Bí ẩn xung quanh vụ việc người phụ nữ đi mua cá nửa đêm bị sát hại giữa cánh đồng

Hoàng An |

Vụ cướp xảy ra giữa cánh đồng vào ban đêm khiến 1 người phụ nữ tử vong vẫn còn tình tiết bí ẩn chưa được làm rõ. Người đi cùng nạn nhân từng tự tử nhưng bất thành.

Vụ cướp khiến 1 người tử vong, 1 nạn nhân định tự tử?

Đã hai ngày trôi qua, người dân thôn Húi, xã Đan Hội (huyện Lục Nam, Bắc Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót trước sự việc chị Vũ Thị Ngà bị sát hại sau cuộc điện thoại gọi ra đồng mua cá lúc nửa đêm.

Trong buổi sáng 19/12, người thân đã lo xong hậu sự cho người phụ nữ xấu số. Bên trong căn nhà cao hai tầng nằm sát tuyến đường liên xã, nhiều họ hàng, bà con trong xóm vẫn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia quyến.

Chị Ngà với chị Trần Thị Thêm là hàng xóm cách nhau chỉ khoảng hơn 200m đường bê tông.

Ông Thân Văn Trường (cán bộ thôn Húi) cho biết, ở địa phương chị Ngà được đánh giá hiền lành, sống biết trước sau không bao giờ có điều tiếng, mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng.

Gia cảnh chị thuộc diện khá giả trong xóm, chồng chị làm nông nghiệp, chăn nuôi thả cá gần nhà. Chị có ba người con, cháu lớn đã tốt nghiệp trung học, cháu nhỏ năm nay lên 4 tuổi. Hàng ngày, chị phụ giúp chồng lo việc đồng áng, chăm lo cho các con ăn học.

Bí ẩn xung quanh vụ việc người phụ nữ đi mua cá nửa đêm bị sát hại giữa cánh đồng - Ảnh 1.

Căn nhà gia đình nạn nhân nằm sát đường liên xã, gia đình đã lo xong hậu sự. Ảnh: Hoàng An.

Cũng như chị Ngà, Thêm là mẫu người nhanh nhẹn, tháo vát. Người phụ nữ này chuyên chạy chợ buôn bán cá. Hoàn cảnh gia đình tương đối ổn định, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, sống chưa bao giờ xích mích gây mất đoàn kết hàng xóm hay thù oán với ai.

Buổi chiều hôm xảy ra án mạng, chị Ngà và Thêm cùng nhóm phụ nữ trong thôn Húi vẫn tụ tập đánh bóng chuyền ngoài sân đình làng đến chập tối mới về.

Một hàng xóm cho biết, Thêm có thâm niên chạy chợ buôn tôm cá đã lâu năm. Thời gian gần đây, chị này không bán thường xuyên nữa. Còn chị Ngà mới tranh thủ chạy chợ được vài ngày nhân lúc rảnh rỗi.

"Nhà gần nhưng chưa bao giờ tôi thấy hai chị ấy mâu thuẫn lớn tiếng bao giờ. Không biết thời gian gần đây giữa hai chị có gây thù oán với ai không ? Sao đi cùng nhau lại bị cướp ?", người hàng xóm phân trần.

Cơ quan công an cũng đã triệu tập chị Thêm lên lấy lời khai với vai trò là nhân chứng nhưng tâm trạng chị hoảng loạn, chưa thể bình tĩnh sau khi sự việc xảy ra. Ngày 19/12, người phụ nữ này đã phải nhập viên cấp cứu. Trước đó, chị có hành vi tự sát nhưng không thành.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm hẹn ra đồng mua cá

Cũng theo lời những hàng xóm sát với gia đình nạn nhân, khi nhận được điện thoại từ Thêm hẹn cùng nhau ra đồng mua cá, vì nghĩ đêm hôm khuya khoắt nên chồng và các con chị Ngà đã can ngăn nhưng không được.

Sau hơn một giờ rời khỏi nhà, gia đình nhận tin từ chị Thêm về việc cả hai bị cướp, người thân chị Ngà tức tốc đến hiện trường đưa chị vào viện cấp cứu nhưng chị tử vong do vết thương nặng, mất nhiều máu.

Cơ quan chức năng nhận thông tin đã đến khám nghiệm pháp y tại bệnh viện, sau đó bàn giao thi thể cho người thân đưa về nhà lo hậu sự.

Bí ẩn xung quanh vụ việc người phụ nữ đi mua cá nửa đêm bị sát hại giữa cánh đồng - Ảnh 3.

Con đường nơi xảy ra án mạng cách xa khu dân cư. Ảnh: Hoàng An.

Theo ghi nhận của phóng viện, hiện trường chị Ngà bị sát hại nằm trên con đường mòn chạy giữa cánh đồng của thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý), vị trí này cách xa khu dân cư khoảng hơn 300m.  

Bao quanh hai bên đường là những đầm nước sâu của người dân nhận thầu để nuôi thả cá, nghĩa trang chôn cất người đã khuất và một lò gạch thủ công.

Tại hiện trường vẫn còn vài vệt máu đỏ loang lổ trên mặt đất, vài đồng tiền lẻ và chân nhang được người thân thắp để làm lễ.

Ông Linh (nhà ở gần hiện trường nhất) kể lại rằng, mọi người trong gia đình ông hoàn toàn không biết có án mạng xảy ra trong đêm, cho đến sáng sớm thấy nhiều cảnh sát có mặt, ông mới nghe được thông tin có người vừa bị kẻ gian giết hại.

Sự việc xảy ra khiến ông Linh suy nghĩ rất nhiều, ông không thể hiểu lý do vì sao hai phụ nữ lại hẹn nhau lúc nửa đêm ra đồng hoang vắng mua bán cá bởi thời điểm này không phải mùa thu hoạch.

"Thường thì hàng năm người ta sẽ thu hoạch vào cuối tháng 12 âm lịch, còn bây giờ cá tôm chưa lớn hẳn, cũng chưa được giá tốt nên xung quanh đây đã có hộ nào tháo nước để bắt đâu", ông Linh nói.

Trước những thông tin cho rằng chính Thêm là người đã sát hại chị Ngà bởi trong lời khai của chị này có dấu hiệu bất thường, một cán bộ Công an huyện Lục Nam cho hay, các đơn vị đang phối hợp điều tra hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Trước đó, khoảng 3h ngày 18/12, Trần Thị Thêm (36 tuổi, ở xóm Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang) rủ chị Vũ Thị Ngà (39 tuổi, người cùng thôn) ra khu vực đầm nước giữa cánh đồng ở thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý, cùng huyện) để thu mua tôm, cá về bán.

Sau khi rời nhà khoảng một giờ thì người thân chị Ngà nhận được tin báo từ Thêm cả 2 bị cướp. Chị Ngà bị đâm thương tích nặng, tử vong sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại