Bị bố đuổi khỏi nhà, chàng trai vẫn quyết cưới cô vợ từng bị chồng cũ tẩm xăng đốt, có 2 con riêng

Lam Giang |

Biết con trai muốn tiến tới hôn nhân với chị Ngân, bố của anh Minh không chấp nhận, yêu cầu anh rời khỏi nhà nếu nhất định muốn làm theo ý mình.

Từ câu nói đùa mà nên vợ nên chồng

Anh Nguyễn Văn Minh (33 tuổi) và chị Lê Thị Kim Ngân (35 tuổi) hiện ở Củ Chi, TP.HCM là những người có cùng hoàn cảnh. Họ đều phải sống chung với ngoại hình biến dạng sau lần bị bỏng nặng, tuy nhiên câu chuyện của chị Ngân thương tâm hơn. 

Chị Ngân và chồng cũ có với nhau 2 con. Tháng 3/2019, trong lúc vợ chồng giận nhau, chồng cũ của chị Ngân đã mua xăng về thiêu sống cả nhà. May mắn, hai con của chị Ngân thoát nạn, còn bản thân chị bị bỏng 92% cơ thể. Tuy giữ được mạng sống song giờ đây, toàn thân chị Ngân là những vết sẹo chằng chịt. 

Còn anh Minh, trong một lần vừa sửa xe máy, vừa hút thuốc đã bất cẩn để tàn thuốc bắt vào xăng. Lửa cháy bùng lên, anh Minh bị bỏng từ mặt xuống bụng, 2 tay. Anh còn phải cắt bỏ 2 bên vành tai vì hoại tử. 

Bị bố đuổi khỏi nhà, chàng trai vẫn quyết cưới cô vợ từng bị chồng cũ tẩm xăng đốt, có 2 con riêng - Ảnh 1.

Chị Ngân bị chồng thiêu sống, bỏng 92% cơ .

Bị bố đuổi khỏi nhà, chàng trai vẫn quyết cưới cô vợ từng bị chồng cũ tẩm xăng đốt, có 2 con riêng - Ảnh 2.

Sau biến cố, chị vượt lên tiếp tục sống, kiếm tiền nuôi con.

Sau những biến cố trong cuộc đời, anh Minh gặp chị Ngân trong một lần tham gia phẫu thuật miễn phí. Hai người nói chuyện với nhau rồi trở thành bạn, biết hết về hoàn cảnh của đối phương. Thấy anh Minh hiền lành, nhút nhát, chị Ngân hay đùa giỡn để giúp anh hòa đồng hơn với mọi người. Một lần, chị nói đùa: “Chị không chồng, em không vợ, thôi chị em mình yêu nhau đi”. 

Lúc đó, chị Ngân vừa trải qua tổn thương về tinh thần lẫn nỗi đau thể xác nên chưa tính đến chuyện tình cảm. Nhưng chị không ngờ, lời nói đùa của mình lại khiến anh Minh tin là thật, trong lòng xao xuyến, đêm về mất ngủ. Anh Minh vốn đã mến chị Ngân ngay từ lần gặp đầu tiên. 

Những hôm sau đó, mỗi khi gặp nhau, anh Minh thường chủ động đợi chị Ngân làm xong mọi việc rồi đưa chị về. 

Bị bố đuổi khỏi nhà, chàng trai vẫn quyết cưới cô vợ từng bị chồng cũ tẩm xăng đốt, có 2 con riêng - Ảnh 3.

Anh Minh cũng bị bỏng nặng trong một lần sửa xe máy.

4-5 tháng sau, anh Minh vốn nhút nhát nay mạnh dạn gọi chị Ngân là em rồi tỏ tình: “Giờ em ở một mình với hai đứa con, anh cũng một mình, hai hoàn cảnh giống nhau thôi mình hùn gạo hợp tác nấu cơm ăn đi”. 

Đến lúc này, chị Ngân vẫn nghĩ là anh Minh đùa nên trêu lại: “Em muốn chị chấp nhận thì em phải biết chạy xe, đi chợ, nấu cơm”. 

Thế rồi biết tình cảm của đối phương là thật, họ đã quyết định tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè. Tình yêu của cả hai gặp trắc trở khi bố anh Minh quyết liệt phản đối. 

Bị bố đuổi khỏi nhà, chàng trai vẫn quyết cưới cô vợ từng bị chồng cũ tẩm xăng đốt, có 2 con riêng - Ảnh 4.

Ba mình biết Ngân. Quê Ngân thì ở xa, lại có con rồi nên ba không cho 2 đứa đến với nhau. Ba nói nếu 2 đứa vẫn dứt khoát tiến tới thì mình phải đi ra khỏi nhà chứ không ở nhà của ba được”, anh Minh buồn bã nhớ lại. 

Anh Minh quyết định ra đi, vì với anh, hạnh phúc là do bản thân tự lựa chọn chứ không ai mang đến cho mình được. 

Rời khỏi nhà, anh Minh chuyển đến sống cùng chị Ngân. Biết chuyện, chị Ngân rất thương bạn trai. Anh Minh mồ côi mẹ từ nhỏ, hoàn cảnh côi cút, giờ lại bị ba đuổi khỏi nhà. “Thấy anh thật lòng, 2 đứa chung cảnh ngộ thì nương tựa nhau, còn chuyện nhà cửa không quan trọng, miễn sao sống hạnh phúc, bình yên bên nhau là được. 

Tôi bảo anh ấy cứ về nhà mình ở, hai đứa livestream bán hàng mưu sinh, chăm sóc cho nhau”, chị Ngân tâm sự.

Bị bố đuổi khỏi nhà, chàng trai vẫn quyết cưới cô vợ từng bị chồng cũ tẩm xăng đốt, có 2 con riêng - Ảnh 5.

Từ sự đồng cảm, thấu hiểu, cả hai đã yêu thương và nên duyên vợ chồng.

Mong được ba chồng chấp nhận

Từ đó đến nay, anh Minh và chị Ngân chung sống, cả hai đã có một người con chung. Hai vợ chồng livestream bán hàng, anh Minh kiêm cả việc ship hàng cho vợ, cuộc sống vợ chồng vui vẻ, đầm ấm. 

Anh Minh dí dỏm, bà xã hay nhõng nhẽo, làm nũng, đôi khi có áp đặt, bắt chồng phải thế này, thế kia, nếu không làm theo thì sẽ giận. Anh Minh mong chị Ngân hãy bớt hung dữ một chút. 

Về phía chị Ngân, trong những năm tháng chung sống với chồng, có những lúc chị cảm thấy tủi thân vì ông xã vô tâm, ít hỏi han vợ, hay cằn nhằn và ham nhậu nhẹt với bạn bè. 

Mong muốn của chị Ngân là chồng hạn chế các cuộc vui, quan tâm đến vợ nhiều hơn để vun đắp hạnh phúc gia đình. “Hy vọng anh rút kinh nghiệm từ cuộc sống thiếu thốn tình cảm của bản thân để dành bù đắp cho con, không để con giống mình”, chị Ngân nhắn nhủ ông xã. 

Bị bố đuổi khỏi nhà, chàng trai vẫn quyết cưới cô vợ từng bị chồng cũ tẩm xăng đốt, có 2 con riêng - Ảnh 6.

Anh Minh và chị Ngân đều mong được ba mở lòng đón nhận.

Còn một điều nữa mà chị Ngân đau đáu trong lòng, đó là từ ngày anh Minh rời khỏi nhà cho đến nay, anh và ba vẫn chưa liên lạc lại. 

Có dịp bộc bạch nỗi lòng với ba chồng, chị Ngân rưng rưng nước mắt: “Con không biết con có được gọi ba là ba không nữa. Chúng con quyết định đến với nhau khi chưa được sự cho phép của ba, đó có thể là một sự nông nổi. 

Mỗi lần có một bữa tiệc, chồng con lên hát thì đều hát bài về cha, rất xúc động. Con biết chồng con rất thương ba, rất muốn về gặp ba nhưng cả hai người vẫn còn khúc mắc lớn nên chưa làm được. 

Con cũng nhiều lần khuyên chồng rằng là con thì hạ mình xuống một chút, mở lời trước với ba. Đến ngày hôm nay, chúng con cũng đã có cháu rồi. Hy vọng những mâu thuẫn được xua tan, để ngày lễ Tết, con cháu có nơi để về”.

Nguồn: Vợ chồng son, ảnh tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại