Cởi bỏ lớp áo bảo hộ, tấm lưng phồng rộp của cán bộ y tế ở Bắc Giang khiến tất cả xót xa

Hương Trà |

Trong cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, các cán bộ y tế vừa phải mặc áo bảo hộ kín mít vừa phải hoạt động hết công suất để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ bình an cho người dân.

Sự vất vả của các cán bộ y tế nơi tuyến đầu chống dịch là điều không ngôn từ nào có thể diễn tả được hết. Ngày ngày, họ phải mang lớp áo bảo hộ kín mít, hoạt động hết công suất để hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch. Mỗi bức ảnh ghi lại tình trạng sức khỏe của các y bác sĩ đều khiến dư luận không khỏi xót xa, cầu mong tất cả bình an.

Trong chiều ngày hôm nay (26/5), trên các trang mạng xuất hiện bức ảnh chụp tấm lưng trần của một cán bộ y tế giữa tâm dịch ở Bắc Giang. Dưới lớp áo bảo hộ là tấm lưng phồng rộp do cháy nắng, có lẽ người này đã phải làm việc liên tục ngoài trời, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Bắc. 1 bức ảnh "biết nói" đã để lại quả nhiều cảm xúc đối với người xem.

Các y bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ kín mít, làm việc hết công suất dưới cái nắng gay gắt 35-36 độ của mùa hè miền Bắc. Khi cởi bỏ chiếc áo là tấm lưng đã phồng rộp vì cháy nắng.

Không chỉ thế, còn rất nhiều những khoảnh khắc "biết nói" khác khiến số đông phải rưng rưng nước mắt xót xa. Đó là cảnh các y bác sĩ ướt đẫm mồ hôi, kiệt sức nằm bệt dưới đất; là cảnh họ bất chấp khung cảnh xung quanh, cố gắng chợp mắt trong chốc lát rồi đứng dậy tiếp tục nhiệm vụ chống dịch, mang lại bình an cho người dân.

Cởi bỏ lớp áo bảo hộ, tấm lưng phồng rộp của cán bộ y tế ở Bắc Giang khiến tất cả xót xa - Ảnh 2.
Cởi bỏ lớp áo bảo hộ, tấm lưng phồng rộp của cán bộ y tế ở Bắc Giang khiến tất cả xót xa - Ảnh 3.

Hình ảnh các bác sĩ mệt mỏi, kiệt sức ở Bác sĩ kiệt sức tại Núi Hiểu - Quang Châu (Bắc Giang)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại