Bầu Đức đã đúng, nhưng chỉ khiến "tướng cũ" đưa đội bóng của Công Phượng vào thảm cảnh?

Kinh Luân |

Thêm lần nữa, bầu Đức nói rằng CLB TP.HCM của HLV Chung Hae-seong không thể vô địch V.League. Nhưng lần này, "tướng cũ" của HAGL chẳng có chỗ để đổ thừa nữa rồi.

1. Mới đây, trong ngày khai trương thương hiệu cà phê mà mình chung tay phát triển, bầu Đức lại thêm lần "đá xoáy" bầu Hiển với phát ngôn về "liên minh của ai đó": "Nếu sau giai đoạn một vẫn có nhóm liên minh trong top 8 cạnh tranh chức vô địch thì rất khó cho CLB TP.HCM. Lúc đó, mỗi đội trong nhóm liên minh mà nhường nhau 3 điểm thì ai mà đuổi kịp. Không chỉ CLB TP.HCM, nhiều đội khác cũng không có cửa vô địch đâu...".

Đây không phải là lần đầu tiên bầu Đức "đá xoáy" bầu Hiển cùng CLB Hà Nội của ông. Mùa giải trước, ông bầu phố Núi từng đưa ra phát ngôn gây sốc "năm thằng gầy đánh một thằng mập". Khi ấy, CLB TP.HCM đang dẫn đầu V.League, tràn ngập cơ hội vô địch.

Rốt cuộc, đội bóng của HLV Chung Hae-seong - người cũ của HAGL, đã không thể vô địch, ngậm ngùi nhìn CLB Hà Nội của bầu Hiển soán ngôi. Thua trận đắng cay trước Quảng Nam ở vòng đấu quyết định, ông thầy người Hàn Quốc vin ngay vào phát biểu của bầu Đức để thanh minh cho mình.

Bầu Đức đã đúng, nhưng chỉ khiến tướng cũ đưa đội bóng của Công Phượng vào thảm cảnh? - Ảnh 1.

HLV Chung Hae-seong là "người cũ" của HAGL.

Phát biểu ngày ấy của HLV Chung Hae-seong có phần lủng củng, nào là "Hôm nay không phải là bóng đá", "tôi xin lỗi các học trò", song lại "vì không phải lỗi của ai hết", rồi đến "tôi xin lỗi vì cái tâm của tôi thôi", rốt cục là: "Mấy trận vừa rồi, tôi nghe nhiều người nhắc đến câu nói của bầu Đức về '5 thằng gầy đánh một thằng mập', tôi không quá quan tâm. Và sau trận đấu hôm nay, tôi hiểu một chúc tôi nghĩ cái gì, muốn điều gì".

Mãi rồi người ta cũng hiểu là ông đổ thừa việc CLB TP.HCM mất ngôi đầu vào tay CLB Hà Nội cho "ai đó", chứ không phải do tài cầm quân của mình, hay sự thể hiện yếu kém của các học trò, vin vào phát biểu của bầu Đức.

Trớ trêu thay, chỉ vài ngày sau phát biểu nhắc đến đội bóng của HLV Chung Hae-seong để "đá xoáy" bầu Hiển của bầu Đức, thêm lần nữa CLB đang được ông bầu phố Núi cho mượn ngôi sao sáng nhất của mình lại rơi vào thảm cảnh. Họ dính trận thua thứ hai trên sân nhà, trong trận đấu mà cả hai "người cũ" của HAGL đều muốn "ăn tươi nuốt sống" đối phương.

Lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đổ tội cho ai?

Bầu Đức đã đúng, nhưng chỉ khiến tướng cũ đưa đội bóng của Công Phượng vào thảm cảnh? - Ảnh 2.

2. Lần này, HLV Chung Hae-seong chẳng còn có thể đổ lỗi cho "liên minh những thằng gầy" mà bầu Đức vừa thêm lần nhắc đến, bởi hai trận thua trên sân nhà, đội bóng của ông thua CLB Sài Gòn và Becamex Bình Dương. Lần này, ông đổ lỗi cho việc các học trò của mình chơi quá tệ trong hiệp một, và dù cho hiệp 2 - dưới "biện pháp tinh thần" của ông, đã chơi với 200% khả năng của mình, song vẫn thua.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có quyền đưa ra nhận định của mình, song nếu nhìn vào thực tế trên sân, có lẽ việc xứng đáng không nhận trận thua chưa đến lượt ông lên tiếng, nếu nhìn vào những gì "tân binh" Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện trước HAGL trên sân Pleiku ở vòng đấu vừa qua. Họ mới chính là đội bóng xứng đáng nhất có điểm, với lối chơi "bóp nghẹt" đội bóng phố Núi, và cực kỳ đen đủi khi không thể ghi bàn.

Tương tự bầu Đức, chuyên gia Đoàn Minh Xương sau trận thua của CLB TP.HCM trước Becamex Bình Dương cũng nhận định rằng dù đang xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, song khả năng đội bóng này vô địch V.League là rất khó, bên cạnh đấy, ông cũng nhận xét rằng trong đội bóng của HLV Chung Hae-seong, chỉ có mình Công Phượng là biết tạo đột biến.

Có thật thế? Hãy nhìn lại hai tình huống của tiền đạo người Nghệ An ở hiệp 2 của trận đấu - hiệp đấu mà thầy Chung nói rằng quân của ông chơi với 200% khả năng.

Bầu Đức đã đúng, nhưng chỉ khiến tướng cũ đưa đội bóng của Công Phượng vào thảm cảnh? - Ảnh 3.

Phút 49, đồng đội của Công Phượng cướp được bóng ngay trên phần sân đối phương, chuyền cho anh. Sau vài nhịp xử lý rườm rà, rốt cuộc ngôi sao này quyết định "tạo đột biến" bằng cú sút xa từ gần 30 mét, đưa bóng đi vống lên trời.

Hơn 10 phút sau, Tống Anh Tỷ xoạc bóng phạm lỗi với Sầm Ngọc Đức, khán giả trên sân Thống Nhất cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Công Phượng ở gần đó phi thẳng vào, hùng hổ nhắm vào người cầu thủ đàn em mà sút. Đây không phải là hình ảnh thường thấy ở cầu thủ "con cưng" của bầu Đức này, kể cả cú sút lên trời trước đó. Thời điểm ấy, cũng như Văn Toàn giật tấm băng đội trưởng ném xuống đất, Công Phượng đang gặp phải ức chế nghiêm trọng.

Bầu Đức đã đúng, nhưng chỉ khiến tướng cũ đưa đội bóng của Công Phượng vào thảm cảnh? - Ảnh 4.

Cũng đúng thôi, bởi nhìn cái cách mà CLB TP.HCM của thầy Chung thi đấu trước Bình Dương, dễ dàng thấy mọi hi vọng của đội bóng này đều được đặt vào Công Phượng. Rốt cuộc, ngôi sao này cũng ghi bàn, song sự kỳ vọng thái quá vào sự đột biến của riêng anh khiến CLB TP.HCM mất đi sự cân bằng đáng ra phải có, thứ từng giúp họ "lên đỉnh" ở phần lớn mùa giải V.League trước.

Có thêm Công Phượng, HLV Chung Hae-seong có thêm ngôi sao để phục vụ tham vọng chinh phục chức vô địch V.League, nhưng nếu chỉ mãi trông cậy vào ngôi sao này, cũng như bị ám ảnh bởi "bầu Đức đã đúng", thì có lẽ một mùa bóng "đi trước về sau" sẽ lại ứng nghiệm với "tướng cũ" của bầu Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại