Bé gái bị bắt cóc thoát nạn nhờ 1 vật bất ly thân

Lâm Anh |

Chiếc cặp sách gắn liền với học sinh mỗi ngày đến trường đã trở thành vật cứu tinh bất đắc dĩ cho cô bé trong câu chuyện dưới đây.

Ác mộng của các bậc phụ huynh là vấn nạn bắt cóc trẻ em tràn lan. Chỉ cần nghĩ đến việc không bao giờ được gặp lại con mình và không biết chuyện gì đã xảy ra với chúng cũng khiến bố mẹ lo sợ đến chừng nào.

Cơn ác mộng đó suýt thành sự thật với cô Cynthia Trotter. Chính vì vậy cô muốn chia sẻ câu chuyện may mắn của con gái mình để các bậc cha mẹ kịp thời nhắc nhở con cái.

Cô con gái 13 tuổi của Cynthia đang trên đường từ trường về nhà thì một chiếc xe tải đen từ đâu xuất hiện và di chuyển đằng sau cô bé. Một người đàn ông lạ mặt hạ kính xe xuống và gọi: "Này, cô bé".

Nhận thấy điều bất thường, cô bé vội nhìn ra hướng khác và bắt đầu rảo bước nhanh hơn. Nhưng không may chiếc xe vượt lên phía trước, người đàn ông ra khỏi xe và tóm lấy em.

Trong giây phút hoảng loạn, cô bé đã dùng ba lô để thoát thân. "Con bé vứt chiếc cặp về phía kẻ bắt cóc", Cynthia nói. "Con gái tôi đã chạy thật nhanh, hoảng sợ và la khóc".

May mắn thay, nhà của cô bé ở cách đó không xa. Em đã chạy nhanh về phía nhà mình. Ngay sau khi gặp được mẹ, em đã kể lại toàn bộ sự việc và Cynthia cũng nhanh chóng báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng đang truy tìm tung tích của kẻ nghi bắt cóc trẻ em dựa trên những hình ảnh được camera an ninh ghi lại.

Con gái của Cynthia bây giờ được người bác đưa đi đón về để đảm bảo an toàn. Nhờ sự nhanh trí và dũng cảm của mình, cô bé đã thoát khỏi tay kẻ xấu.

Câu chuyện trên là lời cảnh tỉnh với các bậc cha mẹ về vấn nạn bắt cóc trẻ em, hãy quan tâm và trang bị cho con những kĩ năng cần thiết để ứng phó kịp thời với những tình huống bất ngờ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại