*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (Công an quận Long Biên, TP Hà Nội) bị đối tượng Nguyễn Đức Trung (SN 1992, Vĩnh Phúc) bắn trúng đùi trong quá trình giải cứu bé 7 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội.
Sau khi xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại KĐT Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội), nhiều người dân tại đây tỏ ra rất hoang mang lo lắng.
Việc bé trai hai tuổi mất tích tại công viên đông người được xác định là vụ bắt cóc trẻ em, cơ quan công an huy động ngay hàng trăm chiến sĩ vào cuộc.
Ngay trong đêm 22, rạng sáng 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức trao cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (bị bắt cóc) về gia đình.
Tại đồn cảnh sát, em thừa nhận mình là người dựng lên mọi chuyện và tiết lộ lý do khiến mọi người không khỏi xúc động.
Theo Công an huyện Thủy Nguyên, không có việc bé trai bị bắt cóc nhốt trong hẻm nhỏ như trên mạng xã hội lan truyền mà là trò đùa của nhóm học sinh tự quấn nilon rồi chụp ảnh...
Cậu bé 6 tuổi bị kẻ lạ mặt đưa đi dễ dàng mà không một ai mảy may để ý.
Ngày 7/12, phân cục công an quận Mỹ Lan, thành phố Hải Khẩu, thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã công khai toàn bộ quá trình giải phá vụ án bắt cóc trẻ em được nhiều người quan tâm trong thời gian vừa qua.
Gần đây, mạng xã hội đang lan truyền clip phát hiện thi thể 1 bé trai bị ướp đá trong thùng xốp nghi bị bắt cóc lấy nội tạng. Tuy nhiên, sự thật lại không như những gì đang được đồn thổi.
Chiều 6/7, bố của cháu Trần Trung Nghĩa (phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết hình ảnh cháu bé quấy khóc trên xe máy ở quận Long Biên (Hà Nội) không phải là Nghĩa.
Gia đình bé trai mất tích ở Quảng Bình nhận được thông tin và hình ảnh một bé trai ở Hà Nội đang được chở đi trên đường trong tình trạng khóc lóc rất giống với con trai họ.
Công an cho biết, bé trai hiện vẫn chưa rõ tung tích và việc 2 người đàn ông bị người dân bắt giữ do nghi ngờ bắt cóc trẻ em là không có cơ sở.