Bí ẩn về cái chết của nữ sinh ở làng Đại học Quốc gia TPHCM

Minh Toàn |

Hơn 3 tuần sau cái chết của nữ sinh ở làng Đại học Quốc gia TPHCM, gia đình nghi ngờ cái chết của nạn nhân có bất thường.

Ngày 12/1, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ cái chết của nữ sinh Hà Thị Phương (SN 1994, sinh viên năm cuối trường Đại học Tôn Đức Thắng) trong khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

Trước đó, tối 17/12/2018, tổ Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đi tuần tra trong khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi đến con đường dẫn từ ký túc xá khu A vào Trung tâm giáo dục quốc phòng, tổ tuần tra phát hiện đôi nam nữ ngồi trên ghế đá bên đường có dấu hiệu bất thường.

Bí ẩn về cái chết của nữ sinh ở làng Đại học Quốc gia TPHCM - Ảnh 1.

Ghế đá nơi phát hiện đôi nam nữ. Ảnh: M.T

Kiểm tra, lực lượng phát hiện cả 2 vừa uống thuốc trừ sâu nên đưa đến bệnh viện. Công an sau đó đã khám nghiệm, thu giữ nhiều chai thuốc sâu trong cặp của nam thanh niên.

Bước đầu, công an nhận định, cả 2 đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Qua điều tra, công an xác định 2 nạn nhân là Hà Thị Phương và Cái Kim Vũ (28 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị).

Đến 4h30 ngày 28/12, nữ sinh Phương đã tử vong ở bệnh viện. Vũ bị thương nhẹ nên được điều trị và xuất viện sau đó.

Hơn 3 tuần về cái chết của nữ sinh ở làng đại học quốc gia TPHCM, phía gia đình vẫn chưa nhận được kết luận chính thức từ công an. 

Gia đình nữ sinh nghi ngờ cái chết của con em mình có nhiều bất thường đồng thời, gia đình mong cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự, yêu cầu Trung tâm quản lý và phát triển đô thị Đại học Quốc gia TPHCM đính chính thông tin, xin lỗi vì đã sớm ban hành văn bản rằng Phương cùng Vũ tự tử khi chưa có kết luận điều tra.

Chị Hà Thị Nga (SN 1989, ngụ quận 9, là chị ruột nữ sinh Phương) cho hay, gia đình chị không tin rằng, Phương tự tử. 

Theo lời kể của chị Nga, sáng 17/12, Phương rời nhà và nói đi xin việc làm. Khoảng 19h cùng ngày, chị Nga thấy em chưa về nên điện thoại thì Phương nói đi chơi với bạn sẽ về ngay.

Đến 21h cùng ngày, chị Nga và gia đình nhận được điện thoại báo tin rằng em gái và Vũ uống thuốc trừ sâu tự tử. Gia đình đã có mặt ở bệnh viện.

Lúc này, mọi người nghe kể về việc em mình và Vũ nằm bất động trên ghế đá. Cạnh đó là 2 vỏ chai thuốc trừ sâu đã được pha vào chai nước suối. Gần đó còn có ba lô của Vũ chứa 1 chai thuốc trừ sâu mở nắp và 1 lá thư tuyệt mệnh được cho là của Vũ.

Bí ẩn về cái chết của nữ sinh ở làng Đại học Quốc gia TPHCM - Ảnh 2.

Một số chai thuốc trừ sâu được tìm thấy. Ảnh: M.T

"Phương và Vũ có quan hệ tình cảm từ năm 2014. Đầu năm 2017, do Vũ có tính bạo lực nên Phương đã chia tay. Sau đó, Phương có bạn trai mới và dự định tiến tới hôn nhân. Hai bên gia đình cũng đã gặp nhau và tới tháng giêng sẽ tổ chức…", chị Nga kể.

Bí ẩn về cái chết của nữ sinh ở làng Đại học Quốc gia TPHCM - Ảnh 3.

Những vết thương trên người nữ sinh Phương. Ảnh: M.T

Chị Nga nói thêm, khoảng 1 năm nay,  Vũ thường gọi điện thoại, tìm tới nhà để níu kéo Phương. Thậm chí, Vũ gọi điện nhắn tin doạ giết Phương cùng người thân.

"Kể từ khi có bạn trai mới, Phương vui hơn và không có chuyện gì lo nghĩ mà phải tự tử? Khi tử vong, trên người Phương có nhiều vết thương bất thường ở vùng cổ, ngực... Xung quanh cái chết của Phương vẫn còn nhiều điều bí ấn, gia đinh tôi mong công an làm rõ...", chị Nga nói.

Hiện Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang chờ kết quả giám định pháp y để điều tra làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại