Bernardo Silva “cảm giác” Man.City sẽ lên đỉnh châu Âu mùa này

Linh Sơn |

Ngôi sao tấn công Bernardo Silva tin rằng hành trình cho đến nay tại Champions League của Man.City đang mang đến cảm giác rằng đội đã sẵn sàng bước lên đỉnh cao nhất của châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.

Bernardo Silva “cảm giác” Man.City sẽ lên đỉnh châu Âu mùa này - Ảnh 1.

Ngôi sao tấn công Bernardo Silva có cảm giác rằng đội đã sẵn sàng bước lên đỉnh cao nhất của châu Âu.

Man.City có thể không phải là đội có thành tốt tích tốt nhất tại vòng bảng (Bayern Munich toàn thắng, Napoli ghi nhiều bàn nhất), nhưng họ là đội cho thấy sự toàn diện khi bất bại và có số bàn thua thấp nhất (2 bàn, bằng với Bayern). Đoàn quân giàu tham vọng của Pep Guardiola thậm chí còn làm tốt hơn ở vòng knock-out khi ghi nhiều bàn nhất (12 bàn) và thủng lưới ít nhất (2 bàn) sau 4 trận. Và chắc chắn, việc Man.City đánh bại đội có thành tích tốt nhất cho đến trước tứ kết là Bayern (đội duy nhất toàn thắng 8 trận) với tổng tỷ số thuyết phục 4-1 đã khẳng định về chất lượng của ứng viên vô địch hàng đầu.

Man.City lúc này chuẩn bị cho trận tái đấu với Real Madrid, quyền lực không thể chối cãi với kỷ lục thắng 14 danh hiệu hàng đầu châu Âu. Mùa qua, Real Madrid từng vượt qua chính Man.City ở bán kết với chiến thắng chung cuộc 6-5, trước khi quật ngã Liverpool ở chung kết. Nhưng Bernardo Silva đầy tự tin đây là thời điểm mà đội của anh đã sẵn sàng chinh phục mọi rào cản. Trên BT Sport, khi được hỏi liệu Man.City có hy vọng phục thù Real Madrid hay không, ngôi sao người Bồ Đào Nha trả lời: “Hy vọng là có! Chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Chúng tôi luôn cố gắng vì điều đó. Chúng tôi đang thể hiện là một đội rất, rất tự tin trong mọi phút cho đến lúc này của mùa giải. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi đang trên đường làm nên điều đặc biệt trong mùa giải này”.

Erling Haaland tiếp tục dẫn đầu cuộc đua ghi bàn ở Champions League với pha lập công thứ 12, và nâng tổng số bàn thắng lên con số 48 sau 41 trận trên mọi đấu trường. Chắc chắn HLV Guardiola rất hạnh phúc khi sở hữu một cỗ máy ghi bàn thực thụ để phục vụ cho tham vọng đăng quang châu Âu. Nhưng ông cũng không giấu được sự hài lòng về cái cách mà Man.City vượt qua một trong những thách thức lớn nhất mang tên Bayern, để giành suất vào vòng 4 đội mạnh nhất trong mùa giải thứ 3 liên tiếp.

Bernardo Silva “cảm giác” Man.City sẽ lên đỉnh châu Âu mùa này - Ảnh 2.

Áp lực vẫn còn đó trên gương mặt Pep Guardiola với thách thức tên Real Madrid ở bán kết.

“Tôi rất vui khi lần thứ 3 liên tiếp vào bán kết”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. “Kết quả 4-1 không phản ánh đúng diễn biến về cách 2 trận đấu diễn ra như thế nào. Tôi mong đợi khó khăn và thực tế đã diễn ra như vậy. Bayern Munich cho thấy thể lực và ý tưởng của họ tốt như thế nào. Tôi rất ấn tượng khi đối đầu với họ. Nhưng đồng thời tôi không thể hạnh phúc hơn với cách các chàng trai đối phó với những thử thách lớn nhất”.

Cho đến trận bán kết lượt đi tại Santiago Bernabeu vào ngày 9-5 (lượt về tại Etihad ngày 17-5), trong khi Real Madrid chỉ thi đấu cầm chừng trước các đối thủ không mạnh tại La Liga - nơi họ không còn nhiều cơ hội lật đổ ngôi đầu của Barcelona - thì đoàn quân của HLV Pep Guardiola phải căng mình trong cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal, với trận “chung kết” khi chào đón Pháo thủ tại Etihad vào ngày 26-4. Còn trước mắt, Man.City sẽ chơi trận bán kết FA Cup với Sheffield United tại Wembley vào thứ Bảy này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại