*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bước vào tuổi trung niên, đời người đi được nửa con dốc, trước công, sau kích. Cuộc sống trông thì có vẻ êm đềm, nhưng thực ra, chỉ một chuyện ngoài ý muốn thôi, cũng đủ để phá vỡ sự bình lặng ấy, rồi dần dần phơi bày cuộc khủng hoảng độ tuổi trung niên. Mỗi người bọn họ, đều đang nỗ lực “kinh doanh” cho tốt cái cuộc sống không mấy cổ tích của mình nơi thành thị náo nhiệt.
Hai năm trước, con gái đầu của chị Chén qua đời vì căn bệnh máu trắng. Ngày hôm qua, người con gái thứ hai không may qua đời vì bị cánh cổng trường mầm non đè trúng. Mất con, chị Chén như người vô hồn, cả ngày chỉ ngồi trước cửa nhà đưa mắt nhìn về nơi con được chôn cất.
Sau khi con gái qua đời vì bệnh hiểm nghèo, mẹ Nayeon thừa nhận cô đã sống trong đau khổ và tội lỗi.
Vừa ăn, vừa nôn, vừa khóc; đau đầu, đau xương, đau răng, buốt tuỷ sống; cầm viên thuốc giảm đau, tay run vì cơn "vật hoá chất", Vân Anh đã mong ông trời giải thoát cho mình.
Thấy đồ giảm giá, mẹ trẻ đã mua một số đồ gia dụng đem về, cô không ngờ rằng chính thói ham rẻ đó đã gián tiếp hủy hoại đời con gái mình.
Ung thư máu là bệnh đang ngày càng phổ biến ở nhiều nhóm người và tỉ lệ mắc bệnh ngày càng cao. Muốn phòng bệnh, bạn cần phải nắm rõ triệu chứng và nguy cơ để bảo vệ mình tốt hơn.
Bệnh nhân ung thư thường là những người lớn tuổi, tuy nhiên vẫn có một số loại ung thư mà những người trẻ ở độ tuổi 20-39 cũng có nguy cơ mắc phải. Hãy cảnh giác cao độ!
Việc chấp thuận vô điều kiện của kế hoạch hòa giải có thể đem lại kết thúc cho những kiện cáo dai dẳng kéo dài tới 11 năm giữa Samsung và các công nhân có liên quan tới bệnh nghề nghiệp.
Ung thư máu (ung thư bạch cầu, bệnh máu trắng) là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất. Bệnh không sinh u nhưng vẫn có triệu chứng để phát hiện và điều trị.
Biết một fan nữ không may mắc bệnh máu trắng, Hồ Ca đã chủ động liên lạc với cô gái và có những hành động đẹp khiến dư luận cảm phục.
Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ cho biết bố đẻ của bệnh nhân là người duy nhất có tủy sống tương thích. Thế nhưng, đúng hôm dự định tiến hành phẫu thuật cấy ghép, ông bố này lại không xuất hiện, để mặc cô con gái đang chết dần chết mòn vì căn bệnh máu trắng.
Đối với nhiều người, con dâu hòa hợp với nhà chồng là sự nỗ lực khá lớn. Thế nhưng, câu chuyện của chị Hồ Thái Hồng còn khiến mọi người phải xúc động vì bố mẹ chồng đang tìm người tốt để gả cho chị.