhảy múa suốt trận. Đôi khi, xem bóng qua TV người ở nhà vẫn nghe được tiếng hát: "Đi lên thanh niên làm theo lời Bác" giữa hàng chục nghìn NHM Myanmar.

Sau trận đấu, anh Nguyễn Ân, Phó chủ tịch VFS (Hội CĐV Việt Nam), chia sẻ ấn tượng về CĐV Việt Nam:

"Khán giả mình càng ngày càng sạch sẽ. Huy động 1 câu thôi: "Anh em nhớ làm sạch chỗ ngồi khi về nhé", thế là khán đài sạch bong. Niềm vui nhân đôi!".

Đi kèm với đó là những bức hình các CĐV Việt thu dọn rác khu vực đã đứng cổ vũ để trả lại cho sân vận động các hàng ghế không còn dù chỉ một mẩu giấy vụn.

Bị chơi khó trước trận, CĐV Việt Nam vẫn làm điều đáng mừng trên đất Myanmar - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam nhặt rác

Bị chơi khó trước trận, CĐV Việt Nam vẫn làm điều đáng mừng trên đất Myanmar - Ảnh 2.

Bị chơi khó trước trận, CĐV Việt Nam vẫn làm điều đáng mừng trên đất Myanmar - Ảnh 3.

Họ không để lại mẩu rác nào trên các khán đài.

Đây không phải là lần đầu tiên nhóm CĐV này tận tình chu đáo đến thế sau mỗi cuộc cổ vũ bóng đá Việt Nam. Ở Mỹ Đình hay Thống Nhất, họ đều như vậy.

Khi hỏi về tình hình CĐV tại sân Thuwuunna, anh Nguyễn Ân cho hay: "Hôm nay có khoảng 2000 NHM Việt Nam vào được sân. Còn vật dụng cổ vũ, phía BTC một mực quyết định không cho phép mang đại kỳ. Mình cố gắng tìm đủ mọi cách, lên tận MFF (Liên đoàn bóng đá Myanmar) để làm việc nhưng không thành".

Về việc nhặt rác sau trận, anh cho biết đây là cách để rèn thói quen cho mọi người và cũng là cách làm đẹp hơn hình ảnh NHM Việt Nam trong mắt CĐV Myanmar: "Lúc bọn mình thu dọn thì cũng có nhiều người đi qua nhìn rất chăm chú. Mấy anh cảnh sát thân thiện và nể trọng đoàn hơn".

Cũng theo tiết lộ từ Nguyễn Ân, anh cùng đoàn VFS sẽ tiếp tục sát cánh với đoàn quân áo đỏ. Tất cả sẽ luôn cháy hết mình, cổ vũ cho hành trình của thầy trò HLV Hữu Thắng.

CĐV Việt Nam cổ vũ bóng đá trên đất Myanmar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại