Bị chỉ trích "làm mất mặt", "hạ thấp danh dự" người nghệ sĩ: Nguyên Vũ lên tiếng

Mingo |

Nguyên Vũ cho biết mình không về phe bà Phương Hằng, cũng không quan tâm việc bị hiểu lầm.

Mấy ngày trước, ca sĩ Nguyên Vũ gây chú ý khi khoe loạt tài sản khủng và đưa ra quan điểm cá nhân về việc "khán giả nuôi nghệ sĩ".

Cụ thể, Nguyên Vũ khoe mình làm chủ vũ trường, nhà hàng, khách sạn, lounge và quán cà phê rộng 2000m2 bên bờ sông... Tất cả những tài sản đó, Nguyên Vũ nói đều là vì khán giả thương mà có.

"Tôi sung sướng được mặc quần áo đẹp ra đường, được mọi người ngưỡng mộ tự hào, đi đến nơi nào đó còn may mắn có ưu tiên nhất định.

Dù rằng tôi chưa phải sống 100% bằng nghề ca sĩ, diễn viên, nhưng nhờ khán giả mà tôi có nhà, có xe cộ. Cái đó không phải là do sự nổi tiếng, nhờ khán giả yêu thương thì đó là cái gì", Nguyên Vũ nói.

Trước đó, anh cũng chia sẻ một đoạn clip quay ở Đại Nam giữa tâm bão giới nghệ sĩ bị bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng lò vôi "cấm cửa".

Bị chỉ trích làm mất mặt, hạ thấp danh dự người nghệ sĩ: Nguyên Vũ lên tiếng - Ảnh 1.

Dòng tin nhắn của một người bạn gửi Nguyên Vũ

Những bài viết này của Nguyên Vũ nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, có những dân mạng đã gửi tin nhắn cho Nguyên Vũ, chỉ trích anh là "làm mất mặt', "hạ thấp danh dự" của người nghệ sĩ.

Trước những lời góp ý đó, mới đây, Nguyên Vũ đã một lần nữa chia sẻ quan điểm của mình trên trang cá nhân.

Anh khẳng định không quan tâm đến những lời chỉ trích đó và cho biết mình không về phe của bà Nguyễn Phương Hằng như mọi người nói.

"Vũ xin cảm ơn vài người đã inbox facebook gừi những lời khuyên cho Vũ là không nên tự hạ thấp danh dự của mình khi nói 'có nhà có xe là nhờ khán giả'.

Thứ nhất , Vũ nói lời biết ơn với công chúng vì thật sự mọi người đã dành tặng cho Vũ sự ái mộ và sự nổi tiếng thì có gì sai mà sợ?

Thứ hai , Vũ có viết "chính sự yêu thương của khán giả đã nuôi dưỡng cái tên Nguyên Vũ từng ngày từng giờ".

Nuôi ở đây nghĩa là về mặt tình cảm về mặt tinh thần thì có gì mà tự hạ thấp danh dự? Khán giả không yêu thương, trân trọng mình thì họ đâu việc gì tốn công sức, thời gian, tiền của để quan tâm theo dõi người nghệ sĩ đó.

Thứ ba, đúng là nhờ có khán giả nên Vũ có cả nhà hàng khách sạn , làm chủ cafe , làm chủ bar club ... đó thì sao?

Công chúng tin tưởng yêu thương ủng hộ thì Vũ tri ân và mang ơn, sao lại nói Vũ bợ đỡ khán giả? Làm người thì phải biết ơn những gì người khác đã giúp mình chứ.

Ừ mà Vũ nịnh nọt bợ đỡ khán giả của Vũ vậy đó có ảnh hưởng tới ai không? Có vi phạm pháp luật không? Còn nếu ai đó cảm thấy Vũ làm vậy mất mặt hay tự hạ thấp danh dự người nghệ sĩ thì kệ Vũ không quan tâm nhé.

Thứ tư, trên đời ai cũng lao động cực khổ vất vả mới kiếm được đồng tiền, phần đông khán giả của Vũ là người lao động, là những bà con khắp nơi, khắp các vùng quê. Suốt bao nhiêu năm qua, nhờ từng đồng tiền của họ đổ mồ hôi sôi nước mắt, sẵn sàng nhín ra mua từng tấm vé ngồi nghe Vũ hát, ủng hộ Vũ từng cái đĩa CD, để Vũ có được những bộ quần áo đẹp, đi xe hơi, ở nhà tươm tất. Cá nhân Vũ thấy mình chịu ơn khán giả.

Và cuối cùng, trước giờ anh em bạn bè đồng nghiệp ai cũng biết tánh Vũ không theo phe phái của bất kì ai cả nên đừng gán ghép Vũ vào vụ của bà Nguyễn Phương Hằng nhé.

Sẵn đây Vũ cũng nói thẳng luôn, nếu bỏ qua vai trò của 1 người làm nghệ thuật thì với tư cách một người dân, Vũ cũng cần biết sự thật về ông Yên và mong mọi chuyện được sáng tỏ trả lại công bằng cho những người khốn khổ huống chi là người của công chúng, tại Vũ không liên quan nên không biết gì đề lên tiếng thôi, ok?

Vũ che tên lại là Vũ còn tôn trọng vì dù gì cũng có ý muốn tốt cho Vũ nhưng đừng áp đặt suy nghĩ cá nhân mình lên người khác nhé.

Vũ thấy mình chẳng làm gì ảnh hưởng tới ai cả . Chuyện đáng quan tâm là tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp nhiều nơi kìa nhất là ở các tỉnh miền bắc, chứ hơn thua gì với công chúng khán giả bởi từ 'nuôi'?", Nguyên Vũ viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại