Bị cảnh sát truy đuổi, nam thanh niên chạy vào nhà dân khống chế, đâm trúng cổ cô gái ở Sài Gòn

Minh Tuệ |

Bị chặn lại kiểm tra, Nam chạy vào nhà dân rồi khống chế con gái chủ nhà. Nam dùng dao đâm trúng cổ cô gái và trúng tay cha của cô này.

Ngày 22/4, Công an quận 12, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "đe doạ giết người" và "tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Nam mua ma tuý của 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) ở bến xe quận 8, TPHCM để sử dụng. Rạng sáng 11/4, Nam điều khiển xe máy BKS: 62K2-8696 chở 1 phụ nữ đi từ quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc đến cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM.

Lúc này, tổ công tác 363, Công an quận 12 đi tuần tra phát hiện Nam và người phụ nữ có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Nam không chấp hành vì sợ lực lượng chức năng phát hiện việc sử dụng ma tuý nên quay xe chạy ngược chiều về hướng ngã 4 Vườn Lài, phường Thạnh Lộc, quận 12 buộc tổ công tác truy đuổi.

Sau đó, Nam bị ngã xe nên chạy bộ vào căn nhà số 24/8A ở tổ 6, KP3B, phường Thạnh Lộc để lẩn trốn. Lúc này, trong căn nhà có chị N.T.H. (SN 1995, con chủ nhà), Nam lấy dao khống chế gí vào cổ chị này. Nam yêu cầu chị phải đặt xe Grab vì hoảng sợ nên chị H. làm theo.

Ông N.N.H. (SN 1960, cha chị H.) đi tập thể dục trở về phát hiện nhưng không dám tới gần. Xe Grab tới thì Nam dắt chị H. đi ra trước căn nhà 27/7A thì bị 1 người dân cầm gậy đánh vào tay cầm dao nhưng không trúng. Ông H. lao vào ôm Nam tìm cách tước đoạt con dao thì Nam dùng dao cắt trúng cổ con gái ông này.

Ông H. tìm cách lấy con dao thì bị dao cắt trúng tay gây thương tích. Công an cùng người dân có mặt khống chế bắt giữ Nam đưa về trụ sở cùng tang vật là con dao và 1 túi chứa ma tuý. Hai cha con chủ nhà được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 175. Tại trụ sở công an, Nam khai nhận như trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại