*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi cắt tỉa móng chân cho con, người mẹ bỗng thấy ngón chân của con mình bị sưng tấy lên và bé có biểu hiện sốt cao.
Một em bé 10 tháng tuổi được tìm thấy còn sống dưới đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,0 độ Richter tại đảo du lịch Lombok, Indonesia hai ngày trước.
Mặc dù nói chưa sõi nhưng cô bé 10 tháng tuổi đã có màn cãi tay đôi với ba bằng thứ ngôn ngữ không ai có thể dịch nghĩa.
Vừa tự hào ngắm con gái 10 tháng tuổi chập chững những bước đi đầu tiên nhưng chỉ vài giờ sau, bà mẹ đã phải vội vã đưa con đi cấp cứu và bé đã không qua khỏi vì căn bệnh viêm màng não mô cầu.
Em bé 10 tháng tuổi bị rơi xuống đường trong lúc chiếc xe vào cua, cửa bên phải trượt mở.
Em bé 10 tháng tuổi tử vong trong khi nằm sấp ngủ trong 1 chiếc nôi. Khi được phát hiện, bé nằm trong tư thế úp mặt xuống và đã bất tỉnh.
Dù mới 10 tháng tuổi nhưng em bé đã được bố dạy tự lập và bảo vệ bản thân rất tốt, clip được chia sẻ lên mạng xã hội sáng ngày 12/2.
Sinh ra với cân nặng 3,5kg, chỉ 10 tháng sau, em đã nặng 28kg và người mẹ chỉ nghĩ rằng con chịu sữa mẹ nên mới phát triển như thế.
Với nhiều vết bỏng trên người, ông Thiện bàng hoàng kể lại, khi trùm mền vào tới nơi mọi người đã ngất xỉu nằm gục dưới bàn, đứa con 10 tháng tuổi - con chị Vân được mẹ quấn chiếc áo ướt trùm cả người, nhét ở góc phòng tắm nên ông cứu thoát ra ngoài.
“Tôi vào thăm thì bị người trông bé đuổi ra, trong khi ca sĩ đến quyên góp tiền thì được vào. Khi tôi trực tiếp gặp bác sĩ thì được biết, chi phí chữa trị cho bé được bảo hiểm chi trả", chị Phương nói.