Bí ẩn không kém MH370: Máy bay Mỹ biến mất 70 năm không dấu vết

Phạm Nghĩa |

Một máy bay vận tải quân sự của Mỹ mất tích bí ẩn trên không phận Canada cách đây 70 năm và chưa rõ nguyên nhân.

Trưa 26-1-1950, chiếc Douglas C-54 Skymaster chở 44 thành viên phi hành đoàn và hành khách cất cánh từ Anchorage, bang Alaska để tới Montana. Khoảng 2 giờ sau, máy bay đi qua vùng Yukon của Canada và phi hành đoàn phát thông báo về việc làm thủ tục, cũng là lần cuối cùng tiếng nói của họ vang lên trước khi máy bay biến mất.

The Guardian dẫn lời Giám đốc Hiệp hội Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng không Dân dụng vùng Yukon, David Downing, cho biết: "Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Không giống như họ gặp sự cố động cơ và đang từ từ giảm độ cao để quay đầu. Nếu đúng như vậy thì họ đã thông báo".

Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn do không quân Canada và các lực lượng khác phát động nhưng vẫn không tìm thấy chiếc máy bay xấu số. Đạo diễn một bộ phim tài liệu sắp ra mắt về vụ chiếc Douglas C-54 Skymaster mất tích, ông Andrew Gregg, thừa nhận đây là bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp trong lịch sử Canada.

Tác phẩm của đạo diễn này - "Skymaster Down" - kể về một nhóm tình nguyện viên tận tụy ở vùng Yukon. Họ không ngừng tìm kiếm chiếc máy bay trong khi các gia đình người Mỹ hy vọng vén màn những gì đã xảy ra với người thân của họ.

Lúc diễn ra hoạt động tìm kiếm, gần 7.000 binh sĩ đang tham gia các cuộc tập trận quân sự thời điểm đó đã hỗ trợ cùng hơn 80 máy bay quần thảo trên bầu trời song tất cả đều vô vọng. Đáng nói là 3 máy bay tham gia chiến dịch bị rơi trong lúc làm nhiệm vụ. May mắn là phi hành đoàn sống sót.

Không quân Canada thậm chí điều 10 máy bay B-29 bay cách khu vực tìm kiếm 32 km nhằm phác thảo lại đường bay của chiếc Douglas C-54 Skymaster, tìm kiếm tín hiệu vô tuyến.

"Họ đã làm mọi thứ mà họ biết vào thời điểm đó. Họ chỉ không biết làm thế nào để tiếp tục" – ông Bob Cameron, một nhà sử học hàng không, nói.

Cuộc tìm kiếm quy mô lớn tiếp tục cho đến ngày 14-2-1950 thì không quân Mỹ mất chiếc máy bay thứ năm trong vòng 3 tuần. Đó là một máy bay ném bom B-36 đang mang một quả bom hạt nhân không hoạt động. Sau đó, chiến dịch tìm kiếm kết thúc.

Các nhà điều tra nghiệp dư từ lâu đưa ra giả thuyết chiếc máy bay có thể đã cố hạ cánh xuống một hồ nước đóng băng và đâm xuyên qua lớp băng. Nhưng không có nhiên liệu hay mảnh vụn nào được tìm thấy. Ngay cả hồ lớn nhất trên đường bay của chiếc Douglas C-54 Skymaster cũng được quét bằng sóng siêu âm nhưng không cho ra kết quả.

Ông Gregg suy đoán chiếc máy bay có thể đã bị chệch hướng và lao vào dãy Saint Elias cao nhất ở Bắc Mỹ, nơi nó bị vùi sâu trong băng tuyết.

Đã 70 năm trôi qua, bí ẩn này vẫn chưa có lời giải.

theo Người Lao Động

Đọc báo mới, xem tin tức mới nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên