Bé trai 3 tuổi bị mẹ ruột dùng roi đánh tử vong do xin đồ ăn của khách du lịch

Đức Nguyên |

Bực mình vì con xin đồ ăn của du khách, người mẹ đã đưa bé trai 3 tuổi vào nhà rồi dùng roi tre dài 60 cm, rộng 3 cm đánh nhiều cái vào mông, ngực, cổ con trai.

Như chúng tôi đã thông tin, rạng sáng 3/2, bé trai Tuấn M (3 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được người thân đưa tới cơ sở y tế trong tình trạng hôn mê, trên người có nhiều vết bầm tím.

Dù được các y, bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng bé đã tử vong không lâu sau đó. Qua khám nghiệm tử thi xác định trên người bé M có nhiều vết bầm tím, trầy xước. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Ngay sau đó vụ việc đã được chuyển cho công an huyện Long Điền xử lý.

Bé trai 3 tuổi bị mẹ ruột dùng roi đánh tử vong do xin đồ ăn của khách du lịch - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Kim Thanh tại trụ sở cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT đã triệu tập mẹ của bé là Nguyễn Thị Kim Thanh (31 tuổi, quê Phú Tân, An Giang) và người tình Nguyễn Hoàng Hải (33 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để làm rõ vụ việc.

Nguyễn Thị Kim Thanh khai, vào chiều hôm trước (2/2) có cho bé M ra bãi biển Long Hải chơi. Tại đây, M chạy lại xin đồ ăn từ các du khách, dù Thanh mắng nhưng bé không nghe lời.

Tức giận nên người mẹ này đã đưa bé vào nhà rồi dùng roi tre dài 60 cm, rộng 3 cm đánh nhiều cái vào mông, ngực, cổ con trai.

Tới tối, Thanh lấy cơm cho bé M ăn và cho ngồi chơi trên giường cùng với đứa con 5 tuổi của người tình Nguyễn Hoàng Hải.

Lúc 22h cùng ngày, khi Thanh đang rửa bát bên ngoài thì nghe Hải gọi nói bé M bị té xuống đất.

Theo lời Thanh, lúc này bé M đã bất tỉnh nhưng vẫn còn thở nên 2 người đã lấy chanh xát vào người bé trai rồi đưa tới cơ sở y tế. Tuy nhiên sau đó đã tử vong.

Cũng theo lời khai của Thanh, ngoài đánh con mình bằng roi tre, trước đó người phụ nữ này có dùng tay tát vào vùng đầu, mặt 3, 4 cái vì cháu không chịu đi ngủ trưa. Lúc này sau khi bị mẹ tát cháu M đã nôn ói.

Bé trai 3 tuổi bị mẹ ruột dùng roi đánh tử vong do xin đồ ăn của khách du lịch - Ảnh 2.

Bãi biển Long Hải

Được biết, cách đây chừng 4 tháng, Thanh và Nguyễn Hồng Hải quen nhau qua mạng xã hội rồi dọn về ở chung với nhau ở căn chòi gần bãi biển Long Hải.

Căn chòi sát bãi biển có diện tích không quá 4 m2, trong đó chỉ có một cái giường ngủ nhỏ.

Hải làm nghề sơn nước, còn Thanh nấu bánh canh bán cho du khách tắm biển. Lúc rảnh, Hải thường phụ Thanh cho khách thuê dù, võng ở bãi biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại