Bây giờ, Việt Nam đâu còn dám "giỡn mặt" Campuchia

Khánh Sơn |

Đã hơn 1 thập kỷ trôi qua, ĐT Việt Nam chưa đối đầu với Campuchia. Nếu gặp lại HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ phải dè chừng, bởi họ không còn là đội bóng dễ bị… nhát ma.

Những ánh mắt dè bỉu

Hôm qua (21/7), ĐT U16 Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết với U16 Australia. Thực tế, nhiều người đã mặc định rằng, HLV Đinh Thế Nam và các học trò sẽ dễ dàng đánh bại U16 Campuchia.

Nhưng kết thúc 90 phút, đã có không ít tiếng thở phào nhẹ nhõm vì U16 Việt Nam đã phải "toát mồ hôi hột" mới có được một chiến thắng với tỷ số tối thiểu.

Kể từ sau AFF Cup 2008, giải đấu mà ĐT Việt Nam đã lên ngôi vô địch trên sân Mỹ Đình, ĐT Campuchia chưa một lần vượt qua vòng đấu bảng. Trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, họ cũng chỉ xếp 180/209. Nghĩa họ là đang thua Việt Nam (xếp 139/209) đến… 41 bậc.

Lại nói chuyện đã rất cũ, lần gần đây nhất mà ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia là tại vòng bảng AFF Cup 2004. Đó là trận đấu mà đội bóng Khmer đã trở thành "cái rổ đựng bóng" khi để Lê Công Vinh và các đồng đội "giã" vào lưới với tỷ số kinh hoàng 9-1.

Bây giờ, Việt Nam đâu còn dám giỡn mặt Campuchia - Ảnh 1.

Thời Việt Nam có thể đánh bại Campuchia dễ dàng đã qua lâu rồi.

12 năm trôi qua, ĐT Việt Nam vẫn chưa một lần gặp lại đối thủ này. Có thể lẽ vì thế, khi U16 Việt Nam thắng nhọc nhằn U16 Campuchia, rất nhiều ánh mắt và cả sự dè bỉu hướng về thầy trò HLV Đinh Thế Nam đại loại "không thắng Campuchia thì thắng ai".

"Tôi không biết người ta nghĩ gì. Với cá nhân, tôi theo dõi U16 Campuchia tại giải lần này và thấy họ là một đôi bóng có những cầu thủ đầy triển vọng và rất hứa hẹn ở tương lai. Tôi phải nói với các học trò của mình rằng, chúng ta thắng nhờ có một phần may mắn nữa!", HLV Đinh Thế Nam đã nói với chúng tôi như thế.

Đừng "chết vì khinh địch"

Như đã nói, trong tiềm thức của nhiều người, Campuchia chỉ là cái một "kho điểm" cho ĐT Việt Nam. Nhưng trong vài năm trở lại đây, bóng đá xứ Angkor đã thay đổi một diện mạo rất mới, nhờ sự đầu tư và quan tâm của chính phủ, LĐBĐ Campuchia.

Từ một giải đấu rất nghiệp dư, nơi mà các cầu thủ vừa làm tài xế, vừa làm vệ sĩ, vừa đá bóng… nay Campuchia đã có một giải đấu chuyên nghiệp với sự góp mặt của 10 đội bóng. Ngoài ra, họ còn có 24 đội bóng khác tham gia giải đấu thấp hơn.

Các đội bóng của Campuchia có phải là "ngáo ộp" không?, Câu trả lời này có lẽ xin dành cho CLB Becamex Bình Dương, bởi đây chính là "bại tướng" của một CLB đến từ giải đấu mà người ta vẫn chê bai chỉ là… hạng ruồi.

Bây giờ, Việt Nam đâu còn dám giỡn mặt Campuchia - Ảnh 2.

Campuchia tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua.

Sự thật, các nhà ĐKVĐ V-League B.Bình Dương đã cảm thấy rất xấu hổ khi bị CLB Boeung Ket Angkor đá bay khỏi vòng bán kết (thua 2-3) tại Mekong Cup 2015, dù họ được chơi trên sân Hàng Đẫy và đã vượt lên dẫn điểm từ rất sớm.

Ở cấp độ ĐTQG, không phải ngẫu nhiên thời gian qua, bóng đá Campuchia nhận được sự quan tâm của đông đảo NHM nơi đây. Chỉ U16 thôi, cũng đã có gần 50.000 CĐV đến sân Olympic để cổ vũ.

Còn mỗi khi độ tuyển nước này chơi trên sân nhà, có hơn 60.000 người lấp kín các khán đài. Người ta cũng ước tính rằng, ở thời điểm hiện tại để đáp ứng nhu cầu xem bóng đá, Campuchia sẽ phải xây SVĐ có sức chứa cỡ 100.000 người.

Pha phối hợp đậm chất tiqui-taca của ĐT Campuchia

Cái gì cũng có nguyên do của nó. Ngoài sự đầu tư của chính phủ, thì phong trào bóng đá ở Campuchia đã và đang lên nổi lên như một cơn sóng khi LĐBĐ nước này có những cuộc cải tổ từ thượng tầng, cũng như những chính sách để đào tạo, nuôi dưỡng nhân tài.

ĐT Campuchia cũng đang khiến các CĐV nước lòng với những trận đấu tưng bừng. Chẳng hạn như, trận đấu với ĐT Nhật Bản tại vòng loại Asian Cup 2019, họ chỉ chịu thua 0-2 trên sân nhà.

Cụ thể, nếu Khuon Laboravy không đá phản lưới ở phút 51, thì có lẽ Honda có rất ít cơ hội để ấn định tỷ số ở phút 90 cho "đại gia" châu Á này.

Ở 2 trận đấu gần đây, đội bóng của HLV người Hàn Quốc - Lee Tae Hoon đã cầm hòa 2-2 trước Đài Bắc (Trung Hoa) tại lượt đi và lượt về họ đã thắng trước đối thủ 2-0. Đây là những con số mà tất cả phải dè chừng với Campuchia, đội bóng ngày xưa Việt Nam thích "ăn" bao nhiêu bàn cũng được.

Campuchia cũng có… Messi

Chính sách đầu tư và đào tạo trẻ của LĐBĐ Campuchia đã và đang giúp cho đội bóng này có rất nhiều cầu thủ chất lượng. ĐTQG nước này đang được trẻ hóa với người cao nhất có đội tuổi 26 và thấp nhất là 18 tuổi.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu nhất chính là tiền đạo Chan Vathanaka, người được các CĐV nước này gọi bằng biệt danh "Messi Campuchia", dù tiền đạo sinh năm 1994 ưa thích Ronaldo.

Năm 2015, Chan Vathanaka là Vua phá lưới giải VĐQG Campuchia với 37 bàn sau 22 vòng đấu. Tạp chí bóng đá danh tiếng Four Four Two (4-4-2) bầu chọn vào danh sách tốp 10 tiền đạo hay nhất Đông Nam Á.

Bây giờ, Việt Nam đâu còn dám giỡn mặt Campuchia - Ảnh 4.

Chan Vathanaka được người Campuchia đặt nhiều kỳ vọng.

Các đội bóng của J-League cũng đã đánh tiếng mời Chan Vathanaka sang thi đấu. Và có thể, một ngày nào đó, nếu tiền đạo này đối đầu với Công Phượng, Tuấn Anh trên sân thì không phải là điều quá xa lạ.

Rõ ràng, nếu nhìn sang bóng đá Campuchia thì không ít CĐV Việt Nam thèm muốn. Thật khó lý giải và thật khó so sánh bởi mọi thứ đều khập khiễng giữa hai nền bóng đá đều khập khiễng.

Tuy nhiên, mọi thứ đều có nguyên do và có lẽ nếu phải tìm, thì nó sẽ bắt đầu từ việc khơi gợi tình yêu bóng đá từ các khán đài. Nói đến đây, có lẽ các quân chức VFF, lãnh đạo các CLB và cầu thủ ở xứ phải xem lại, bởi bao quanh nền bóng đá Việt Nam đang những "bóng ma" dập dờn.

Campuchia chơi đẹp để hút khán giả đến sân

Dưới thời của Lee Tae – hoon, ĐT Campuchia đã thể hiện lối đá khá đẹp mắt. Trong đó, họ thường xuyên sử dụng những pha ban bật, phối hợp bóng ngắn, nói ví von là giống như Tiki – taca. Đây chính là nguyên do để lôi kéo khán giả đến sân.

HLV Lee Tae – hoon: "Khán giả là động lực"

"Trong cuộc đời làm HLV của tôi, tôi chưa thấy hiện tượng nào như bóng đá Campuchia. Mỗi trận đấu của đội bóng là một ngày hội. Họ cổ vũ rất chuyên nghiệp và sôi động. Họ truyền sự phấn khích và cả động lực để các cầu thủ Campuchia ra sân và chiến đấu hết mình. Thật tuyệt vời!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại