Bí ẩn mẩu thư trong chai thủy tinh bị vùi dưới đáy sông gần trăm năm

Minh Hoa (t/h) |

Một người phụ nữ ở bang Michigan (Mỹ) đã tìm thấy lá thư trong chai thủy tinh dưới đáy sông và sốc khi phát hiện nó được viết cách đây gần 100 năm.

Jennifer Dowker là chủ công ty lặn thám hiểm Nautical North Family Adventures. Cô có một bộ sưu tập nhỏ chai lọ và những thứ kỳ lạ khác, là “chiến lợi phẩm” thu được sau mỗi chuyến lặn.

Vì vậy, chiếc chai màu xanh lá cây kiểu cũ chìm dưới nước đã lọt vào mắt cô khi Dowker lặn ở sông Cheboygan để lau chùi cửa kính dưới đáy con tàu Yankee Sunshine vào hôm 18/6 vừa qua.

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ cái chai màu xanh trông khá hay. Tôi nhặt nó lên và đọc được từ “Cái này” trên mẩu giấy bên trong", Dowker nói. "Đó là cảm giác tuyệt vời. Có vẻ chúng tôi có một thông điệp bí ẩn bên trong cái chai".

Khi trở lại mặt nước, cô đưa cái chai cho Rob Hemmer, thuyền phó, người đã theo dõi cô suốt quá trình lặn từ trên thuyền. Chiếc chai đầy nước khoảng 2/3 và vẫn còn một phần nút chai bên trong, lớp niêm phong của nó đã bị hư hỏng theo thời gian.

Bí ẩn mẩu thư trong chai thủy tinh bị vùi dưới đáy sông gần trăm năm - Ảnh 1.

Nội dung ghi trong mẩu giấy được nhét bên trong cái chai mà Dowker nhặt được dưới đáy sông. Ảnh: Jennifer Dowker.

Dowker cẩn thận dùng nhíp gắp mẩu giấy ra và vô cùng ngạc nhiên khi biết được lời nhắn bên trong. Cụ thể ghi chú đề tháng 11 năm 1926 và có nội dung: "Liệu người tìm thấy chiếc chai có trả lại tờ giấy này cho George Morrow ở Cheboygan, Michigan và cho biết nó được tìm thấy ở đâu không?".

Thuyền phó Rob Hemmer, làm việc tại một bảo tàng địa phương và các đồng nghiệp của anh ấy gợi ý Dowker hãy đặt bức thư vào tủ đông để làm khô.

Dowker cho biết Cheboygan là một thị trấn nhỏ và cô biết một vài người họ Morrow sống ở đây. Vì vậy cô đã đăng những bức ảnh lên trang Facebook của công ty mình và hy vọng rằng sẽ có người chú ý đến nó. Sáng hôm sau Dowker giật mình khi biết bài đăng được chia sẻ tới hơn 100.000 lần, thu hút hơn 6.000 bình luận.

“Những gì lướt qua trong đầu tôi khi đó là tôi sẽ tìm đâu ra thời gian để tìm ra chủ nhân bức thư. Tôi là một bà mẹ đơn thân, bận rộn với công việc kinh doanh và phải chăm sóc ba cậu con trai tuổi thiếu niên”, Dowker nói.

Tuy nhiên tới Ngày của Cha (20/6), Dowker đã nghe được tin từ bà Michele Primeau, con gái của George Morrow. Bà Primeau không sử dụng Facebook nhưng một cư dân mạng có xem bài đăng của Dowker và đã liên lạc với bà. "Tôi không sử dụng Facebook và vô cùng ngạc nhiên về cách mà họ sử dụng mạng xã hội để tìm ra mình", Primeau nói.

Bà Primeau nhanh chóng nhận ra chữ viết tay của cha khi nhìn thấy ảnh lá thư, mặc dù nó được viết khoảng 20 năm trước khi bà chào đời.

Primeau cho biết sinh nhật của cha bà vào tháng 11, có thể ông đã viết lá thư trên vào ngày 17 hoặc 18, chịu đựng cái lạnh buốt giá ở miền bắc Michigan để ném cái chai xuống sông.

“Tôi có thể tưởng tượng cảnh cha ra ngoài và ném cái chai xuống sông. Tôi nghĩ rằng ông ấy muốn làm điều gì đó đặc biệt nhân dịp sinh nhật bản thân”, bà Primeau nói.

Bà tiết lộ cha mình là người sống rất tình cảm. Ông từng để lại một mảnh giấy nhắn trên tường nhà, khi gia đình sửa lại tầng hầm. Ông cũng từng viết giấy, nhét vào trong một cái chai khác rồi ném xuống hồ Huron trong chuyến cắm trại của gia đình. 

Ông Morrow qua đời năm 1995 và bà Primeau cho biết khám phá của Dowker đã gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp cho gia đình. "Cha tôi đã ra đi rất lâu nhưng thật tuyệt vời vì tất cả những điều này xảy đến vào Ngày của Cha", bà nói.

Dowker muốn trả lại cái chai và mẩu giấy nhưng bà Primeau từ chối, nói rằng cô nên giữ lại chúng. "Tôi nghĩ rằng nên để Dowker giữ cái chai. Cô ấy đã tìm thấy nó và sẽ giúp tên tuổi bố tôi còn mãi", bà Primeau nói.

Về phía Dowker, cô cho biết sẽ đóng khung cái chai và mẩu giấy trong hộp. Trong khi đó bà Primeau sẽ gửi một bức ảnh của cha cho Dowker để trưng bày. Cái hộp sẽ được đặt trên thuyền hoặc trong văn phòng công ty, cũng có thể ở quầy quà tặng.

Bà Primeau đang dự định thực hiện chuyến đi đến Cheboygan vào tháng 9 để chiêm ngưỡng kỷ vật về bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại